Chiều tối ngày 6.5, hàng trăm người sống tại khu vực suối Nậm Loỏng, phố Quyết Thắng 1 (phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu) náo loạn, bồng bế nhau chạy khỏi nhà. Một mùi cay nồng phát ra từ hệ thống xử lý nước sinh hoạt của Công an tỉnh Lai Châu và khuếch tán ra ngoài với nồng độ rất đậm đặc khiến nhiều người chảy nước mắt, nước mũi và nôn mửa. Vài người đã bị ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.
Sự cố trên xảy ra từ lúc 16 giờ 45 cùng ngày trong lúc hệ thống xử lý nước đang vận hành thì bất ngờ "xì khói" khiến anh Vũ Tiến Thành, 21 tuổi, cán bộ Công an tỉnh là người chịu trách nhiệm sử dụng, sửa chữa điện nước của đơn vị bị nhiễm độc, ngạt thở và ngất xỉu tại chỗ, phải đưa đi cấp cứu. Cây cối xung quanh khu vực bị cháy vàng hết lá.
Loại khí độc được xác định là khí Clo, sử dụng để khử trùng nước trong hệ thống xử lý nước sinh hoạt cho toàn bộ khu Công an tỉnh trước đây, mới chuyển giao lại cho Phòng Cảnh sát bảo vệ. Mặc dù phát hiện ra sự việc trên, song đơn vị quản lý không kịp thời khắc phục sự cố, nên đến khoảng 19 - 20 giờ cùng ngày, lượng khí thoát ra ngày càng nhiều với nồng độ rất cao khiến hàng trăm người sống trong khu vực đã phải đi sơ tán khẩn cấp.
Đơn vị quản lý thiết bị trên đã phải điều động lực lượng cứu hỏa đến phun nước lên vùng không khí trong khu vực nhiễm độc suốt từ khi đó đến 0 giờ cùng ngày nhằm bão hòa lượng khí đã khuếch tán ra môi trường. Một người thuộc lực lượng cứu hỏa đã bị xỉu tại chỗ trong lúc làm nhiệm vụ do nhiễm độc và ngạt thở.
Sự việc trên tiếp tục kéo dài cho đến khoảng gần 1 giờ ngày hôm sau. Do lượng khí trong bình đã rò rỉ hết và trời đột ngột đổ cơn mưa lớn làm bão hòa lượng khí khuếch tán trong không khí. Cảm thấy đã dễ thở hơn nên một số gia đình đã quay trở về nhà, nhưng nhiều người khác chấp nhận ngủ qua đêm ở nơi khác vì chưa quên cơn hoảng loạn.
Theo Thanh niên
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com