Hôm qua 19.5, công an xã vào cuộc và tìm được câu trả lời: do đứa con học yếu nhất lớp, thi lại đến 7 môn, trốn học khiến người cha "xấu hổ", mang con ra đánh!
Sau khi tiếp nhận thông tin từ Thanh Niên, trọn buổi sáng hôm qua 19.5, Công an xã Trà Dương (H.Bắc Trà My) đã nhanh chóng xác minh và mời Nguyễn Ngọc Th. (sinh năm 1975), người đã bắt đứa con học lớp 6 phải trần truồng bò quanh sân Nhà văn hóa thôn Dương Thạnh, lên tường trình vụ việc. Những hình ảnh mà một độc giả ghi lại trưa 17.5 trước đó đã cho thấy hành vi "giáo dục" con trai của Nguyễn Ngọc Th. là rất phản cảm.
 |
| Em T. bị cha bắt bò quanh sân. |
Khi đó, em Nguyễn Ngọc T., học sinh lớp 6 trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (xã Trà Dương) đã bị cha bắt cởi hết quần áo, trên đầu chỉ đội chiếc mũ vải, bò quanh sân Nhà văn hóa thôn Dương Thạnh gồ ghề và lởm chởm đá sỏi. Còn người cha thì cầm roi mây đứng ở một góc, nếu con bò chậm là vụt đánh vào lưng. Một người hàng xóm còn cho hay đứa bé đã bị cha đánh suốt buổi sáng, nhưng không thấy ai đứng ra can thiệp. Tình cờ chứng kiến cảnh hành hạ, một độc giả đã bí mật ghi hình, đồng thời phải năn nỉ rất nhiều lần thì Nguyễn Ngọc Th. mới chịu "tạm tha" cho em T.
Tại Công an xã Trà Dương, Nguyễn Ngọc Th. thừa nhận đã quá giận khi biết được tình hình học tập của con mình. Theo giải trình, tại phiên họp phụ huynh cuối năm, Nguyễn Ngọc Th. được thông báo về chuyện em T. thường xuyên trốn học, bỏ giờ, học rất yếu phải thi lại đến 7 môn, còn các khoản đóng góp thì không nộp (dù gia đình đã cho tiền). Do "xấu hổ", Nguyễn Ngọc Th. đã chọn biện pháp "giáo dục" kể trên. Thậm chí, Nguyễn Ngọc Th. cố ý đưa con ra ngoài Nhà văn hóa thôn để "trị" trong tình trạng trần truồng để T. xấu hổ trước bạn bè, vì hôm ấy lớp của T. đang có buổi lao động gần đó.
Dù biện hộ thế nào thì hành vi của Nguyễn Ngọc Th. là không thể chấp nhận. Trên thực tế, đã có trường hợp trẻ bị cha mẹ đánh mắng (vì lý do học tập hay sinh hoạt) đã nghĩ quẩn, hoặc dẫn đến những hành xử tiêu cực. Ông Châu Minh Ninh - Phó Công an xã Trà Dương - khẳng định: "Hiện chúng tôi đang củng cố thêm chứng cứ để sớm đưa trường hợp này ra kiểm điểm trước dân. Đây là lần đầu tiên ở địa phương chúng tôi xảy ra trường hợp đánh đập trẻ em nghiêm trọng như vậy".
Theo Thanh niên
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com