Khoảng 1h sáng 1/6, chị Trần Thị Phận đã mất sau 3 ngày hôn mê tại Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trước đó, ngày 29.5, tại phòng chờ sinh, chị đã bị ngã và kết cục hết sức thương tâm...
Sự cố thương tâm
 |
| Hai đứa con thơ dại của chị Phận nay không may mất mẹ. |
Bác sĩ Nguyễn Thanh Minh, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, người trực đêm 28.5 rạng ngày 29.5 (cùng ê-kíp bác sĩ Huỳnh Thị Ái Hiếu và các nữ hộ sinh: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Vỵ Thủy, Y Hồng Vân) cho biết, 9h sáng 28.5, chị Phận nhập viện, các bác sĩ khám, làm các xét nghiệm; bệnh nhân tim, mạch, huyết áp bình thường. Khoảng 9h30, chị Phận vỡ ối, cơn đau thưa. Rạng sáng 29.5, được chỉ định đẻ chỉ huy, chị Phận được đưa vào phòng sinh, cách ly với người thân trong tình trạng sức khỏe bình thường.
Người nhà sản phụ Phận cho biết, bác sĩ thăm khám cho hay côn mở 3 phân và đang được truyền nước để chờ sinh. Khoảng 5h10, khi bác sĩ Minh đang ở phòng trực thì được tin chị Phận bị ngã. Ông Minh vào thì thấy chị Phận đã tím tái. Bác sĩ Minh kể: "Chúng tôi mời bác sĩ Tâm (khoa Hồi sức trung tâm) xuống cùng cấp cứu bệnh nhân. Nghe lại tim thai thấy rời rạc, lúc đó côn mở 6 phân. Sau hơn 1 giờ hồi sức tích cực trong phòng sinh, bệnh nhân vẫn hôn mê, tím tái, huyết áp không đo được, mạch không bắt được. Khoảng 6h10, cổ tử cung mở hết, kiểm tra thấy thai chết trong tử cung. Sau khi mổ lấy thai nhi ra (cân nặng 3,7 kg) thì bị đờ tử cung và rối loạn máu đông. Chúng tôi chỉ định cắt bỏ tử cung, cấp cứu bệnh nhân trong tình trạng tính mạng bị nguy kịch".
Ai chịu trách nhiệm?
Nhiều giờ sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, anh Nguyễn Duy Chánh (sinh năm 1967, ở số nhà 26 Lê Thị Hồng Gấm, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; chồng chị Phận) vẫn còn thất thần, không nhớ được điều gì.
Nguyên nhân tai biến hậu sản có phải do bệnh nhân ngã hay không? Bác sĩ Minh cho rằng: "Thai nhi tử vong là do nước ối vị vỡ làm tắc mạch chứ không phải do ngã" (?). Nữ hộ sinh tên Hiền, người có mặt bên cạnh chị Phận thì bảo: "Nhìn thấy sản phụ đang chống hai tay lên thành giường rồi ngã xuống, song không đỡ kịp".
Trong phòng chờ sinh lúc ấy còn có sản phụ khác là chị Hường vừa sinh xong, cho biết: "Trước đó có nghe y tá hỏi chị Phận có muốn đi cầu không, chị Phận trả lời có. Sau một lúc nghe nói chị bị ngã". Chúng tôi đặt vấn đề vì sao các nữ hộ sinh không có mặt bên cạnh khi sản phụ chuẩn bị lâm bồn (lúc này đã cách ly với người thân ở bên ngoài), việc để ngã như vậy trách nhiệm thuộc về ai, cả kíp trực nói trên đều nhận trách nhiệm chung chung. Thiết nghĩ, vụ việc này cần sớm được làm rõ.
Anh Chánh bị tai nạn mất 1 cánh tay, giờ tang thương ập xuống, một mình anh nuôi 2 con nhỏ trong cảnh bộn bề khó khăn.
Theo Thanh niên
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com