Chiều 3/7, anh Sum hứa sẽ trực tiếp đưa Lai đến trường thi vào sáng 4/7. Tối 3/7, anh lấy xe máy ra QL 1A tranh thủ lúc nghỉ ngơi làm một cuốc xe ôm cuối ngày để kiếm thêm chút tiền giúp con gái ăn học. Tuy nhiên, anh Sum đã không còn cơ hội thực hiện lời hứa giản dị với con gái trước đó.
Khoảng 11 giờ 45 phút đêm 3/7, trên đường về nhà với vợ con, anh Sum không may gặp phải một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cuối đường tránh Huế (thuộc địa phận xã Thủy Phù). Vết thương quá nặng ở phần đầu khiến anh Sum tử vong trên đường đến bệnh viện.
Tang thương ập xuống gia đình Lai quá bất ngờ, nén nỗi đau xé lòng, em vẫn quyết tâm đi thi ĐH vào sáng sớm 4/7 để mong có thể đền đáp công ơn và sự kỳ vọng bấy lâu nay của người bố quanh năm lam lũ.
Trước sự ra đi đột ngột của anh Sum, lực lượng ĐVTN tham gia “Tiếp sức mùa thi” của Đoàn xã Thủy Phù tại cửa ngõ phía nam thành phố Huế đã cắt cử những thành viên không có phiên trực đón sinh viên kịp thời đến giúp đỡ gia đình anh Sum, tận tình chia sẻ mất mát, động viên em Lai cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi ĐH năm nay.
Người nhà Lai cho biết, qua hai buổi thi đầu tiên, em đã cố gắng hết mình và làm bài thi khá tốt.
Theo Tiền Phong
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com