|
| Ảnh minh hoạ |
Ngày 2/11, cụ bà Kiên Thị Tư, 90 tuổi, ngụ tại ấp Chà Dư, xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trà Vinh, đã chết hơn 30 phút, gia đình chuẩn bị lo hậu sự thì bỗng dưng bà sống lại cho đến hôm nay.
Tuy nhiên sau khi sống lại, chân trái của cụ trở nên bầm tím và mất cảm giác hoàn toàn, khoảng hơn 10 ngày sau thì đoạn chân trái rụng rời ra (đoạn từ đầu gối trở xuống kể cả xương và gân) nhưng không chảy máu.
Theo bà Trần Thị Hồng (người con thứ ba của bà cụ) cho biết, cách đây hơn 1 tháng, chân trái của cụ bỗng nhức nhối, có dấu hiệu mất cảm giác, bác sĩ bệnh viện cho rằng chân cụ bị tắc mạch máu, bị thần kinh tọa...
Theo CAND