Anh Nguyễn Văn Hoàng, người cùng thôn với các nạn nhân kể: Cách đây 6 tháng, một con chó mang thai bỗng nổi điên cắn người. Con chó này sinh được 5 cún con. Vài tuần sau sinh, chó mẹ bị xe cán chết, 5 chó con được chủ nhà mang cho những người trong xóm nuôi. Năm chú chó con sau đó tiếp tục cắn hơn 50 người, trong đó một nửa là trẻ em.
"Do không biết cả chó mẹ lẫn chó con bị bệnh dại, nên kể cả khi người đầu tiên bị chết, chúng tôi không đi tiêm ngừa. Cho đến khi, cách đây mấy ngày, một người nữa tiếp tục chết với triệu chứng dại, chúng tôi mới phát hoảng", một nạn nhân bị chó cắn, cho biết.
Sáng nay, tại Bệnh viện Nhiệt Đới TP HCM, 18/43 người bị chó cắn đã được bệnh viện truyền huyết thanh và tiêm vắcxin. 15 người khác đã tiêm ngừa ở địa phương. Số người còn lại vẫn chưa đến viện để tiêm.
Trao đổi với PV, bác sĩ Mai Xuân Thông, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhiệt Đới cho biết, đây là lần đầu tiên, bệnh viện này tiếp nhận số người cùng thôn bị chó dại cắn đông như thế.
"Trên nguyên tắc, khi bị chó dại cắn, cần tiêm phòng ngay vì tiêm càng muộn càng nguy hiểm bởi virus dại đã tấn công. Tuy nhiên "còn nước còn tát", chúng tôi vẫn phải tiêm phòng", ông Thông nói.
Song Nghi