Tin tiêu điểm
  Xã hội
Sự kiện trong ngày
Điểm nóng
Nhịp sống đô thị
Phóng sự
Chân dung

 TIÊU ĐIỂM

Đột nhập "khu công nghiệp" bói toán

Băng vệ sinh làm từ... giấy phế liệu!

Bún tươi sản xuất trong khuôn viên nghĩa địa
Hình minh hoạ.
Nha Trang: Vẫn tồn tại cung đường mại dâm

Chặn đứng "cơn sốt" gạo!
Cục gạch giá... 93 triệu đồng
Ngày gửi: Thứ năm, 14:01, 28/8/2008
Bên trong gói hàng chỉ là... cục gạch
Bên trong gói hàng chỉ là... cục gạch

Gửi hàng hoá, bưu phẩm theo các chuyến xe khách là cách làm khá phổ biến của nhiều doanh nghiệp và những cá nhân có mối quan hệ làm ăn giữa địa bàn các tỉnh với thành phố Hồ Chí Minh.

Thông thường, cách làm này đạt hiệu quả cao vì khách hàng với chủ xe thường là chỗ thân tín; hơn nữa hàng hoá, bưu phẩm sẽ được chuyển tới người nhận trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, gần đây một số đối tượng lừa đảo đã nắm được phương thức vận chuyển vốn nhiều sơ hở này, chúng giả danh thành người giao, nhận hàng để trục lợi khiến nhiều chủ xe, phụ xe và khách hàng điêu đứng, mất lòng tin lẫn nhau. Vụ án đổi cục gạch lấy... 93 triệu đồng sau đây là một minh chứng.

6 giờ 15 ngày 22-8-2008, xe ôtô BS: 86K-0744 chuẩn bị lăn bánh rời Đức Linh, Bình Thuận vào TPHCM thì phụ xe Võ Hải (SN 1986, quê Bình Thuận) được một khách hàng thân quen tên Liên nhờ chuyển một gói hàng đã buộc kỹ cho Cty Nam Phương, trụ sở ở đường Điện Biên Phủ, Q3. Vận chuyển thuê hàng hoá, bưu phẩm đã trở thành công việc quá quen thuộc với các tài xế, phụ xe đường dài nên Hải vui vẻ nhận gói hàng và hứa sẽ giao tận tay người nhận.

Xe đến bến Miền Đông lúc 10 giờ cùng ngày. Hành khách chưa kịp xuống hết thì có một thanh niên tự xưng là nhân viên Cty Nam Phương đến gặp Hải xin nhận gói hàng do chị Liên chuyển, đồng thời anh ta cũng nhờ Hải chuyển tiếp cho chị Liên một gói hàng khác. Thấy gói hàng đã được buộc kín, bên ngoài ghi rõ ràng, cẩn thận: “Cty Nam Phương gửi cô Liên, Đức Linh, Bình Thuận; số ĐT: 0913....”,

Hải tin tưởng người thanh niên kia đúng là nhân viên của Cty Nam Phương nên vui vẻ nhận gói hàng mới và trao gói hàng chị Liên nhờ chuyển. Khoảng 10 phút sau, nhân viên Cty Nam Phương là anh Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1965, ngụ Q3) tìm đến gặp anh Hải xin nhận hàng. Hải ngạc nhiên cho biết vừa có người của Cty Nam Phương đến nhận hàng trước đó ít phút. Nghe vậy, anh Tuấn phản đối, cho rằng mình là người duy nhất được Cty giao làm việc ấy. Hai bên đôi co qua lại một lúc vẫn không ngã ngũ.

Để chứng minh việc mình đã giao và nhận chuyển gói hàng mới, Hải lấy gói hàng người thanh niên vừa gửi mở ra để anh Tuấn coi. Khi lớp bao bì sạch đẹp được xé bỏ, vài lớp báo lộ ra. Bóc tiếp, Hải hoảng hốt khi thấy bên trong là một... viên gạch!

Quá bất ngờ với món hàng vừa nhận, Hải gọi điện thoại cho chị Liên kiểm tra thì được biết gói hàng chị nhờ chuyển cho Cty Nam Phương chính là 93 triệu đồng để mua sim, thẻ cào điện thoại. Trước sự việc đã rồi, Hải chỉ còn biết đến CA trình báo nhờ truy xét.

Còn nhớ cách nay vài năm, tại TPHCM đã xảy ra một vụ án khá ly kỳ. Một khách hàng đến bến xe Chợ Lớn nhờ chủ xe đò quen biết chuyển cho bạn hàng ở miền Tây hai thùng hàng đã gói kín, không nói rõ là hàng gì. Trong khi đó, chủ xe đò cũng vô tư nhận chuyển giúp mà không hỏi rõ bên trong là hàng gì.

Vụ việc trở nên rắc rối, không có hướng giải quyết khi chủ hàng khẳng định số hàng mình nhờ chuyển là vài trăm cây... vàng! Ngược lại, chủ xe cũng một mực cho rằng chỉ nhận chuyển hai thùng hàng đã niêm phong đến người nhận đúng thời hạn. Vụ tranh chấp trên kéo dài không có hồi kết đã làm tổn hao nhiều công sức, tiền của cả đôi bên.

Nhờ xe khách vận chuyển hàng hoá, tiền bạc cho người thân, khách hàng ở thành phố và ngược lại là cách làm được nhiều khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, qua một số vụ án xảy ra gần đây cho thấy chủ xe, phụ xế nên cẩn trọng hơn khi giao và nhận hàng. Cụ thể, người được nhờ vận chuyển thuê hàng hoá cần hỏi kỹ mặt hàng mình vận chuyển là loại hàng gì để biết cách bảo quản và tránh rủi ro (chẳng may khách hàng nhờ vận chuyển... ma túy thì chỉ có nước rước hoạ vào thân).

Khi giao hàng, cần điện thoại kiểm tra lại khách hàng đã gửi, cho đôi bên nhận diện qua điện thoại và phải kiểm tra chứng minh nhân dân người nhận hàng. Có như vậy mới tránh được những vụ việc đáng tiếc xảy ra làm tổn hại tài chính, uy tín của cả đôi bên.

Tags: Gian lận, gạch, đá, hàng hóa, kí gửi

Theo CATPHCM

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới:
editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
SỰ KIỆN
Mại dâm "nữ sinh xe đạp"
Đề xuất chế độ nghỉ sinh từ 4 lên 6 tháng
"Thần chết" quanh bàn ăn

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này