Hai nhân viên trên đã rải một mảnh nilon dưới chân cầu rồi khiêng một bệnh nhân trên xe xuống đặt nằm tại đó và bỏ đi.
Chứng kiến cảnh tượng này, chị Trần Thị Tính, 31 tuổi, ở thôn Phí Xá, là người bán nước ngay chân cầu đã động lòng đem nước và bánh đến chăm sóc bệnh nhân xấu số. Cùng lúc, một xe ôtô khách từ Hải Dương vừa đi tới cũng đã đỗ lại.
Ngay lúc đó, chị Mai Anh, ở 203 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng - học viên Trường Trung cấp Y Sơn Tây, hành khách trên xe ôtô nói trên đã điện cho phóng viên thông báo toàn bộ sự việc.
Theo chị Tính và ông Nguyễn Hữu Luyện, 67 tuổi ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng, người bệnh nhân này rất yếu, mồm lở loét, tay không bóc nổi gói bánh và hộp sữa, không biết có qua khỏi đêm nay không.
Được sự giúp đỡ của CSGT tỉnh Hải Dương, phóng viên đã nhanh chóng xác minh được chiếc xe cứu thương nói trên là của Bệnh viện Thần kinh Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, Giám đốc Bệnh viện này không nhận chiếc xe đó là của bệnh viện.
Ngay lập tức, tổ phóng viên đã điện đàm yêu cầu bệnh viện phải đưa xe đến đón ngay bệnh nhân.
Vào 17h15', chính chiếc xe ôtô trên quay lại, lái xe xuống "ném" người bệnh tâm thần này lên thùng xe như ném một bao hàng (thùng xe không hề có giường, chăn, gối) rồi phóng về QL5 về phía Hải Dương.
Sự việc xảy ra có rất nhiều người dân chứng kiến. Họ nói rằng, đây là một việc làm vô đạo đức của người lái xe cứu thương 34B- 0583.
Theo CAND
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới:
editor@ebizmediavn.com)