Không tiền chữa bệnh, xin cho chồng về nhà... chết
Trong lá "đơn xin để cho chồng về để chết" của chị Nông Thị Hồng, ở Nà Cốc, xã Lệ Lại, Thạch An, Cao Bằng ghi rõ: "Chồng tôi đang điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, bị suy thận nặng do bị ong đốt. Lý do tôi làm đơn này xin chồng về để chết vì gia đình gặp hoàn cảnh thật sự khó khăn, không tiếp tục ở lại bệnh viện được nữa nên gia đình xin cho chồng về để chết, nếu có gì xảy ra, gia đình xin chịu trách nhiệm".
|
.jpg)
Không tiền chữa bệnh cho chồng, vợ bệnh nhân Dưỡng đành gạt nước mắt viết lá "đơn xin để cho chồng về để chết".
|
Ngược lại với lá đơn của vợ, trong lúc còn tỉnh táo, bệnh nhân Nông Đoàn Dưỡng, 34 tuổi vẫn tha thiết được ở lại bệnh viện để được chữa bệnh. Bệnh nhân này viết: "Tôi muốn ở lại bệnh viện để bác sỹ chữa bệnh cho tôi. Nhưng hiện nay đã hết tiền, giờ chỉ trông cậy vào các bác sỹ cứu giúp cho tôi khỏi bệnh".
Trước đó vào ngày 1/10, do bị ong độc đốt khi vào rừng kiếm củi, anh Dưỡng được đưa vào Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bất tỉnh, toàn thân sưng phù, suy gan, suy thận và loãng máu.
Để cứu mạng sống cho bệnh nhân, các bác sỹ của Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã phải tiến hành siêu lọc thận trong suốt 24 giờ liên tục, để các độc tố đào thải ra ngoài.
Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Dưỡng, từ khi anh Dưỡng nhập viện tới nay tiền thuốc điều trị đã hết hơn 100 triệu đồng, rất may anh Dưỡng có Bảo hiểm Y tế nên bảo hiểm đã chi trả cho một phần.
Nhưng theo quy định, nhiều khoản tiền bảo hiểm y tế không chi trả nên hiện anh Dưỡng vẫn còn nợ lại bệnh viện 35 triệu đồng nữa. Trong khi đó, gia đình anh vì quá khó khăn nên đã không thể tiếp tục lo tiền chạy chữa cho anh. Chính vì thế vợ anh Dưỡng đã làm "đơn xin để cho chồng về để chết".
|

Bác sỹ Dũng đang khám bệnh cho bệnh nhân Dưỡng
|
Bác sỹ Dũng cho biết, để bảo toàn mạng sống, anh Dưỡng cần phải được siêu lọc máu ít nhất là 6 lần nữa. Chi phí điều trị cho bệnh nhân Dưỡng từ nay cho đến khi bình phục, phải tốn khá nhiều tiền, nhưng Trung tâm không đủ khả năng tài trợ.
Chính bác sỹ Dũng đã phải kêu gọi cả bạn bè để từ thiện cho bệnh nhân Dưỡng.
Được biết, vợ anh Dưỡng còn phải lo cho hai con nhỏ ở quê nên đã bỏ về. Cuộc sống cả gia đình với hai đứa con nhỏ của bệnh nhân Dưỡng chỉ trông vào ruộng vườn, nên cái nghèo cứ đeo bám họ quanh năm.
Nhân buổi nông nhàn, anh Dưỡng vào rừng kiếm củi thì không may bị ong vò vẽ đốt. Hiện anh Dưỡng vẫn bất tỉnh, phải thở bằng máy. Tuy nhiên, theo bác sỹ Dũng, bệnh tình của bệnh nhân Dưỡng chắc chắn sẽ cứu chữa được, nếu có đủ tiền chạy chữa.
Theo VNN