Nhiều chị em nông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa lại lạ lẫm với ngày truyền thống của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, dủ 20/10 thường là ngày "ăn mừng" của phụ nữ ở các thành phố lớn, hoặc khối cơ quan, công sở...
Dịp này, tại xã T.V, tỉnh Yên Bái, Hội Phụ nữ cơ sở tổ chức mít tinh kỷ niệm, nhưng dù cán bộ hội nhiệt tình đến tận nhà vận động, cũng chỉ có vài người tham dự, còn nhiều chị em khác trong bản vẫn vào rừng lấy củi, lên nương làm rẫy, vì cho rằng: "Dự kỷ niệm không ý nghĩa bằng... buổi lên rẫy tra bắp", chị Mai Đông, xã T.V. nói.
Chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cũng cho biết, không phải họ không có khái niệm về ngày này, mà phần lớn vì tham công tiếc việc. Dịp trung tuần tháng 10 này là thời điểm thu hoạch nông sản của bà con.
Hầu hết các ông chồng ít quan tâm đến ngày truyền thống này. Theo chị Mai Thị Hòa, ở Cao Bồ, Hà Giang, một lần cùng cán bộ hội đến nhà chị Mây, báo chị đến hội trường xã dự mít tinh, gặp Lý Chiến Thắng, chồng Mây, Thắng nói: “Để tao đi thay, sáng mai nó vướng buổi chợ phiên, bu gà, và bịch bắp tao chuẩn bị rồi đây”
“Nhưng là ngày chị em chúng tôi hội họp mà”, chị Hòa giải thích. Tháng cười vô tư: “Nó với tao là vợ chồng thì làm sao lại không hội họp cho nhau được”.
Tuy nhiên, Thắng còn muốn đi họp thay vợ, chứ nhiều ông thì tỉnh queo trước thông tin hội họp của bà xã. "Dẫu không thể so sánh cuộc sống của những người dân quê với nếp sống thành thị, nhưng chị em nông thôn đâu cần cao sang gì, hoa thì ... ngại nhận. Nhưng giá như được lời từ các ông chồng cho ngày này cũng thấy vui. Ngay như tôi, làm công tác tuyên truyền cho Hội, nhưng chồng có biết cho đâu. Chỉ cần tôi bỏ buổi làm đi tuyền truyền cho Hội, mà ông xã không càu nhàu là tốt rồi", chị Nguyễn Thị Huệ, ở Nam Định, bày tỏ.
Chị Hồ Thị Thân, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên, đang làm thêm ở Hà Nội tâm sự: "Trông chị em thành phố đón 20/10, tôi mới thấy phụ nữ quê tôi ... thiệt thòi quá. Thật ra, tôi không chú ý đến ngày này, chỉ có khái niệm về ngày 8/3, nhưng thấy chị em Thủ đô “ ăn mừng” rộn ràng, mới tìm hiểu về ngày truyền thống của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam".
Theo nhà xã hội học Ngô Kim Hồng, do những khác biệt trong công việc, nếp sinh hoạt, nên phụ nữ thành phố, công sở... thường có cuộc sống vật chất, tinh thần đầy đủ hơn. Thời gian qua, phong trào hội phụ nữ ở các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ nông thôn trong thời kỳ mới.
Tuy vậy, các hoạt động tập thể vẫn còn nhiều chị em chưa sẵn sàng hưởng ứng, một phần là do người chồng không ủng hộ, tạo điều kiện, việc này khiến họ tự bó buộc cuộc sống của mình, lâu dài sẽ có cảm giác tự ti, thiếu hòa nhập. Vì vậy, công tác tuyên truyền ở các cấp Hội phụ nữ cần sâu sát và thực tế hơn nữa, bà Hồng nói.
Theo Báo Đất Việt