Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Nữ sinh bị đánh không phải ở trường Trần Nhân Tông

Anh em ruột mắc bệnh lạ: da nứt toác, nhọt đầy mình

Clip nữ sinh Hà Nội bị đánh hội đồng gây xôn xao

"Liveshow vui vẻ" của một đám tang

Việt Nam sẽ có thêm một ngày Quốc lễ?

Đi cầu thai, một phụ nữ mang khối u bất thường

Chùm ảnh: Khiếp vía thực phẩm vỉa hè

Cáp treo Chùa Hương "treo" thêm vài ngày nữa

Hối hả chợ đêm trước Tết

Nỗi niềm của người không có tiền
"Tổ ấm" của những người đồng tính
Ngày gửi: Thứ năm, 22:44, 30/10/2008

"Mình đã từng tham gia một CLB người bị bệnh nan y, vì mình chẳng biết mình là ai, như thế nào, tại sao là con trai mà không thích con gái"- đó là tâm sự của một người đồng tính ở Hà Nội.


Chương trình văn nghệ mới nhất do CLB tổ chức ở Nhà hát chèo TƯ

"Tại đây tôi tìm thấy chính mình"

Nằm gần một con phố khá nhộn nhịp của Hà Nội, nhưng quán café đồng thời là "cơ ngơi" của CLB Hải Đăng – (trung tâm tư vấn đời sống, sức khỏe của những người đồng tính) khá tĩnh lặng.

Tuy nhiên, sau những phút đầu có phần hơi khách sáo thì những người đồng tính ở đây đã trải lòng với người đến. Đầu tiên là Linh, vừa châm điếu thuốc anh vừa trò chuyện:

"Cách đây 10 năm mình đã nhận thấy sự không bình thường của bản thân. Cũng như những người đồng tính ở thời điểm chưa định hình được rõ giới tính của mình, lúc đó mình không biết mình là ai, người như thế nào, tại sao mình không có cảm tình với con gái, tại sao mình chỉ thích đàn ông. Mình phải sống như thế nào đây? Có nên nói với ai không?

Sự bức bối khiến mình chả biết phải làm sao để giải tỏa, và trong những chuỗi ngày bí bách đó mình đã tìm đến ma túy. Rồi mình muốn dứt khỏi nó vì khổ quá, mình tìm đến một câu lạc bộ hỗ trợ của những người nhiễm HIV và từng nghiện ma túy để thay đổi bản thân. Và cách đây 3 năm, khi mình đến với CLB này thì mình mới thực sự được sống thật với con người mình, mình cũng hoàn toàn đoạn tuyệt với ma túy.

Hiện tại thì gia đình và những người xung quanh không biết giới tính thực của mình. Chính vì thế cho nên thỉnh thoảng họ có những lời khá khắc nghiệt đối với người đồng tính khiến mình càng im lặng. Im lặng nhưng khi được gặp bạn bè ở đây thì càng ngày càng hối thúc công khai giới tính của mình."

Vốn e ngại dư luận xã hội, những người đồng tính chỉ thể hiện mình khi gặp người đồng cảnh ngộ

Tiếp lời Linh là Hùng, một bóng kín đã 35 tuổi người Hà Nội, anh có một cửa hàng nội thất làm ăn khá phát đạt nhưng chỉ thuê người trông còn mình thì cả ngày đến đây làm việc. Hùng cho biết: "Gần hai chục năm nay mình sống trong lặng lẽ, gần như không trò chuyện với ai cả, thỉnh thoảng trong những bữa ăn gia đình nếu có ai hỏi thì may ra mình mới nói.

Hiện tại thì áp lực kết hôn của gia đình đối với mình lớn lắm. Ai cũng bảo là chẳng có lý do gì để mà chậm trễ như thế. Mọi người nói chán thì treo hẳn những phần thưởng rất lớn nếu mình cưới vợ. Nhưng khi đến đây thì mình suy nghĩ kỹ rồi, khoảng 1,2 năm nữa mình sẽ nói với người thân trong gia đình để cái khối nặng nề trong mình nó giảm đi phần nào."

Không chỉ Linh, Hùng mà ngay cả Trung, người sắp bước đến tuổi 50 vẫn thường ngồi bên ngoài cửa cũng đã và đang dành khá nhiều thời gian để đến đây để làm việc, được sẻ chia với chính con người thật của mình.

Tổng đài 1080 của những người đồng tính

Cứ hai tuần một tuần, tại CLB Hải Đăng, những người đồng tính lại đến đây để giao lưu, sẻ chia và tuyên truyền phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục. Thành, một tuyên truyền viên cho biết: "Mỗi chương trình do CLB tổ chức thì có khoảng 200 người đến tham gia. Họ đến đây từ với nhiều hoàn cảnh khác nhau, công nhân bốc vác cũng có, giáo sư bác sỹ cũng có, rồi học sinh, sinh viên và cả những người đã lập gia đình."

Trong những chương trình đó, bên cạnh việc tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm trong quan hệ đồng giới thì các thành viên tham dự được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về đời sống tình cảm, công việc. Đặc biệt, họ có thể mặc những bộ trang phục nữ giới mà thường thì chỉ biết ước ao nhìn.

Vào những ngày bình thường, trong số 21 tuyên truyền viên của CLB, có khoảng 3 - 5 người thường trực ở văn phòng. Ở đó, họ là những người trực tiếp tư vấn cho bất kỳ ai có thắc mắc, sẻ chia gì liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái.

Người ngồi chật kín trong một đêm giao lưu tại Hải Đăng

Ngoài ra, cũng có một phòng khám do một bác sỹ phụ trách để hỗ trợ những ai có vấn đề về sức khỏe cho thế giới thứ 3, một phòng dành cho thiết kể trang phục, một phòng tư liệu, và cả một phòng chứng kiến những câu chuyện khó nói như Linh kể.

Một hôm có một cặp vợ chồng đến, họ rất hoang mang vì vô tình đọc được quyển nhật ký của cậu con trai. Trong đó, cậu bé viết là mình không hề thích chơi với các bạn gái, chỉ muốn gần gũi bạn trai thôi và lưu giữ khá nhiều hình ảnh đẹp của người mẫu nam. Họ hỏi xem có cách nào để thay đổi sự kỳ quặc này của thằng con không? Rằng gay thì có chữa được không? Rằng nếu họ mang con sang Châu Âu sống thì có cách ly được những điều đó không?

Hoặc cũng có một chàng trai từ Phú Thọ xuống tận đây, dè dặt đi vào và kể chỉ còn 2 tháng nữa là cưới vợ nhưng lại không hề có cảm giác với vợ. Trong suốt 2 năm đi lại với nhau, đã rất nhiều lần vợ chưa cưới của anh "vẽ đường" cho anh sẵn sàng nhưng lại không thành, ngược lại, anh rất dễ có xúc cảm với một người đàn ông nào đó.

Khi kể, chàng trai cứ liên hồi hỏi mình bị như thế là sao, bây giờ phải thế nào? Có nên cưới vợ hay không? Nếu cưới thì sống ra sao?

Đó là một vài trong vô vàn những câu chuyện liên quan đến gay, les được chính những người đồng tính tư vấn, sẻ chia. Có thể khó mà có một kết thúc "có hậu" nhưng dẫu sao, trong khi thế giới những người đồng tính còn có hàng nghìn người thường cảm thấy hoang mang, cô độc thì những sẻ chia đó cũng phần nào giúp đỡ được họ. Theo Linh, đó là điều mà chính bản thân anh cảm thấy ý nghĩa nhất đối với một người đã trải qua nhiều thăng trầm như anh.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Zing

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » Nữ sinh bị đánh không phải ở trường Trần Nhân Tông (11/03)
         » Anh em ruột mắc bệnh lạ: da nứt toác, nhọt đầy mình (11/03)
         » Hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng tại Hà Nội (11/03)
         » Clip nữ sinh Hà Nội bị đánh hội đồng gây xôn xao (10/03)
         » Quy định mới về biên chế công chức (10/03)
         » 25 người suýt chết vì món “cà ri thuốc chuột” (10/03)
         » Vợ chồng “quản gia” bị thiêu chết lúc nửa đêm (09/03)
         » Đàn ông và ngày dành cho “một nửa thế giới” (08/03)
         » "Liveshow vui vẻ" của một đám tang (04/03)
         » Việt Nam sẽ có thêm một ngày Quốc lễ? (04/03)
Các tin khác 
         » Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
         » Sexshop - cửa hàng hàn gắn tình yêu (25/10)
         » Xem dân TP.HCM "leo lề" (24/10)
         » Những gia đình "quốc tế" toàn Việt (23/10)
         » Miền Trung “bão” giá rau xanh (21/10)
         » Nhường vợ cho... bố (21/10)
         » Người dân bị bỏ rơi trước triều cường (21/10)
         » Những phụ nữ không biết đến ngày 20/10 (20/10)
         » Không tiền chữa bệnh, xin cho chồng về nhà... chết (17/10)
         » Bí mật về ốc quái thai và cá chép ma quái (17/10)
         » Dây điện Hà Nội... hiểm hoạ chết người (14/10)
         » Nỗi đau khi cha chặt mẹ làm ba khúc (11/10)
         » "Khu ổ chuột" trong lòng phố cổ (11/10)
         » Kiện… đòi người chết bồi thường tai nạn (10/10)
         » Chuyện bi thảm của bệnh nhân bị xe cứu thương bỏ rơi (08/10)
Tin cùng ngày  
         » Xuống phố với Đinh Ngọc Diệp (12/03)
         » Huynh đệ tương tàn (12/03)
         » 1 cô gái chết thảm vì tai nạn giao thông (12/03)
         » Hồ Ngọc Hà từ chối trả lời về chuyện sinh con (12/03)
         » Ngắm cô dâu xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền (12/03)
         » Vũ Hoàng Điệp trình diễn bán nude trên sàn catwalk ? (12/03)
         » Sony chuẩn bị bán TV 3D tại Việt Nam (12/03)
         » Trên bước đường mưu sinh, nữ sinh viên thiệt mạng (12/03)
         » Vẫn hạnh phúc dù nuôi con một mình (12/03)
         » Quặn lòng chuyện "ngựa người, người ngựa" thời nay (12/03)
         » Thèm một bữa cơm do chính tay vợ nấu! (12/03)
         » Mẫu túi xách nào sẽ "hot" trong mùa hè? (12/03)
         » Lý Hùng kết hôn cùng Candy Thu Thủy? (12/03)
         » Vàng lao dốc (12/03)
         » Khiếp đảm những "dị nhân" trong lịch sử (12/03)
         » Tuyệt chiêu trang điểm nếu bạn "trót" mang kính cận (12/03)
         » Chi Bảo cười tươi bên người đẹp (12/03)
         » Đánh chết người, 8 "cao bồi thôn" cùng nhau bóc lịch (12/03)
         » Drogba ẵm giải ‘Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2009’ (12/03)
         » Nỗi lòng những chàng 'phi công trẻ' (12/03)
         » Tiến Đoàn 'mùi mẫn' cùng Siu Black (12/03)
         » Chung cư 18 tầng sau một ngày lửa tắt (12/03)
         » Giá vàng 'quay ngoắt 180 độ' (12/03)
         » Cựu hoa hậu Anh 'mặt mộc' xuống phố (12/03)
         » Một bé gái bị hành hạ dã man ngay giữa Hà Nội (12/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỰ KIỆN
Đàn ông và ngày dành cho “một nửa thế giới”
Chùm ảnh: Lãng mạn với hoa ban tím giữa Hà Nội
Người Sài Gòn tấp nập lễ chùa đầu năm
Người Hà Nội tấp nập sắm sửa Tết ông Công, ông Táo
Miền Bắc ấm dần đến giáp Tết nguyên đán
Từ ngày 3/2, chợ hoa Tết Hà Nội bắt đầu hoạt động
Sắp có nhật thực ngày 15/1
Ngày mai, Hà Nội thông xe cầu Thăng Long
Cả nước sẽ không mưa trong ngày Noel
Quảng cáo rao vặt trái phép sẽ bị rút giấy phép kinh doanh



|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này