Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Xe biển xanh vượt đèn đỏ, đỗ lì giữa đường thách thức

Lộ diện 10 học sinh trong "clip đánh hội đồng"

Công an đã xác định được nữ sinh bị đánh trong clip

Nữ sinh bị đánh không phải ở trường Trần Nhân Tông

Anh em ruột mắc bệnh lạ: da nứt toác, nhọt đầy mình

Clip nữ sinh Hà Nội bị đánh hội đồng gây xôn xao

"Liveshow vui vẻ" của một đám tang

Việt Nam sẽ có thêm một ngày Quốc lễ?

Đi cầu thai, một phụ nữ mang khối u bất thường

Chùm ảnh: Khiếp vía thực phẩm vỉa hè
Đi thăm những "rốn" ngập của Hà Nội
Ngày gửi: Thứ ba, 09:54, 4/11/2008
Đi thăm những

Trong khi phần lớn các điểm ngập tại Hà Nội đã được "giải toả" thì tại nhiều khu vực, nước vẫn mênh mông khắp đường khắp ngõ, thậm chí người dân vẫn phải bì bõm lội nước bẩn ngay trong chính nhà mình.

PV đã đi thăm một số nơi được coi như "rốn" ngập của Hà Nội

"Rốn" ở phường Thịnh Liệt

4/11 đã bước sang ngày thứ 4 người dân cuối phố Trương Định và phố Giáp Nhì, phường Thịnh Liệt, Hà Nội vẫn bị cô lập trong biển nước. Phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, thùng, chậu, săm ôtô hoặc bằng những miếng xốp…, còn không thì lội bộ ngang ngực.

Rất nhiều ô tô, xe máy của người dân vẫn còn ngâm trong nước. Chị nguyễn Thu Huyền ở phố Giáp Nhì phàn nàn 3 chiếc xe máy của nhà chị đã ngập chìm trong nước 4 ngày, không có xe đi làm con trai chị toàn phải đi xe ôm.

Trường tiểu học Thịnh Liệt nằm trong địa bàn phường này cũng ngập sâu trong nước, nhà trường phải thông báo cho học sinh nghỉ học đến bao giờ nước rút sẽ thông báo lại.

Mọi sinh hoạt rất đắt đỏ, nhiều người muốn đi chợ phải thuê thuyền với giá hai, ba chục ngàn đồng, còn nếu mua của người bán rong thì từ 15 đến 20 ngàn đồng một mớ rau muống còn nếu muốn tiết kiệm thì chỉ có cách lội nước mà đi.

Dường như người dân đã quen dần với lụt, ông Hà Dân Tiến vừa dùng 2 miếng xốp nhỏ chèo “mảng” vừa hãnh diện khoe “ Hôm đầu còn ngượng tay, hôm nay tôi chèo thuyền sắp thành chuyên nghiệp rồi đấy!”, ông đùa “ Nếu vài hôm nữa nước không rút có khi bà con ở đây thành dân chài hết.”

Sau đây là những hình ảnh tại khu vực ngập nước phường Phương Liệt:

Đường Trương Định vẫn mênh mang trong nước.
Trường học, trạm điện vẫn chìm sâu dưới nước.
Người dân đi lại bằng các phương tiện tự tạo là chính hoặc lội bộ.
Muốn đi xa hơn buộc phải dùng cách này, khi về lại chở vào.
Dù lụt lội nhưng nhiều việc trọng đại không thể hoãn. Một bó hoa cô dâu đang chờ đến giờ cưới; Một đám hỏi với buồng cau tươi như ở vùng sông nước nào đó, và tất nhiên cũng phải thuê con thuyền to đẹp; Một cô dâu về nhà bằng chiếc bồn tắm nhựa từ tiệm trang điểm.
Với tốc độ này chắc còn xa mới vượt tốc độ quy định của xóm.
Các ngõ nghách trong phố Giáp Nhị vẫn chìm trong biển nước, nhiều ô tô, xe máy còn ngâm trong nước.
Bữa cơm mùa lụt.

Hai miếng xốp, hai chiếc đĩa nhựa hay thậm chí là chiếc dép nhựa tổ ong đã thành mái chèo, không biết người dân nơi đây còn phải chịu cảnh này mấy hôm nữa.
"Rốn" ở Định Công

Những ngày vừa qua, khu đô thị Định Công gần như bị cô lập hoàn toàn. Mất điện, mất nước vì cả 2 phía đi vào đều bị ngập rất cao, có nơi sâu nhất đến ngang bụng người. Muốn vào bên trong chỉ còn cách lội bộ, hoặc dùng các loại thuyền, bè tự chế cỡ nhỏ.

Mãi cho đến tận chiều tối hôm qua (2/11) nước ở khu vực này mới bắt đầu rút. Lúc này người dân lúc mới có thể đi ra ngoài để mua lương thực và những vật dụng cần thiết cho gia đình, vì tất cả những tạp hóa, siêu thị ở đây đều đã hết hàng.

Định Công vẫn bị vây bởi nước.

Anh Nguyễn Lợi Khoa ở phòng 1509 CT9 Định Công cho biết, trong những ngày đầu, khi lượng nước dự trữ trên bể đang còn thì đỡ, nhưng đến sáng ngày 1/11 toàn bộ nước của chung cư đã hết sạch. Một ngày anh Khoa phải đi lên đi xuống vài lần.

Lần thì đi mua rau, mua gạo, nhưng cũng phải lội bộ cách nhà 300m để mua được bình nước đóng sẵn loại 20 lít để mang về làm nước sinh hoạt. Mang được nước về đến nhà anh phải vác bình nước trên vai, đi cầu thang bộ lên tầng 15.

Chị Nguyễn Thị Hương, Tổ phó tổ dân phố 52 - Định Công cho biết, từ chiều tối 2/11, khi nước bắt đầu rút, các loại xe taxi 7 chỗ đã có thể đi gần vào được đầu khu đô thị, thì các gia đình đã thay nhau di chuyển sang ở nhờ nhà người thân, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ.

Bởi vì, họ sống không điện, không nước, không thông tin liên lạc, trong khi lại còn có con nhỏ. Hình như, họ là những người chưa bao giờ phải trải qua những cảnh này cho nên đã không có những phương án dự phòng như tích nước và thực phẩm trong nhà phục vụ cho gia đình.

Những đoạn đường "dễ chịu" nhất ở khu vực Định Công.
Đối với những hộ vốn là người ở các tỉnh về Hà Nội sinh sống, trong nhà không còn lương thực, không có người thân, hoặc có người thân nhưng ở những nơi đó cũng nằm trong tình trạng như thế này thì đành phải chấp nhận, lội nước đi mua cơm hộp cao gấp 2 đến 3 lần so với thường ngày, với giá 50.000đ/ xuất.

Nếu bắt gặp những hình ảnh ngập lụt khủng khiếp và cuộc sống đảo lộn ở Định Công mấy ngày vừa qua, không ai dám nghĩ đó là một khu đô thị mới của Thủ đô Hà Nội.

Theo VNN


 

 

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » Xe biển xanh vượt đèn đỏ, đỗ lì giữa đường thách thức (16/03)
         » Trần tình của nhân vật chính trong 'clip đánh hội đồng' (16/03)
         » Lộ diện 10 học sinh trong "clip đánh hội đồng" (15/03)
         » Công an đã xác định được nữ sinh bị đánh trong clip (15/03)
         » Nữ sinh bị đánh không phải ở trường Trần Nhân Tông (11/03)
         » Anh em ruột mắc bệnh lạ: da nứt toác, nhọt đầy mình (11/03)
         » Hiện trường vụ cháy lớn chung cư 18 tầng tại Hà Nội (11/03)
         » Clip nữ sinh Hà Nội bị đánh hội đồng gây xôn xao (10/03)
         » Quy định mới về biên chế công chức (10/03)
         » 25 người suýt chết vì món “cà ri thuốc chuột” (10/03)
Các tin khác 
         » Chiều nay, Y tế HN cấp phát hóa chất khử trùng (03/11)
         » Chùm ảnh: Đám cưới ngày lũ (03/11)
         » "Tổ ấm" của những người đồng tính (30/10)
         » Mẫu giáo có nguy cơ đóng cửa vì… tăng giá ăn (29/10)
         » Sexshop - cửa hàng hàn gắn tình yêu (25/10)
         » Xem dân TP.HCM "leo lề" (24/10)
         » Những gia đình "quốc tế" toàn Việt (23/10)
         » Miền Trung “bão” giá rau xanh (21/10)
         » Nhường vợ cho... bố (21/10)
         » Người dân bị bỏ rơi trước triều cường (21/10)
         » Những phụ nữ không biết đến ngày 20/10 (20/10)
         » Không tiền chữa bệnh, xin cho chồng về nhà... chết (17/10)
         » Bí mật về ốc quái thai và cá chép ma quái (17/10)
         » Dây điện Hà Nội... hiểm hoạ chết người (14/10)
         » Nỗi đau khi cha chặt mẹ làm ba khúc (11/10)
Tin cùng ngày  
         » Chọn đầm dáng hoa tu-lip (16/03)
         » Váy xòe dễ thương cho 'công chúa nhỏ' (16/03)
         » Heidi Montag khoe vòng 1 nóng bỏng (16/03)
         » Ngân Khánh dốc sức cho vai... 'con đĩ' (16/03)
         » Nhát dao oan nghiệt, bóc lịch 15 năm (16/03)
         » Marion Cotillard bị Bộ trưởng Văn hóa Pháp chọc ghim vào ngực (16/03)
         » Xe biển xanh vượt đèn đỏ, đỗ lì giữa đường thách thức (16/03)
         » Những tên miền hài hước và kỳ cục trên thế giới (16/03)
         » Hoa dã quỳ Tây Nguyên (16/03)
         » "Sao cháu tôi lại ra nông nỗi này?" (16/03)
         » Trót ngoại tình, phải làm sao? (16/03)
         » Giết người tình của vợ, ném xác xuống sông Lô (16/03)
         » Kiểu tóc xoăn đáng yêu của sao Hollywood (16/03)
         » Pha lỡ miệng của nàng 9x (16/03)
         » Hoàng Yến trẻ trung tóc ngắn (16/03)
         » Nhức nhối phố “mát xa” (16/03)
         » Bạn trai Anne V tiết lộ chuyện... sex! (16/03)
         » Paris choáng ngợp vì Phạm Băng Băng (16/03)
         » Siêu mẫu Anh kể lại chuyện nâng Ngực (16/03)
         » Vàng tăng, USD giảm nhẹ (16/03)
         » Người đầu tiên trên thế giới không mang giới tính (16/03)
         » Google rời Trung Quốc: Từ dọa thành thật (16/03)
         » Mỹ Tâm kết đôi với Tuấn Hưng (16/03)
         » Sang trọng với trắng đen (16/03)
         » Bạn gái của chồng tôi (16/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hồ Ngọc Hà đang mang thai con trai của Cường Đô la?
Kỹ thuật "giết người" của kẻ có hai bằng đại học
Bà bầu Triệu Vy - Tôi đang sống rất hạnh phúc
Vợ “chiên giòn” của quý chồng
Đắng lòng nhìn vợ “ăn nem”
Những điều vợ cực muốn lúc trên giường
Thèm "phở" vì vợ lười nấu cơm
Năng động sơ mi
'Em không thể… hoàn lương!'
Duy Mạnh rất sợ mất vợ
SỰ KIỆN
Đàn ông và ngày dành cho “một nửa thế giới”
Chùm ảnh: Lãng mạn với hoa ban tím giữa Hà Nội
Người Sài Gòn tấp nập lễ chùa đầu năm
Người Hà Nội tấp nập sắm sửa Tết ông Công, ông Táo
Miền Bắc ấm dần đến giáp Tết nguyên đán
Từ ngày 3/2, chợ hoa Tết Hà Nội bắt đầu hoạt động
Sắp có nhật thực ngày 15/1
Ngày mai, Hà Nội thông xe cầu Thăng Long
Cả nước sẽ không mưa trong ngày Noel
Quảng cáo rao vặt trái phép sẽ bị rút giấy phép kinh doanh



|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này