Bị chia cắt, không điện, không nước, mù tịt thông tin. Họ bất đắc dĩ trở thành những "Rô Bin Xơn" khốn khổ giữa Thủ đô tứ bề ngập nước...
"Các loại điện thoại bắt đầu hết pin. Cả tầng 5 nhà mình xúm vào một chiếc ra di ô bán dẫn thời cổ mà ông hàng xóm mới "khai quật" được trong đống đồ cũ. Âm thanh rọt rẹt chua chua, cũng còn hơn không biết gì thời sự. Một nhà khác khoe tìm thấy cái đèn pin, mừng chưa từng thấy!".
... Thứ 6. Ngày 31/10
Suốt đêm qua mưa như trút, mình không ngủ được vì tiếng ầm ào của nước chảy. Biết chắc sáng mai thể nào cũng ngập. Kinh nghiệm cho thấy mai phải đi chợ dự trữ thực phẩm, rau tươi vì mưa to thế này thể nào rau cũng đắt và hiếm. Sáng đưa con xuống trường tiểu học Thành Công, nước đã ngập sân trường đến đầu gối bọn trẻ. Mất điện cả phường, không biết học hành kiểu gì. Trưa, vẫn mưa tầm tã, cô giáo gọi điện đến đón con về không chiều ngập to, các cháu phải sơ tán lên tầng 2 và không học được.
.jpg)
9h sáng 2/11, Trường tiểu học Hoàng Liệt vẫn mênh mông nước
Các phụ huynh dò dẫm trong nước cõng con ra cổng. Chiều về, nước đã ngập sâu cả dãy tầng một, xe máy để trong nhà chỉ còn thấy được cái yên. Ánh nến le lói hắt ra đường. Chỉ có quãng 400 mét nữa là về đến nhà, mình phải đi mất đúng 2 tiếng vì tắc đường Tối, cả cái đường nội bộ qua dãy nhà mình cũng tắc đường. Người và xe trên Đê La Thành tràn xuống. Mưa tầm tã. Có những đứa trẻ 8 giờ tối vẫn ngồi sau yên xe máy của mẹ, tái mét vì đói và rét.
.... Thứ 7. Ngày 1/11.
Vẫn không có điện. Dưới đường nước ngập sâu. Cả khu không ai xem được thời sự. “Tin dư” từ tầng 1 đưa lên: Rau muống 30.000 đồng/mớ; thịt thăn 15.000 đồng /lạng. Nước sạch cũng hiếm. Trạm bơm không điện nằm chết giấc. Bên nhà hàng xóm có 2 cô bụng chửa to tướng đi ra đi vào và một thằng bé lạ hoắc chạy quanh. Hoá ra họ đến chơi và không về được. Con Châu Chấu (tên thân mật) mới có 10 tháng tuổi ở nhà trong bỗng dưng ốm nặng. Mẹ nó mặc áo mưa lội nước ẵm con ra Viện Nhi, Viện Nhi bắt đưa ngay sang Bạch Mai. Thấy bảo phải tăng bo từng quãng một. Không khéo lại thêm ốm...
.jpg)
Lội nước mua đồ ăn trên phố Xuân Thủy
Các loại điện thoại bắt đầu hết pin. Nến và đèn sạc cũng cạn. Cả tầng 5 nhà mình xúm vào một chiếc ra di ô bán dẫn thời cổ mà ông hàng xóm mới "khai quật" được trong đống đồ cũ. Âm thanh rọt rẹt chua chua, cũng còn hơn không biết gì thời sự. Nghe Hà Nội có tới 9 người chết, khủng kiếp quá. Một nhà khác khoe tìm thấy cái đèn pin, mừng chưa từng thấy! Mình gọi điện ra Điện lực quận Ba Đình và nhận được câu trả lời: Trạm điện bị ngập. Cắt cho an toàn. Không nói trước được bao giờ có điện! Quần áo bẩn phải treo lên cho đỡ hôi, không giặt nữa, tiết kiệm nước.
... Chủ nhật.
Ngày 2/11 Bà tổ trưởng dân phố ở dưới tầng 4 khoe: Hôm qua tôi không tắm. Hôm nay cũng ... không tắm. May mà mát trời, không tắm cũng chả chết ai. Lại cũng may mà mưa suốt nên không bụi bặm gì, chả cần lau nhà nữa, chỉ quét thôi (lấy nước đâu mà lau. Nước rửa mặt cũng còn phải... cân nhắc nữa là!). Ngày thứ 3 mất điện, ngăn đá của những cái tủ lạnh cỡ lớn cũng đã bải hoải rã rời, không còn sức để giữ lạnh thêm cho thức ăn đông lạnh nữa. Mấy nhà xung quanh đổ hết thức ăn ra nấu tất lên rồi đem ra ban công để cho mát, khỏi thiu. Trời ẩm ướt, nhà nhà tối om.
Nước tràn vào nhà
Trẻ con cả xóm đứa nào cũng ho khù khụ, thò lò mũi xanh. Người lớn cũng còn uể oải, huống hồ con trẻ! Cái khó đã ló cái khôn. Chiều nay mọi người đã nghĩ ra cách hứng được nước mưa. Anh hàng xóm lấy vải nhựa làm một cái máng dọc theo mái hiên của "cái lồng cọp" (chỗ cơi nới thêm phía sau nhà), rồi buộc thêm cái áo mưa vào cuối máng, nước mưa chảy thẳng vào nhà. Cả xóm hì hục hứng nước tắm, giặt, lau nhà, y như hồi còn vòi nước công cộng dưới tầng 1. Vui đáo để.
... Thứ 2. Ngày 3/11
Vẫn chưa có điện. Một chị ở tầng dưới chạy lên, hớn hở khoe: Hôm qua về quê, được xem ti vi nhé. Nhà tôi chở cả rau lẫn thịt từ quê ra. Gớm, sợ quá, lụt khắp mọi nơi, 18 người chết. Đầu phố nhà mình có cái ô Foprd lao xuống sông, bên đường Nguyễn Chí Thanh thì đi bằng thuyền, cất vó giữa phố, bắt cá trong toà nhà cao cấp... Hôm nay mình lội bộ đi làm, xe máy gửi ở dưới tầng 1 vẫn chưa lấy ra được. Nhiều người cũng chưa tìm được đường nào đi cho đỡ ngập và tắc.
Theo LĐXH