Từ 5h10, Đỗ Nguyễn Đức Huyến (Trường Lê Hồng Phong) đã đến địa điểm thi. Đây là thí sinh đến Hội đồng thi sớm nhất vì 5h, Hội đồng này mới mở cửa.
 |
|
Từ 5h10, Đỗ Nguyễn Đức Huyến (Trường Lê Hồng Phong) đã đến địa điểm thi. Đây là thí sinh đến Hội đồng thi sớm nhất vì 5h, Hội đồng này mới mở cửa. Trong sân trường tờ mờ sáng, Đức Huyến vẫn không quên cầm trên tay cuốn sách ngữ văn ôn cho buổi thi đầu tiên. “Nhà em ở gần Suối Tiên (Thủ Đức) nên ba em phải đưa đi sớm. Tối qua em không tài nào ngủ được vì bài đã học rồi nên em chưa yên tâm lắm. Không biết chút nữa làm được bài không” - Đức Huyến tâm sự. Đến 5h40, sân trường Trường Lê Hồng Phong đã kín học sinh. Bên ngoài phụ huynh đứng đông đến mức làm kẹt xe một góc đường trước cổng trường.
|
 |
|
Anh Lư Sở Hòa, phụ huynh có con học tại Trường THPT Hùng Vương cho biết vì nhà ở quận 11 nên tranh thủ đưa con đi sớm để về còn đi làm cho kịp.
Còn tại Hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương, ngay từ sáng sớm khá nhiều phụ huynh đã đưa con tới địa điểm thi này. Có mặt tại địa điểm thi khá sớm, bác Hoàng tới từ quận 6 cho biết, sợ kẹt xe nên tôi đưa cháu đến trường thi sớm.
|
|
|
 |
|


|
 |
| Ảnh chụp tại Hội đồng thi THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, TP.HCM. Minh Quyên. |
Chị Trần Ánh Mai, quận 8 cũng là một trong những người đưa con tới địa điểm thi khá sớm, chị cho biết, từ quận 8 qua đây khá xa với lại phải chở thêm một người con của chị bạn nên phải đi từ gần 5 giờ sáng. Chạy mất cả tiếng đồng hồ mới tới được điạ điểm thi dù đường không kẹt xe.
Tại Hội đồng thi Nguyễn Hữu Huân, mặc dù học sinh thi tại cụm thi trường THPT Nguyễn Hữu Hân gần nhà nhưng khá nhiều phụ huynh đã đưa con đi thi sớm.
Anh Nguyễn Văn Tài (phụ huynh thì sinh Lê Văn Việt trường THPT Tăng Nhơn Phú, quận 9) cho biết: “Tuy nhà tôi cánh chỗ thi có khảng 5km nhưng 4 giờ gia đình tôi đã thức để chuẩn bị cho con đi thi. Tôi rất vì sợ những ngày nay đường đông rất dễ gây ùn tắc giao thông nên tôi đi sớm một chút cho yên tâm.
Hội đồng thi THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1), năm nay là nơi tổ chức thi cho nhiều trường trung học GDTX của quận 1, quận 7, Nhà Bè… Trao đổi với chúng tôi, thí sinh Nguyễn Việt Cường (trường trung học GDTX, quận 7) lo lắng: “lúc gần tới ngày thi em rất lo lắng, không biết là có làm được bài hay không”.
Dường như trong ngày thì đầu tiên, thí sinh nào cũng với vẻ mặt lo lắng, vội vàng dở tập ôn bài ngay cả khi vừa bước xuống xe. Trước giờ thi vài phút, nhiều thí sinh ăn vội bữa sáng, có thí sinh vừa ăn, vừa ôn tập.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh không kém căng thẳng. Có người tranh thủ ít phút để xoa bóp đầu cho con, có người mang theo ghế, hộp cơm để chờ con.
Theo VNN