Theo Hoàng Anh, cái chết chưa rõ nguyên nhân của Ly là sự mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình anh, đặc biệt là với đứa con mới 8 tháng tuổi đã phải mất mẹ...
Những ngày qua, người dân ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An xôn xao bàn tán về cái chết bất ngờ của một người phụ nữ trẻ rất mực chịu khó, yêu chồng thương con. Nguyễn Thị Yến Ly ở nhà buôn bán kiếm tiền giúp chồng là Nguyễn Hoàng Anh theo học tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, đồng thời chăm sóc đứa con trai vừa tròn 8 tháng tuổi. Cái chết của Ly để lại cho gia đình nỗi tiếc thương vô hạn.
Đây là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với chàng sinh viên Nguyễn Hoàng Anh. Anh đã đột ngột mất vợ và mất luôn chỗ dựa tài chính để có thể tiếp tục con đường ăn học. Nay sống trong cảnh “gà trống nuôi con”, Hoàng Anh tâm sự: “Vợ em mất đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho mọi người trong gia đình, con em bất ngờ trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. Giờ em chỉ biết chăm sóc thật tốt cho đứa con để vợ yên lòng và không biết có điều kiện để tiếp tục theo học hay không...”.
Theo trình bày, ngày 22/5/2009, chị Ly bị ho ra một ít máu nên đã được gia đình đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để khám và điều trị. Tại đây, các y bác sĩ đã tiến hành thử máu, thử đờm, chụp X-quang phổi và tiêm thuốc (do gia đình tự đi mua theo chỉ dẫn của bác sĩ). Sau đó, bác sĩ bệnh viện đã cho toa thuốc và yêu cầu bệnh nhân về nhà uống thuốc điều trị.
Ngày 25/5, một mình chị Ly quay lại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhận giấy báo bệnh án, kết quả xác định chị Ly bị viêm phế quản nên bác sĩ đã kê thêm một toa thuốc khác, uống kèm theo toa thuốc cũ.
Đến ngày 27/5, trong khi chờ chồng về đưa đi khám, Ly lại ho ra máu nhưng vẫn ăn được cơm và uống sữa. 19 giờ cùng ngày, Hoàng Anh đưa vợ quay lại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để khám. Tại phòng khám, sau khi xem sổ bệnh án, nhân viên điều dưỡng đã hỏi: “Nhập viện hay chích thuốc cầm máu rồi về sáng mai quay lại tái khám?”. Do trời tối nên hai vợ chồng đã thống nhất chích thuốc. Tuy nhiên, sau khi chích thuốc xong, chuẩn bị ra về thì chị Ly có dấu hiệu bị khó thở, mặt tái xanh lại và bị ngã quỵ xuống sàn.
Hoàng Anh nhanh chóng thông báo sự việc cho nhân viên điều dưỡng và bác sĩ ca trực Nguyễn Đức Bằng. Lập tức, bác sĩ Bằng cùng đông đảo đội ngũ y bác sĩ tập trung giải quyết. Sau khi truyền dịch và tiêm thuốc giải không có kết quả, chị Ly đã được đưa thẳng vào phòng hồi sức cấp cứu.
Khoảng 2 giờ sau, Hoàng Anh được thông báo tình trạng sức khỏe của vợ anh đang nguy kịch. Khoảng 19 giờ ngày 28/5, nhân viên điều dưỡng thông báo chị Ly đã qua đời. Trước cái chết bất ngờ của chị Ly, gia đình Hoàng Anh trình báo sự việc đến Công an quận 5, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân cái chết.
Ngày 29/5, cơ quan chức năng đã phối hợp với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. Sau đó, Hoàng Anh và gia đình chỉ nhận được thông báo kết quả giải phẫu tử thi bằng... miệng: “Bệnh nhân bị loét cuống họng, gây xuất huyết và tắt thở”. Kết luận này đã khiến Hoàng Anh và gia đình bất bình.
Theo Hoàng Anh, nếu bị loét cuống họng thì khi Ly ăn uống phải cảm thấy đau rát. Đằng này, vợ vẫn ăn cơm, uống sữa như người bình thường trước khi lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch khám chữa bệnh. Hơn nữa, tất cả các xét nghiệm trước đó đều nhận định vợ Anh bị viêm phế quản, không có gì nguy hiểm đến tính mạng...
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Đình Duy - Phó Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - cho biết, khi nhập viện, bác sĩ điều trị đã cho bệnh nhân Ly vào phòng cấp cứu ngoại chẩn để chích thuốc cầm máu. Sau đó, bệnh nhân này có biểu hiện bất thường và được đưa ngay vào phòng hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn tử vong vì tổn thương phổi do lao, dù trước đó kết quả xét nghiệm chỉ bị viêm phế quản.
Khi chúng tôi đặt vấn đề, bệnh nhân Ly chết có phải xuất phát từ nguyên nhân sốc thuốc? Bác sĩ Duy cho hay, sau khi được chích thuốc, chị Ly có biểu hiện giống như bị sốc thuốc nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thực chất bệnh nhân đã bị trụy tim mạch, tụt huyết áp và suy tuần hoàn. Việc bác sĩ điều trị thừa nhận với gia đình là bị sốc thuốc là không đúng.
Còn chuyện bác sĩ điều trị bí mật gửi riêng cho gia đình số tiền “hỗ trợ” 15 triệu đồng là cách làm sai quy trình. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sẽ lấy vụ việc này để rút kinh nghiệm về sau. Thực tế, bệnh viện đã cố gắng làm hết sức có thể và đã trích 3 triệu đồng từ quỹ chữ thập đỏ để hỗ trợ gia đình bệnh nhân lo chuyện mai táng...