Khoảng 22h đêm qua (21/2), ngôi nhà số 47 Hàng Bạc (Hà Nội) - một trong những ngôi nhà được xác nhận là cổ nhất Hà Nội bỗng nhiên bốc cháy.
Cụ ông Nguyễn Văn Ngọc (87 tuổi), là người đầu tiên đã phát hiện ra đám cháy. Theo lời cụ Ngọc, 10h tối, theo thói quen hàng ngày trước khi đi ngủ, cụ đi một vòng quanh khu nhà để kiểm tra. Đúng lúc ấy, cụ Ngọc nhìn thấy có đám lửa phía bên trên buồng mình, trên đó chính là gian điện thờ chung của những hộ dân sống trong số nhà 47 Hàng Bạc. Cụ Ngọc liền gọi cho con trai mình sống ở gian nhà trong là anh Hảo. Khi anh Hảo lên tới nơi thì đám lửa đã bùng lớn. Anh cố dùng bình xịt chữa cháy nhưng không thể dập tắt được.
Ngôi nhà số 47 Hàng Bạc. (Ảnh Báo mới)
Ngay sau đó, anh Hảo gọi cho lực lượng cứu hoả. Song đám cháy đã lan ra nhanh chóng và thiêu trụi toàn bộ điện thờ cùng căn buồng của cụ Ngọc. Ngoài ra, phía bên trên gian điện thờ còn có một căn hộ nhỏ là nhà của hai mẹ con con dâu cụ Ngọc. Rất may mắn, hôm đó hai mẹ con họ đều đã về quê. Cụ Ngọc cũng đã được con trai và hàng xóm đưa ra ngoài kịp thời.
Khoảng 20 phút sau, lực lượng cứu hoả tới hiện trường thì đám cháy mới được dập tắt.
Theo Zing
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)
Chia sẻ lên FaceBook   
Phiên bản để in
Quay lại