Tin tiêu điểm
  Xã hội
Sự kiện trong ngày
Điểm nóng
Nhịp sống đô thị
Phóng sự
Chân dung

 TIÊU ĐIỂM

"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ

Ly kỳ chuyện yêu và bùa ngải

“Cò” làm đẹp ở cổng bệnh viện

Bi hài chuyện hiếu, hỉ
Bác sĩ Thoa đang
Trò bịp: Chữa cận thị bằng xoa mắt

Những kẻ săn mồi

Trong thế giới “phù thủy”…
Ảnh minh họa
Nàng "Tô Thị" đợi... những chàng họ "Sở"

Ăn xin cũng dăm bảy loại

Chuyện người đàn ông... AIDS
Từ phim đen đến “bay nhanh”
Ngày gửi: Thứ bảy, 09:42, 24/5/2008

Những nơi tập trung công nhân chính là mảnh đất màu mỡ để các dịch vụ đen như cà phê chiếu phim ảnh đồi trụy; tiệm gội đầu có hành vi kích dục... nở rộ và phát triển.

Chính các dịch vụ đen này đã làm tha hóa nhiều công nhân.

Vừa xong ca đêm trên đường về, cô công nhân (CN) của Công ty Mì Gấu Đỏ bị một kẻ lạ mặt hãm hiếp. Cô ấy phải chạy về nhà trọ ở ấp Đồng An mà trên người không còn mảnh vải che thân” - ông Lê Mậu Tỉnh, Phó trưởng Công an xã Bình Hòa, huyện Thuận An - Bình Dương, nhớ lại - “Tôi cũng từng bắt được một CN nam quê miền Tây lột áo một CN nữ cùng công ty tính giở trò đồi bại. Chính các dịch vụ đen như cà phê chiếu phim ảnh đồi trụy, kích dục... đã làm tha hóa nhiều nam CN”.

Giải trí “cấp ba”

Giữa trưa nắng nóng hôm chủ nhật mới đây, trong khi các quán cà phê khác chỉ lèo tèo vài vị khách thì tại quán cà phê N.H ở khu nhà trọ trong thị trấn Dĩ An - Bình Dương vẫn đông nườm nượp. Tôi theo S., CN Công ty E - Khu Công nghiệp (KCN) Sóng Thần, vào quán N.H. Vừa vén tấm bạt che nắng (hay che mắt công an?) để chui vào quán, tôi đã ngớ người khi thấy những cảnh cực nóng trên màn ảnh chiếc ti vi 21 inch đập vào mắt. Khoảng 70 khách, đa phần mặc áo CN, đang đăm đăm nhìn vào màn ảnh. Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe một CN mặc áo Công ty Minigold móc điện thoại di động gọi: “Tới quán đi mày ơi, chiếu rồi”. Chưa đầy 3 phút sau, 2 CN nữa xuất hiện, tiến đến chỗ anh CN vừa điện thoại. Quán đã hết ghế nên 2 CN này phải lót dép ngồi dưới đất xem phim. S. cho biết quán N.H chỉ chiếu phim sex vào khoảng từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút, vì giờ này công an đã nghỉ.

Công nhân đang xem “phim đen” trong quán cà phê N.H (huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương).
Đi một đoạn chưa đầy 3 km trên đường số 15 gần KCN Bình Đường, huyện Dĩ An - Bình Dương, chúng tôi phát hiện hơn 10 quán cà phê thường xuyên chiếu phim đen để thu hút các vị khách CN. Các quán này rất dễ nhận biết, do bên ngoài bao giờ cũng có tấm bạt hoặc mái che sụp xuống. Đây là chốn giết thời gian của những CN xa xứ nhưng cũng là nơi đầu độc lối sống của họ.

Ở khu vực nhà trọ CN tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - TPHCM (gần KCN Vĩnh Lộc), dịch vụ cà phê chiếu phim đồi trụy cũng vô tư hoạt động. Ông Nguyễn Vinh Lâm, Giám đốc Công ty T.N ở khu vực này, cho biết mới đây ông đã kỷ luật nặng 3 CN nam, do cứ tối đến lại sa vào các quán cà phê xem phim đen. “Đã vậy, một CN còn dùng điện thoại di động ghi hình lại những đoạn phim này rồi hôm sau mang vào công ty mở ra cho đồng nghiệp xem” - ông Lâm bảo. Thêm nữa, đa số các quán chiếu phim đen vào giữa trưa hay lúc nửa đêm nên CN vào đó xem, đến giờ làm buổi chiều hay sáng hôm sau thường gà gật, mỏi mệt.

“Thiên đường chim chuột”

Ông Lê Mậu Tĩnh cho biết tại xã Bình Hòa có gần 60.000 CN tạm trú, gấp 6 lần người thường trú. Ăn theo đó là các “thiên đường chim chuột” nở rộ nhiều nơi. Công an xã đã lên danh sách hơn 10 quán cà phê nghi vấn có dịch vụ kích dục, mại dâm trá hình ở địa phương. Dọc theo các tuyến đường cạnh các KCN Đồng An, Việt Nam - Singapore, Sóng Thần..., có nhiều quán cà phê bệnh hoạn mà CN gọi là “Thiên đường chim chuột”.

Một đêm, lúc khoảng 22 giờ, tôi chạy xe trên đại lộ Bình Dương thuộc ấp Bình Đức, xã Bình Hòa. Các quán cà phê để đèn chập chờn vừa đủ cho khách đi đường thấy những nữ tiếp viên mặc áo trễ đến nửa ngực. Thấy tôi đi chầm chậm, một tiếp viên trong quán K.Q nhào ra chặn lại, niềm nở: “Anh vừa tăng ca về hả? Vào nghỉ chút đi”. Quán xây bằng gạch không tô xi măng, trông xập xệ, cũ kỹ và chỉ có 4 cái bàn cùng một cái giường. Cô tiếp viên lúc nãy trở ra đặt ly cà phê lên bàn rồi mời mọc: “Mệt không anh? Uống hết cà phê rồi để em mát xa nghe...”. Tôi dè dặt: “Ngay chỗ này hả?”. Cô gái chỉ tay vào một nơi tối lờ mờ mà nãy giờ tôi cứ ngỡ là nhà bếp, bảo: “Phía trong đó. Kéo rèm lại là xong. Có bảy chục ngàn đồng thôi à”. Thấy tôi tỏ vẻ lưỡng lự, cô tiếp viên nỉ non: “Em là Thảo, mới từ Vũng Tàu lên làm ở đây 3 ngày. Anh để em mát xa thì khỏi tốn tiền cà phê. Bảy chục ngàn đồng em còn phải chia cho chủ quán ba chục rồi...”.

Thảo cho biết quán K.Q có 3 tiếp viên nữ. Trong khi tôi còn kỳ kèo trả giá thì từ phía “phòng mát xa”, một tiếp viên cầm tay một thanh niên mặc áo CN đi ra. Như đã quen thuộc chốn này, anh CN đến bên chiếc giường giữa quán, ngã người nằm sóng soài. Té ra, chiếc giường này dành cho khách “phục hồi công lực”...

“Bay nhanh” ở khách sạn

Những quán kiểu như K.Q dễ dàng bắt gặp tại các nơi tập trung CN ở quận Bình Tân, Gò Vấp, huyện Bình Chánh... (TPHCM).

Trưa 7-5, chúng tôi ghé vào một quán dưới chân cầu Bình Phú Tây, xã Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Quán chỉ có 2 cái bàn, phía trong là một phòng vách ngăn ván ép, cửa che chắn bằng một tấm màn vải lem luốc. Tôi gọi một ly cà phê đá. Một cô gái cười ỡm ờ: “Ở đây không bán cà phê, chỉ có nước ngọt và “biểu diễn kèn sắc- xô” thôi...”. Nói đoạn, bất kể tôi có đồng ý hay không, cô ta nắm tay tôi lôi vào trong. Tôi bảo đi nắng mệt, cần ngồi uống nước bên ngoài một lát.

Cô gái ngồi luôn trên đùi tôi, ra vẻ giận dỗi: “Chê hàng em dỏm hả?”. Tôi chưa kịp đối đáp thì cô ta, bằng một động tác thuần thục, đã kéo phăng chiếc áo dây và cả áo trong xuống dưới bụng. Thấy tôi ngớ người, cô gái cười khanh khách: “Hay là anh muốn “bay nhanh” ở khách sạn, có một trăm năm mươi ngàn đồng thôi, tiền phòng em lo”.

Cách đó không xa là những tiệm gội đầu thư giãn, nơi nào cũng có 3-4 tiếp viên nữ mơn mởn, áo hở rốn. Tôi cũng thử vào một tiệm gội đầu xem sao. Vừa vào quán, một cô đã lôi tuột tôi vào phòng trong, nơi có 3 chiếc ghế nằm gội đầu, mỗi chiếc được che rèm riêng biệt. Chẳng nói chẳng rằng, cô gái đưa tay cởi áo tôi. Tôi vừa đưa mắt quan sát phòng, lúc quay lại đã thấy trên người cô ta, chẳng biết từ lúc nào chỉ còn mỗi miếng vải bé tí che chỗ kín bên dưới. Thấy tôi tỏ vẻ chẳng hứng thú gì, cô gái tiếp tục gạ gẫm: “Hay là 8 giờ tối nay đi, anh đến đón em đi khách sạn, giá cả tính sau”. Tôi giả cách ậm ừ nhận lời, cô ta mới chịu yên bắt tay vào gội đầu.

Những năm gần đây, loại dịch vụ cà phê, gội đầu này trở nên phổ biến, thực chất là chỗ mại dâm trá hình. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ được các tiếp viên đưa đến các khách sạn, nhà nghỉ quanh đó. Những nơi tập trung CN chính là mảnh đất màu mỡ để các dịch vụ đen kinh doanh thân xác nở rộ, phát triển.

Theo Người lao động

 

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
SỰ KIỆN
Mời "thầy" đến BV chữa cho bệnh nhân tâm thần
Đi xem học làm… vợ
Mùa thi và những thí sinh đặc biệt
Người bán hến mù
Đàn ông cũng đi... nâng ngực
Vũ trường: Cuồng quay và thác loạn
Nguyệt khùng!
Ba ngày sống với "ma cô"
Khóa ơ…
Trắc trở đường về với mẹ

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này