Tin tiêu điểm
  Xã hội
Sự kiện trong ngày
Điểm nóng
Nhịp sống đô thị
Phóng sự
Chân dung

 TIÊU ĐIỂM

"Tắm" chín củ, quả bằng hóa chất lạ

Ly kỳ chuyện yêu và bùa ngải

“Cò” làm đẹp ở cổng bệnh viện

Bi hài chuyện hiếu, hỉ
Bác sĩ Thoa đang
Trò bịp: Chữa cận thị bằng xoa mắt

Những kẻ săn mồi

Trong thế giới “phù thủy”…
Ảnh minh họa
Nàng "Tô Thị" đợi... những chàng họ "Sở"

Ăn xin cũng dăm bảy loại

Chuyện người đàn ông... AIDS
Trò bịp: Chữa cận thị bằng xoa mắt
Ngày gửi: Thứ năm, 10:32, 19/6/2008
Bác sĩ Thoa đang
Bác sĩ Thoa đang "tư vấn" một bệnh nhân đến chữa cận thị.

Phòng khám tư của BS Thoa - Tiến đã đưa ra phương pháp chữa khỏi bệnh cận thị (CT) bằng cách xoa mắt, tập nhìn xa, một phương pháp chữa bệnh chưa được Bộ Y tế cho phép.

Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã xử phạt 5 triệu đồng cơ sở này và yêu cầu không được sử dụng phương pháp xoa, bấm huyệt, tập nhìn xa để chữa CT. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, cơ sở này vẫn tổ chức chữa bệnh CT bằng phương pháp xoa mắt, tập nhìn xa... như thách thức với cơ quan quản lý.

Vẫn là trò bịp

Trong vai một sinh viên đến chữa bệnh CT, tôi đã được hai vợ chồng BS Thoa - BS Tiến
(tại số nhà 27, ngõ 233, đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy) khám và đưa ra nhận định: Sẽ chữa khỏi CT, không phải đeo kính nữa(!?). Sau khi xác định mắt phải là 3 điốp, mắt trái 1 điốp, tôi được BS Tiến làm những động tác bấm huyệt, xoa bóp quanh hốc mắt khiến tôi đau nhói, hai mắt như muốn rời khỏi hốc mắt.

Sau đó, tôi "bị đeo" một cái kính nhìn qua mờ mờ ảo ảo, mà BS Thoa gọi là "kính luyện mắt" trong gần 1 tiếng. Khoảng 20 phút sau, BS Tiến lại đến day xoa xung quanh hốc mắt cho tôi. BS Tiến liền quảng cáo ngay, đây là kết quả nghiên cứu luận án tiến sĩ đấy. Khi tôi hỏi BS làm việc ở bệnh viện nào thì BS ậm ờ, không nói.

Như để khẳng định cho cách chữa bệnh "độc đáo" của mình, BS Tiến lớn tiếng lên án cách chữa CT là phải đeo kính và khẳng định: "Việc đầu tiên đến đây, muốn chữa khỏi CT là phải bỏ kính". Một "bài tập về nhà" được giao cho mọi bệnh nhân là: Phải xoa mắt, day mắt hàng ngày làm 4 lượt sáng, trưa, chiều, tối (khoảng 50 lần) và phải tập nhìn xa hàng ngày, bằng cách nhìn vào vật cố định nào đó từ 60-90 phút, không được đeo kính.

Và BN nào khi ra về đều được BS Tiến động viên: "Tôi cam đoan là chữa được khỏi CT, nhiều bệnh nhân cận đến 7 điốp mà còn khỏi cơ mà". Tôi phải trả 300.000đ cho buổi khám đầu tiên. Còn mỗi lần đến "luyện mắt" tại đây, BN phải trả 150.000 đồng.

Cố tình chữa bệnh trái phép?

BS Tiến đang kiểm tra thị lực cho bệnh nhân.
Ông Phạm Văn Cường - ở 106 đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ cũng có phản ánh về việc hai con của ông chữa bệnh CT theo hướng dẫn của BS Tiến, sau 3 tháng mắt càng cận nặng hơn, tăng thêm 0,5 điốp so với trước khi khám tại cơ sở BS Tiến - Thoa.

Ông Cường cho biết, hai đứa con anh bạn cùng cơ quan, một cháu nhà hàng xóm, một bạn của con ông đến đây chữa đều trong tình trạng thị lực mắt giảm đi, phải đeo kính lại và tăng số hơn. Ông Cường bức xúc: "Tôi thấy rất nhiều nạn nhân từ các tỉnh xa lặn lội đến cơ sở này chữa CT, họ là những nạn nhân rất đáng thương...".

Đây là phương pháp chữa bệnh chưa được Bộ Y tế thẩm định và cho phép, nhưng cơ sở chữa CT này vẫn ngang nhiên tồn tại. Cả ngày thứ bảy, chủ nhật và từ khoảng 4-5 giờ chiều đến 8-9 giờ tối ngày thường, cơ sở này vẫn tiếp đón từ hàng chục đến hơn một trăm bệnh nhân - chủ yếu là trẻ em ở các tỉnh xa.

Thậm chí, nhiều gia đình thuê nhà trọ ở Hà Nội để hàng ngày đưa con đến nhờ cậy vào tài nghệ của BS Tiến - Thoa với hy vọng con mình sẽ hết CT, sẽ không phải đeo kính suốt đời. Việc làm sai trái này của BS Tiến - Thoa đã bị thanh tra y tế xử phạt hành chính 2 lần, song hai vị BS này vẫn cố tình vi phạm và qua mặt cơ quan quản lý.

Theo thông tin của phóng viên, BS Tiến hiện đang giữ chức Cục phó Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Không hiểu với việc chữa bệnh trái phép đó, BS Tiến đang bảo vệ, chăm sóc trẻ em hay làm hại trẻ em(?!). Thật đáng buồn, một lãnh đạo cao cấp như vậy lại ngang nhiên vi phạm những quy định của Nhà nước.

Theo Lao động

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
SỰ KIỆN
Mời "thầy" đến BV chữa cho bệnh nhân tâm thần
Đi xem học làm… vợ
Mùa thi và những thí sinh đặc biệt
Người bán hến mù
Đàn ông cũng đi... nâng ngực
Vũ trường: Cuồng quay và thác loạn
Nguyệt khùng!
Ba ngày sống với "ma cô"
Khóa ơ…
Trắc trở đường về với mẹ

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này