Thế giới "phim tươi mát"

Thư mục: Phóng sự . Ngày gửi: Thứ ba, 08:50, 16/6/2009 . ... phản hồi

Gần đây, mỗi ngày ở không ít quán cà phê thuộc địa bàn TP. Biên Hòa, Đồng Nai xuất hiện nhiều người bán băng đĩa dạo, nhưng thực tế đây là những “đại lý” phim sex di động.

Tình trạng này đang trở nên nhức nhối bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đã và đang gián tiếp gây nhiều hệ lụy xấu và là mầm mống hiểm họa tội phạm khôn lường cho xã hội.
 
Bao nhiêu cũng có

Ngày 15/5/2009, chúng tôi vào một quán cà phê ở đầu đường 5 nối dài (còn gọi là đường Võ Thị Sáu) thuộc phường Tân Mai, TP. Biên Hòa. Chưa kịp kêu ly cà phê, bỗng xuất hiện hai cô gái đến chìa ra một xấp đĩa CD, VCD mời mọc: “Anh ơi mua đĩa phim coi đi, 5.000đ/đĩa, em có đủ loại...”.
 
Thấy chúng tôi lắc đầu, một cô gái đến gần hỏi: “Anh mua phim “tươi mát” không?”. Quá bất ngờ, chúng tôi vờ như không biết hỏi lại: “Phim “tươi mát” là phim gì?”. Không giấu vẻ thẹn thùng, cô gái liền nhanh tay móc từ trong túi xách đang khoác trên người ra một xấp đĩa VCD: “Là phim sex đó. Em có đủ loại của châu Á, châu Âu và cả Việt Nam. Anh muốn phim loại nào cũng có”.
 
Tôi hỏi dò: “Nhiêu tiền một đĩa vậy?”. Cô gái cho biết: “25.000đ/đĩa/phim lẻ, nếu phim dài tập thì 10.000đ/đĩa...”. Nghe chúng tôi hoài nghi về chất lượng hình ảnh, cô gái “đốp” ngay: “Em bán ở đây cả năm nay rồi, nhà em ở gần chợ Tân Mai kia kìa, ngày nào em chẳng bán dạo ở các quán cà phê quanh đây. Em bán đồ “dỏm” được mấy đồng cho anh để mai ở nhà quét rác à...”.
 
Lướt qua một lượt những đĩa phim mà các cô gái tiếp thị, chúng tôi thấy ngoài bìa toàn ảnh phụ nữ khỏa thân hoặc chỉ mặc quần áo lót. 

Lấy phim sex giấu ra chào bán.

Phim sex có ảnh bìa rất kích dục.

Gí sát phim vào người một vị khách.

Bán đĩa và nhận tiền.

Khi nghe chúng tôi hỏi: “Em tên gì, quê ở đâu, đi bán phim sex không sợ bị công an bắt à?”, cô gái trố mắt nhìn và nói một cách thản nhiên: “Em tên Hương, 15 tuổi, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa vào Biên Hòa được hơn một năm rồi. Em có nghe nhiều người nói bán đĩa lậu, đĩa sex là vi phạm pháp luật, nhưng bán phim lời hơn đi bán vé số nhiều. Với lại em chỉ bán cho người bình thường, nếu thấy công an là em bỏ đi quán khác...”.
 
Nói xong, hai cô gái bỏ đi “chào hàng” ở các quán khác. Chỉ trong vòng một giờ sau, chúng tôi tiếp tục gặp bốn trường hợp khác cũng đi bán đĩa lậu, nam có, nữ có và chủ yếu tiếp thị... món phim “tươi mát” với giá từ 12.000 - 25.000đ/đĩa một cách công khai.
 
Cần có biện pháp xử lý

Tại các quán cà phê khác nhau trên địa bàn TP. Biên Hòa từ sang trọng cho đến bình dân, thậm chí cả quán ăn, nơi đâu chúng tôi cũng có thể gặp lực lượng bán băng đĩa dạo mà chủ yếu là bán phim sex. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những người bán băng đĩa dạo còn khá trẻ. Ngoài những đĩa phim “tươi mát” có giá khá cao còn lại các đĩa phim, ca nhạc thông thường giá chỉ 5.000đ/đĩa.
 
Các đối tượng bán đĩa cho biết lấy hàng từ một số mối sao chép, sang đĩa ở nhiều địa bàn với giá khoảng 2.500đ/đĩa phim bình thường và 5.000 - 7.000đ/đĩa phim “tươi mát”. Đáng nói, 100% số đĩa phim bán dạo là đĩa được sao chép lậu, trung bình mỗi ngày một người bán dạo thu được tiền lời từ 80.000 - 120.000đ.

Rất đông đội ngũ "tiếp thị" phim đi “chào hàng” ở các bàn khác.

Thực tế cho thấy, các “đại lý phim tươi mát” di động đang “phát triển” mạnh ở Biên Hòa mà hậu họa của nó cho xã hội thật khôn lường. Đã có nhiều vụ án đau lòng do việc tiêm nhiễm từ phim sex gây ra.
 
Mới đây, ngày 14/4/2009, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em mà bị cáo chỉ mới hơn 14 tuổi phạm tội vì bắt chước phim sex. Theo cáo trạng, ngày 17/9/2008, Nguyễn Thành Luân (SN 1993, ngụ Bình Phước) đến nhà dì ruột ở Q8, TPHCM chơi thì gặp cháu H.N.N (em họ Luân) và N.T.T.L (bạn học của N.) đang ở nhà một mình.
 
Lợi dụng nhà không có ai, Luân nảy sinh ý định hiếp dâm và cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, Luân lẻn xuống bếp lấy con dao khống chế hai cháu gái đồng thời lấy 2 sợi dây cáp yêu cầu các cháu tự trói lẫn nhau rồi đưa nạn nhân đi khắp nhà để lục tìm tài sản. Sau khi cướp được chiếc điện thoại, Luân ép L. quan hệ tình dục. Thực hiện xong hành vi, Luân đón xe ôm ra bến xe Chợ Lớn bán điện thoại di động lấy tiền tiêu xài sau đó thì bị bắt.
 
Tại phiên tòa, Luân khai đã bắt chước toàn bộ tình tiết trong một bộ phim sex vừa xem. HĐXX tuyên phạt y 9 năm tù giam về hành vi hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng.
 
Từ thực trạng buôn bán đĩa lậu, phim sex trong quán cà phê ở TP. Biên Hòa, thiết nghĩ lãnh đạo công an các phường, xã và TP. Biên Hòa cùng với lực lượng chức năng nhanh chóng có biện pháp truy quét các đối tượng buôn bán, đồng thời xóa sổ tận gốc các điểm sao lưu đĩa lậu nhằm góp phần lành mạnh hóa môi trường giải trí tại địa bàn, tránh được những hiểm họa có thể xảy ra.
 
Theo CATPHCM
Đánh giá bài viết:
 
Từ khóa liên quan:
Tin mới hơn »
Tin cũ hơn »
“Gái gọi”… online 14:12, 15/6/2009
Bóng ma… ATS 10:46, 15/6/2009
Đi tắm biển... 'dê' 09:47, 15/6/2009
''Gay đêm'' Sài thành 09:04, 15/6/2009
Đi "chợ" biển số giả 13:49, 8/6/2009
"Mát mẻ" nơi công sở 08:26, 5/6/2009
TechM mua bán iphone, mua bán ipad, mua bán điện thoại
Tin nóng trong ngày
Thứ sáu, 15:48, 24/5/2013
'Thiên đường' của dân chơi Minsk
Thứ ba, 10:33, 21/5/2013
Tuần mới của bạn (20-26/5)
Thứ ba, 09:04, 21/5/2013
4 tư thế 'yêu' mát lạnh ngày hè
Thứ sáu, 08:34, 24/5/2013
13 thứ không nên khoe trên Facebook