Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Thăm "chợ tình" của các “dì”

"Sao cháu tôi lại ra nông nỗi này?"

Đêm trước giờ giải cứu bé gái bị bạo hành

Một bé gái bị hành hạ dã man ngay giữa Hà Nội

Tử vong tại bệnh viện sau 9 ngày… “được cứu sống”
Nguyên “bộ khung” đầy máu me của hươu, nai được bày trước mắt người đi đường.
Kinh hoàng nạn xả thịt thú ở chùa Hương

Ngày 8/3 trong thế giới người điên

Tận mục sở thị "lò bát quái" tiền mã nhái tiền polymer

Cao tốc xịn nhất nước thành đường đua... tốc độ

“Bán mình” để đánh bạc tại casino
Cụ bà 82 tuổi tố cáo bị làm nhục trước mặt đông người
Ngày gửi: Thứ năm, 06:23, 17/12/2009
Cụ bà 82 tuổi tố cáo bị làm nhục trước mặt đông người

Theo đơn tố cáo của một cụ bà 82 tuổi sống ở ngoại thành Hà Nội, cụ đã bị một đối tượng đáng tuổi con cháu làm nhục. Tuy nhiên, hơn 1 tháng trôi qua, CA xã vẫn chỉ hứa sẽ giải quyết nhưng chưa đến gặp các nhân chứng để xác minh vụ việc.

Không tìm được cháu, làm nhục bà để thị uy?

Chiều 14/12, phóng viên nhận được đơn kêu cứu của cụ bà Nguyễn Thị Son (82 tuổi, trú tại Xóm 6, thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) về việc cụ bị Phan Văn Tuấn (SN 1976), trú cùng thôn, làm nhục trước sự chứng kiến của nhiều bà con chòm xóm.

Theo nội dung đơn cầu cứu, vào khoảng 14h30 ngày 11/11/2009, sau khi đi dự một đám cưới trong thôn, giữa Phan Văn Tuấn và Phan Văn Dũng (cùng trú ở thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã xảy ra xích mích dẫn đến việc đánh nhau. Cháu cụ Son là anh Nguyễn Văn Hiếu (30 tuổi) có vào can ngăn, khiến Tuấn không đánh được Dũng, nên Tuấn vác dao rượt đuổi Hiếu, buộc Hiếu phải bỏ chạy.

Sau đó, Tuấn vác dao đến nhà cụ Son để tìm Hiếu. Tuấn đập phá cửa xông vào nhà và dùng dao chém vào cánh cửa. Trước sự hung hãn của Tuấn, cụ Son hoảng sợ chạy ra ngoài kêu cứu. Thấy vậy, Tuấn đuổi theo bà Son, trên tay lăm lăm con dao, miệng liên tục chửi rủa.

Cũng theo đơn tố cáo, Tuấn đã tụt quần, túm tóc cụ Son ấn mặt cụ vào bộ phận sinh dục của mình trước sự chứng kiến của nhiều người trong thôn. “Tuấn gọi tôi là con đĩ già, rồi còn đút cả bộ phận sinh dục của hắn vào miệng tôi. Sau đó, Tuấn ngồi lên đầu tôi nhiều lần cho đến khi con gái tôi chạy ra kêu cứu”, cụ Son viết trong đơn. 

Lá đơn kêu cứu của cụ bà 82 tuổi Nguyễn Thị Son.

Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu của cụ Son, sáng 15/12, phóng viên đã đến thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai. Mở cửa tiếp phóng viên là một cụ bà tóc bạc, lưng đã còng, mắt đã mờ, gần 1 giờ nói chuyện, cụ Son không giấu được những giọt nước mắt tủi hổ, bất mãn.

Theo cụ Son, sau khi bị Tuấn làm nhục như vậy, cụ đã 3 lần đưa đơn đến Công an xã để tố cáo, nhưng hơn 1 tháng trôi qua cụ vẫn chỉ nhận được lời hứa sẽ giải quyết của Công an xã.

Bao giờ Công an xã vào cuộc?

Theo lời anh Nguyễn Hữu Long (trú tại thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương), hàng xóm của cụ Son, anh là người đã chứng kiến vụ việc từ đầu đến cuối. Anh Long cho biết, chiều 11/11, khi anh đang đứng ở cổng miếu làng, bất chợt anh nhìn thấy cụ Son chạy ra kêu cứu, đằng sau là Tuấn với con dao lăm lăm trong tay.  Khi đuổi kịp cụ Son, Tuấn liên tục lăng mạ cụ. Chưa dừng ở đó, trước sự chứng kiến của nhiều người trong thôn như bà Chất – Lập, chị Nguyệt – con gái bà Lập, chị Thức – Dũng… Tuấn đã thực hiện hành vi suy đồi đạo đức với cụ.  

Cụ Son không cầm được nước mắt khi kể lại sự việc với phóng viên.

Sau đó, Tuấn lại quay trở về nhà cụ Son để tìm anh Hiếu, cháu của cụ Son. Lúc này, anh Hiếu không hề hay biết việc cụ Son vừa bị Tuấn lăng nhục trước miếu làng. Khi thấy Tuấn đập cửa, anh Hiếu đã cầm dao và lấy sống của dao đập vào đầu Tuấn. Tuấn ngã ra đất, rồi đứng dậy đi đến Trạm y tế của xã. Cũng theo lời anh Long, ngày hôm sau, anh thấy Tuấn đi xe máy trong thôn trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. 

Còn theo anh Nguyễn Văn Hiếu, sau khi vụ việc xảy ra, anh đã được CA xã triệu tập lên để lấy lời khai. Anh Hiếu được biết, Tuấn đã khai với cơ quan công an việc mình bị anh Hiếu đập dao vào đầu gây chấn thương, phải đi chụp cắt lớp ở Bệnh viện Hà Đông.

Cũng theo anh Nguyễn Hữu Long, vào chiều 11/11, tất cả mọi người chứng kiến hành vi của Phan Văn Tuấn đối với cụ Nguyễn Thị Son đều rất căm phẫn. Nhưng sở dĩ nhiều người không dám vào căn ngăn vì Tuấn lúc nào cũng lăm lăm con dao trong tay.

Trong lá đơn kêu cứu của cụ Son, nhiều bà con trong thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương đã ký tên làm chứng.  

Anh Nguyễn Hữu Long (phía bên phải) kể lại vụ việc với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Nhiên, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Hương cho biết, việc gây gổ đánh nhau giữa Phan Văn Tuấn và Nguyễn Văn Hiếu ngày 11/11 CA xã đã xác minh và báo cáo vụ việc lên CA huyện Quốc Oai. Còn việc Phan Văn Tuấn thực hiện hành vi lăng nhục đối với cụ Nguyễn Thị Son, CA xã đã nhận được phản ánh của cụ Son, nhưng vì Tuấn chưa thừa nhận, nên vụ việc chưa được báo cáo lên CA huyện Quốc Oai.

Theo ông Nhiên, vào ngày 11/11, sau khi ăn cưới xong, Nguyễn Văn Hiếu và Phan Văn Tuấn có xô xát. Tuấn đã vác dao tìm Hiếu và nói sẽ giết chết 2 anh em Hiếu. Tuấn đã chém 3 nhát dao vào cửa xếp nhà Hiếu. Và Hiếu sau đó đã dùng sống dao cuốn tông đập vào đầu Tuấn. Tuấn đã ra Bệnh viện Hà Đông để chụp cắt lớp.  

“Ngay sau đó, CA xã đã 2 lần mời Tuấn lên trụ sở làm việc, nhưng Tuấn không đến. Lần thứ 3 CA xã phải xuống tận nhà Tuấn, hướng dẫn Tuấn lấy đơn thuốc cũng như giấy khám của bệnh viện”, ông Nhiên nói.

Ông Nhiên cũng cho biết, theo quan điểm của CA xã, nếu như Phan Văn Tuấn trình được giấy chẩn đoán của Bệnh viện, CA xã sẽ mời Tuấn và Hiếu đến để giải quyết. Nhưng đến thời điểm hiện tại, Tuấn chưa xuất trình được những giấy tờ cần thiết. “Vụ việc này đã được báo cáo lên CA huyện Quốc Oai ngay sau đó”, ông Nhiên khẳng định.  

Về nội dung tố cáo của cụ Nguyễn Thị Son, theo ông Nguyễn Trọng Nhiên, Phan Văn Tuấn mới chỉ thừa nhận có văng tục với cụ, còn hành vi kia thì Tuấn chưa thừa nhận. “Việc này, CA xã chưa làm rõ được. Nếu CA xã xác minh được hành vi vô đạo đức của Tuấn với cụ Son thì sẽ cương quyết xử lý theo pháp luật”, ông Nhiên nói.

Phóng viên đặt vấn đề tại sao vụ việc (theo nội dung tố cáo - pv) đã diễn ra hơn 1 tháng qua nhưng tại sao phía CA xã chưa xác minh được việc này, ông Nhiên cho biết: “Phan Văn Tuấn là một dạng Chí Phèo của thôn, thường xuyên gây mất ổn định trong xóm nhưng chưa có tiền án, tiền sự. Thông thường, Tuấn chỉ ở nhà làm ruộng. Hành vi Tuấn đã làm với bà Son, CA xã Nghĩa Hương chưa đến gặp các nhân chứng để xác minh”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, về nhân thân, Phan Văn Tuấn có anh rể là công an viên của xã, và em gái lấy anh trai của một vị phó chủ tịch xã Nghĩa Hương.

Theo VTC

 

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » Thiếu nữ 15 tuổi tố bị cắt tóc nham nhở giữa đường (19/03)
         » Thăm "chợ tình" của các “dì” (19/03)
         » Dân chơi ngoại tỉnh và cú sốc 'đô thị' (18/03)
         » Lợi chút tiền trọ, mất đời con gái! (18/03)
         » Ly kỳ chuyện 3 'ông cá thần' nghìn năm ở Bắc Ninh (18/03)
         » Ô tô mất lái, 2 người tử vong tại chỗ (18/03)
         » Người dân Pleiku mất ngủ sau tai nạn thiêu người (18/03)
         » Ra ngoại thành tìm 'hương đồng gió nội' (18/03)
         » "Tại sao con tôi lại chết?" (17/03)
         » Cụ bà 78 tuổi đi thăm thông gia bị tàu đâm chết (17/03)
Các tin khác 
         » Từ tục “bắt chồng” đến tệ thách cưới (16/12)
         » Cuộc quật mồ kinh dị của xác chết 41 năm (16/12)
         » Đi tìm bả thuốc thề (16/12)
         » Đấu đầu ô tô sau trận VN - Singapore, một thanh niên tử vong (16/12)
         » Sầm uất "chợ tình" đường biên (15/12)
         » Sập bẫy siêu bịp tại chợ "cổ vật dã chiến" (15/12)
         » Chưa tìm thấy thi thể 5 học sinh bị sông Hồng cuốn trôi (15/12)
         » Rao 'hàng' trên mạng (15/12)
         » Xôn xao chuyện 2 trẻ chết vì sốt xuất huyết (15/12)
         » Xếp hàng nằm chờ được giẫm đạp để chữa bệnh (15/12)
         » 'Mẹ đừng vào thế giới của riêng con' (14/12)
         » 2 người lao vào thành cầu tử vong trên đường Láng - Hòa Lạc (14/12)
         » Tận mắt nhìn xác chết 41 năm không phân hủy (14/12)
         » Ngôi nhà cổ có xác chết 41 năm không phân hủy ở An Giang (11/12)
         » Xe ben mất lái đâm chết một học sinh (10/12)
Tin cùng ngày  
         » Những trang phục không có tuổi (19/03)
         » Lời khuyên trang điểm cho làn da trắng (19/03)
         » Tiger Woods bị tố là kẻ bạo dâm (19/03)
         » Gạ bé gái làm vợ, ở tù 12 năm (19/03)
         » Nỗi ám ảnh của chàng trai từng 'xâm hại' bé gái (19/03)
         » Lan Phương phải kiếm chỗ ngủ nhờ (19/03)
         » 'Nơi bình yên' của model Ngọc Quyên (19/03)
         » Hiệp “Gà” khoe cô dâu mới (19/03)
         » Vừa cưới xong đã... chán (19/03)
         » Honda sẽ ra mắt xe Civic Hybrid thế hệ mới (19/03)
         » Card đồ họa Nvidia quá nóng gây treo máy (19/03)
         » Vợ cũ 'khiêu khích' Lampard bằng ảnh nóng bỏng (19/03)
         » Những cơn đau bạn không thể lờ đi (19/03)
         » Lợi và hại của việc cạo lông chân (19/03)
         » Vợ có nhiều "vệ tinh" (19/03)
         » Thủy Top muốn cầu hôn với người thông minh (19/03)
         » Lã Thanh Huyền qua ống kính Thiên Bảo (19/03)
         » Giận vợ, chồng dùng mìn tự sát 2 con chết oan (19/03)
         » Anh đánh em vì anh quá yêu em! (19/03)
         » Những kiều nữ khiến khán giả Việt...hú vía (19/03)
         » Ngất ngây với hoa lộc vừng bên Hồ Gươm (19/03)
         » Làm cách nào để mua "dế" cũ không bị hớ? (19/03)
         » Mỹ nam dự thi Mr World 2010 lộ ảnh nóng! (19/03)
         » Quần lửng phong cách cho teen boy (19/03)
         » Hiệp “Gà” bất ngờ cưới vợ lần 2 (19/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Chân dung Cường Đô la và sự im lặng bí hiểm
Kinh hoàng tên sát nhân bệnh hoạn ăn não người
Thăm "chợ tình" của các “dì”
Những mỹ nhân Việt có thâm niên “cởi đồ”
Đẹp có tội tình gì?
Bí quyết để có núi đôi đẫy đà
Những kiểu làm đẹp rùng rợn nhất
Kim Tuyến lên tiếng về hình ảnh “thân mật” với Huy Khánh
Hiệp “Gà” khoe cô dâu mới
Tôi không thể đi giải thích với từng người
SỰ KIỆN
Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu sống từ sọt rác
Đi "chợ" biển số giả
Sinh viên sư phạm sẽ phải đóng học phí
Bi hài chuyện tìm người giảm trừ gia cảnh
Chuyện về "ấp góa chồng" sau vụ sập cầu Cần Thơ
Cuối năm, nườm nượp đi “trả nợ”… Bà Chúa Kho!
Chuyện về những em bé mồ côi không Tết
“Người viễn xứ” về quê ăn Tết, niềm hạnh phúc đong đầy
Nỗi đau từ tục 'cướp vợ'
Con tỉ phú Mỹ về Việt Nam tìm mẹ - Kỳ 3: Món quà đặc biệt

|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này