Mặc dù rất mệt mỏi vì trắng đêm chứng kiến căn nhà nghỉ mới xây của mình biến thành “pháo đài” nhưng ông Phước vẫn nhiệt tình cung cấp cho chúng tôi một số thông tin mới xung quanh vụ việc.
Theo ông Phước, khoảng hơn 18h (ngày 16/1 - pv) trời đang âm u tối thì người dân trên đường Cao Xuân Dục được một phen kinh hoàng khi 3 phát đạn liên tục nã tới tấp cày nát nền nhựa trước cửa nhà nghỉ Như Phước. “Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà khoảng 2 phút để đi ăn cơm tối thì thấy một thanh niên tay lăm lăm khẩu súng AK kẹp cổ lôi xềnh xệch một cô gái trẻ vào hướng nhà tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tên bắt cóc đã chĩa súng bắn vài phát nơi gần chỗ tôi đứng”, ông Phước kể.
Dù sự việc đã qua và đối tượng Minh đã bị bắt giữ nhưng khi kể lại cho chúng tôi nghe sự việc, ông Phước vẫn chưa hết vẻ hoảng sợ và luôn miệng thốt lên: “Khiếp quá! Tôi không thể tưởng tượng được những gì xảy ra. Quá kinh hoàng!”.
 |
| Nhà nghỉ Như Phước, nơi xảy ra vụ bắt cóc con tin kinh hoàng đêm 16/1. |
Ông Phước cho biết thêm, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ông và người dân không trở tay kịp. Đối tượng hung hãn kề súng vào cổ nạn nhân khiến ai thấy cũng khiếp đảm, chỉ còn cách đóng chặt cửa nhà trú ẩn. Ông cũng chạy vội sang nhà hàng xóm trú ngụ, may mắn đứa con của ông cũng thoát nạn và chạy được ra ngoài.
Còn người dân Vĩ Dạ thì suốt đêm 16/1 gần như không ngủ mặc dù điện nhà nào cũng tắt, các ngõ đường được lực lượng an ninh chốt chặt. Trong bóng tối, thỉnh thoảng mọi người lại giật mình vì tiếng súng, tiếng đập phá đồ đạc phát ra từ phòng 314 nơi Nguyễn Văn Minh trú ẩn và đe dọa con tin.
 |
| Người dân tập trung rất đông theo dõi cuộc giải cứu. |
Chị Nguyễn Thị Mùi cho biết: “Đang đứng ở trên đường Cao Xuân Dục thì tôi thấy đằng xa một cô gái bị một kẻ lạ mặt dí súng vào cổ uy hiếp rồi kéo đi về hướng tôi. Thấy đối tượng có mang vũ khí tôi chạy vào nhà khóa trái cửa vì sợ trúng đạn”.
Còn chị Sa, nhân viên nhà nghỉ đối diện với Như Phước cho biết đã quan sát vụ việc từ đầu đến cuối vì trên lầu 2 nhà nghỉ có thể nhìn thấy mọi hoạt động của đối tượng: “Qua tấm kính cửa sổ tôi nhìn thấy tên mang súng trong phòng số 314 của nhà nghỉ Như Phước, trong ánh sáng đèn ngủ tôi thấy anh ta gọi điện thoại, hút thuốc và thỉnh thoảng nằm xuống giường… Còn cô gái thì tôi không nhìn thấy đâu cả”.
Theo người xung quanh phường Vĩ Dạ cho biết thì gia đình ông Phước mới khai trương nhà nghỉ hơn 10 ngày nay. Ông có một ngôi nhà cũng thuộc địa bàn phường này, chủ yếu cho các con ăn ở và học tập. Ông vốn là một cựu quân nhân trong kháng chiến, mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có 3 liệt sỹ, trong cuộc sống ông bà không mất lòng ai. Khi vụ việc xảy ra thì trong khách sạn chỉ có đứa con trai của ông Phước.
Trước tin đồn là có một thời gian cô người yêu cũ của Minh đã làm việc tại đây, và thỉnh thoảng có “trọ” phòng ông bà chủ, nên đối tựợng bắt cóc đã quen địa điểm nên hành sự, ông Phước khẳng định chuyện này không thể có, bởi nhà nghỉ ông mới khai trương hơn 10 ngày.
Ông cũng cũng khẳng định không hề quen biết với cô gái người yêu cũ của đối tượng dùng súng khống chế con tin, gây ra buổi tối kinh hoàng ở đây.