Chủ nhân cá mập: vừa mệt vừa... lỗ
 |
| Con cá mập này đã được đem chôn |
Được biết, trước đó con cá mập này được trả giá tới 30 triệu đồng nhưng gia đình ông Nguyễn Trọng (chủ nhân con cá) không bán. Gia đình ông thuê tàu kéo con cá ra cảng Hàm Tử (TP Quy Nhơn, Bình Định) để bán, nhưng tất cả các cuộc thương lượng đều bất thành. Đại diện Viện Hải dương học Nha Trang cũng đề nghị mua với giá 22 triệu đồng để về nghiên cứu và làm mẫu vật trưng bày, nhưng ông Trọng không bán.
Chiều 4/2, đến khi ông Trọng đồng ý bán với giá trên thì Viện không mua bởi con cá bị mất bộ răng và một vài bộ phận không còn nguyên vẹn. Cuối cùng, cá được bán cho bà Nguyễn Thị Thơm với giá 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi xẻ thịt đưa lên xe đông lạnh chở ra Quy Nhơn, bà Thơm đã cho xe trở lại địa phương và đòi trả lại cho ông Trọng do không bán được vì có tin đồn “cá ông”.
Ngay trong đêm 5/2, con cá đã được đem chôn trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Nữ (vợ ông Trọng) cho biết do người mua là người trong họ hàng nên gia đình bà không yêu cầu trả tiền trước khi giao cá. Do vậy, theo bà Nữ, đến giờ gia đình bà chẳng những không nhận được đồng nào mà còn bị người mua trách cứ “sao bán cá ông cho tôi!”.
Ngoài khoản chi phí vận chuyển cá khoảng 4 triệu đồng, dàn lưới “câu cơm” (trị giá khoảng 20 triệu đồng) của gia đình bà cũng bị rách bươm, ước tính thiệt hại thêm khoảng 6 triệu đồng nữa, tổng cộng khoảng 10 triệu đồng.
Bà Nữ cho biết suốt mấy ngày qua gia đình bà không đi đánh bắt được do phải hì hục vá lại dàn lưới hư hỏng. Hai con trai bà có gia đình riêng, nhưng do không vốn phải làm chung với cha mẹ, nay dàn lưới hư khiến gia đình họ cũng bị mất thu nhập.
“Tết này nhà tôi và các con mệt cả nhà, chú ạ!”, bà Nữ than thở.
Theo Tuổi Trẻ