Sáng 21/11, tại nhà riêng số 306, tổ 5, ấp An Hòa, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chị Nguyễn Thị Thanh Hải (29 tuổi) - một trong những nạn nhân vụ vỡ nợ bức xúc kể: "Biết chị Ngô Thị Ngọc Trâm (34 tuổi) đang làm việc tại Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, lại là hàng xóm, thường hay qua lại nên tôi rất quý trọng và tin tưởng.
Tháng 6/2007, chị Trâm cho biết, trong bệnh viện có nhiều bác sĩ giỏi, muốn mở phòng mạch riêng nhưng thiếu vốn, nếu có tiền cho vay, sẽ trả lãi suất cao, từ 9-15%. Do tin tưởng, tôi đã đưa 78 triệu đồng. Thời gian đầu, chị Trâm trả lãi hằng tháng rất đúng hẹn, nên sau này, hễ có tiền, tôi đều đưa cho chị Trâm hết, lãi suất 12%/tháng.
Từ tháng 6/2007 đến 6/2008, tôi đã đưa cho chị Trâm 2 tỉ 538 triệu đồng (số tiền này không phải của riêng mình tôi mà là tiền tôi đã huy động của nhiều người khác).
Ngày 28/8, nghe tin chị Trâm đã bỏ trốn, tôi biết mình đã bị lừa vội cùng một số nạn nhân khác viết đơn tố cáo gửi đến UBND xã Hòa Lợi.
Điều làm tôi khổ tâm nhất là nhiều người cho tôi vay tiền đã kéo đến nhà tôi, hăm dọa và gây khó dễ. Lúc 10h ngày 27/8, có người đã mang chất nổ đến nhà tôi hăm dọa rồi cho nổ, gây hư hại một số tài sản của gia đình tôi…".
Theo khai báo của 7 bị hại là Nguyễn Thị Thanh Hải, cư ngụ tại ấp An Hòa; Lý Ngọc Ánh, cư ngụ tại ấp Bến Đồn; Lê Thị Ánh Xuân, cư ngụ tại ấp An Hòa; Trần Thị Thùy Trang và Trương Kim Thoa, cư ngụ tại ấp Phú Nghị, Nguyễn Thị Hạnh, cư ngụ tại ấp Phú Hòa; Nguyễn Ngọc Dung, cư ngụ tại xã Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát) đã đưa cho Ngọc Trâm số tiền lên tới trên 7,2 tỷ đồng. Trong đó, các bị hại Dung, Thoa, Hạnh thường xuyên bị các con nợ khác đến nhà đe dọa nên cũng đã phải bỏ trốn khỏi địa phương.
Làm việc với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Nghe, Chủ tịch UBND xã Hòa Lợi cho biết: "Nhận được đơn của các bị hại, nhất là sau vụ một bị hại đã mang mìn tự tạo đến cho nổ tại nhà Nguyễn Thị Thanh Hải, Đảng ủy, UBND xã xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng, phải kịp thời giải quyết. Chúng tôi đã chỉ đạo cho Công an, Tư pháp xã mời chị Ngô Thị Ngọc Trâm và các bị hại đến đối chứng. Thấy vụ việc vượt thẩm quyền của địa phương, chúng tôi đã chuyển hồ sơ cho TAND huyện Bến Cát giải quyết".
Theo một số Công an xã Hòa Lợi thì chị Ngô Thị Ngọc Trâm tạm trú lâu dài tại ấp An Hòa, cùng chồng mở cơ sở sửa chữa xe gắn máy. Ngày 28/8, chị Trâm đến trụ sở Công an xã xin được lánh mặt một thời gian vì sợ các bị hại gây khó dễ, khi nào chính quyền gọi về giải quyết công nợ, chị Trâm sẽ về.
Đến TAND huyện Bến Cát, chúng tôi được biết, sau khi nhận hồ sơ vụ vỡ nợ do UBND xã Hòa Lợi gửi lên, TAND huyện đã khẩn trương giải quyết, tiến hành hòa giải, kết quả đã tổ chức hòa giải thành giữa Trần Thị Thùy Trang và Lê Thị Ánh Xuân với Ngô Thị Ngọc Trâm.
Chị Trang cho biết: "Ngày 22/9, TAND huyện Bến Cát đã có quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa tôi và chị Trâm. Theo quyết định này, chị Trâm phải trả cho tôi 580 triệu đồng. Nhưng đến nay, chị Trâm vẫn tiếp tục lẩn trốn, tôi và cả chị Xuân vẫn chưa lấy được tiền.
Theo bác sĩ Hoàng Sĩ Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương: "Ngô Thị Ngọc Trâm là nữ hộ sinh, công tác tại Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ tháng 8/1996 đến tháng 8/2008 thì làm đơn xin nghỉ việc với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong thời gian công tác, nữ hộ sinh Trâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, bệnh viện hoàn toàn không biết chị Trâm vay mượn tiền và sử dụng vào việc gì…".
Theo chúng tôi, để giải quyết nhanh vụ việc, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các bị hại, bảo đảm ANTT địa bàn, các ngành chức năng huyện Bến Cát cần sớm vào cuộc, làm rõ.
Theo CAND