Câu chuyện con rắn mọc thêm 10 đầu sau khi bị chặt cụt một đầu không còn là câu chuyện cổ tích.
Con rắn thần mang bệnh dịch hạch
Với cư dân mạng thì chuyện lập một trang web chỉ là chuyện vặt. Các thao tác đơn giản chỉ là vài nhát gõ trên máy tính khi đã nối mạng, thời gian không đến 15 phút. Sau khi mocxx...com bị đánh sập, ban quản trị mạng bị bắt giữ, trên những trang web sex mới xuất hiện như g...com, l....com, m... com xuất hiện bao lời than thở: "Không bít (biết) em có bị sờ gáy hông (không) nữa? Mấy pác (bác) mốc giang hồ (đẳng cấp cao nhất, dựa theo số lần truy cập - PV) bị bắt hết rồi" - "Em là mốc nhi đồng (đẳng cấp thấp nhất - PV) hông bít có xộ khám không zdậy" - "Chào mấy pác, em về ở ẩn, tháng sau xin tụ nghĩa"... riêng thành viên của trang web tai tiếng này đã lên đến con số 300.000 người và tất nhiên với những lời than thở trên các trang web sex khác đã đủ cho chúng ta thấy: Những kẻ bệnh hoạn có đầy đủ những mảnh đất khác để reo rắc loài nấm độc.
Theo các chuyên gia tin học, chuyện đánh sập một trang web là điều không tưởng nếu như không nắm được ban quản trị mạng. Để nắm được ban quản trị mạng thì chắc cũng không còn cách nào khác là tham gia làm một thành viên của trang web đó, rồi từ đó "phấn đấu" để xâm nhập ban quản trị. Thế mới biết chiến công đánh sập và bắt giữ ban quản trị web sex mocxx...com tốn thời gian và vất vả đến dường nào. Tuy nhiên, khi chiến công này còn đang rực rỡ cờ hoa lại có đến gần chục trang web sex khác được thành lập. Con rắn chặt một đầu, mọc thêm 10 đầu khác trong chuyện cổ tích nay đã trở thành hiện thực trong thế giới Internet.
Hiện tại, trên mạng tìm kiếm thông tin uy tín nhất thế giới google.com, phần tiếng Việt đã có cảnh báo ngay từ đầu trang khi nội dung thông tin muốn tìm kiếm là "web sex": "Cảnh báo - Truy cập vào trang web này có thể gây hại cho máy tính của bạn - trở về trang trước và chọn kết quả khác - hãy thử một cách chọn khác để tìm kiếm thông tin". Tuy nhiên, chẳng cần đến khi google.com có cảnh báo mà bất cứ cư dân mạng nào cũng biết được điều này, thế mà số thành viên của các web sex vẫn lên đến con số vài chục vạn. Ông Nguyễn Tử Quảng - vị thủ lĩnh diệt virus, Giám đốc Công ty An ninh mạng BKIS ước tính: Tại Việt Nam, mỗi ngày trung bình có 90.000 máy tính bị nhiễm virus. Riêng năm 2007, virus đã gây thiệt hại khoảng 2.400 tỷ đồng. Câu chuyện về virus Anna Kuornikova (mang tên vận động viên quần vợt - người đẹp nổi tiếng sexy) làm tình làm tội các máy tính trên toàn thế giới trong năm 2006 đủ cho thấy những gì liên quan đến sex là mảnh đất cực kì thuận lợi để gieo rắc các loại virus mới.
.jpg)
Mocxx...com bị đánh sập, sex bẩn, sex đen lại xuất hiện nhiều hơn trên mạng.
Chính vì thế, các trang web sex bẩn không chỉ dừng lại ở việc làm băng hoại đạo đức của lớp trẻ (lớp già cũng không ít), mà nó còn là công cụ hữu hiệu của những tên tội phạm Internet sử dụng để phá hoại và trục lợi. Những câu chuyện dị bản về bá tước Dracula - ma cà rồng ra đời sau cuốn truyện cùng tên của Bram Stoker đã trở thành một làn sóng của văn học châu Âu hồi đầu thế kỷ 20. Có một điểm chung của các tác phẩm này về mặt nội dung: Dracula dùng những cô gái trẻ đẹp để thay mình gieo rắc dòng máu ma cà rồng. Sự hoang đường này sau một thế kỷ lại là một câu chuyện thật trong thế giới mạng.
Dọn sạch đất?
Em trai ông bạn Đức - Giám đốc Công ty Tin học Tấn Phát chuyên xử lý những ca khó trong việc diệt virus ở các cơ quan Nhà nước mà tôi đã nhắc tới ở bài trước có cái nhìn về websex tiến bộ đáo để. Cậu kể: "Hôm nọ có một thằng ở Công ty ô tô T. H bị phạt oan, trong danh sách các trang web nó truy cập có một trang tên toàn chữ Tây, lúc sếp nó mở ra kiểm tra thấy có hình dăm bẩy (xin lỗi) cơ quan sinh dục cả nam, cả nữ. Thế là nó bị phạt. Nó kêu oan với em rồi mở cho em xem, đúng là sex thật, nhưng nó không phải sex như ở mình, nó là...". Tôi bảo: "Tóm lại là sex đẹp, sex xinh, sex văn minh, sex lịch sự hả?". Nó gật đầu: "Đúng rồi anh ạ, thằng đấy nó vào để xem hướng dẫn "phương pháp làm việc" cho mấy anh bị hẹp bao quy đầu. Làm sao để "chiến đấu" mà không bị thương tích. Em cũng báo lại với sếp nó, nhưng sếp nó bảo: Chim cò đầy màn hình thế kia, rõ là đồi trụy rồi còn gì, Việt Nam mình mà cứ thấy thế thì bị quy là đồi trụy ngay, oan khuất lắm. Hôm nọ em vào lại trang ấy xem mấy kiến thức liên quan về "cái tật" của em, tối về, con vợ em nó cứ gật gù mãi".
Như lương y Trịnh Quân Huy nói: Sex - nhất là sex trong tư tưởng người Á Đông là một vấn đề mà không đơn giản để mẹ dạy con, con hỏi bố, anh hỏi em..., chính vì vậy việc lập các trang web sex lành mạnh, mang tính giáo dục là điều chính đáng.
Không thể tồn tại mãi phương pháp giáo dục giới tính rằng "Lớn rồi chúng nó khác biết" hay "Bao giờ lớn thì con sẽ hiểu" hoặc "Đeo bao cao su vào ngón tay như cán bộ dạy rồi mà vẫn có thai". Các trang web tiếng Việt chưa thấy xuất hiện một trang nào đứng đắn thuộc vấn đề không hỏi ai được này. Sự mập mờ luôn có hai mặt và đáng tiếc là mặt xấu luôn phát triển trội hơn. Không thể đòi hỏi một đứa trẻ lớp 8, lớp 9 phân biệt được thế nào là đồi trụy, thế nào là vi phạm pháp luật được. Cũng không thể mãi dùng cán cuốc, nắm tay, túi bóng... để thay cho "giáo cụ" được. Còn các vị nằm trong đội ngũ giáo dục thì vẫn đỏ bừng bừng mặt khi đứng trên các diễn đàn loại này.
Chừng nào còn sự lấn cấn về nhận thức như thế, trên mạng Internet sẽ còn các trang web sex và những người truy cập vào đó. Đáng tiếc là tại Việt Nam, cuộc chiến sex trên mạng không có người đứng ở phía "quân mình", sex đen, sex bẩn đang ngự trị và câu thành ngữ "bắt cóc bỏ đĩa" không phải là một cụm từ nhàm tai nữa. Các nhà quản lý, các nhà hoạch định thì cứ lặp lại mãi cụm từ: "Phải tiêu diệt văn hoá phẩm đồi trụy", nghe cũ lắm rồi mà phương án chiến đấu vẫn chỉ là đứng ngoài cuộc chiến mà hô hào.
Một cuộc chiến vô vọng?!
Theo NTNN