.jpg)
Chợ đêm Dịch Vọng – thuộc quận Cầu Giấy được xem là chợ dành cho sinh viên lớn nhất ở Hà Nội. Ban quản lí chợ cho biết: “Mỗi đêm chợ có tới gần 300 quầy hàng tham gia buôn bán và khoảng 4000 sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng đến sinh hoạt. Chợ thường bắt đầu sinh hoạt từ 6h30 cho đến 10h30 nhưng cao điểm nhất vẫn là khoảng thời gian từ 7h30 đến 9h30”.
Do đặc thù của chợ đêm Dịch Vọng là hoạt động về đêm, diện tích của chợ lại rất nhỏ nhưng số lượng người tham gia chợ vào mỗi tối đều rất đông nên bọn lưu manh đã lợi dụng điểm này, trà trộn vào đám đông móc ví tiền, điện thoại di động… của người đi chợ.
Tuy cứ 10 phút, lại có loa của ban quản lí nhắc nhở người đi chợ: “hăy nêu cao tinh thần cảnh giác và cẩn thận bảo quản hành lý, tư trang của mình” nhưng loa nhắc thì vẫn cứ nhắc còn người bị móc túi thì vẫn cứ bị móc túi. Tình trạng này đã diễn ra ngay từ những ngày chợ mới bắt đầu đi vào hoạt động và cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm.
Vũ Kim Ngân (sinh viên Đại học Ngoại ngữ) cho biết: “Hầu như hôm nào bọn em đi chợ cũng thấy có người bị mất đồ. Hôm thứ Tư tuần trước em và đứa bạn cùng phòng đi chợ. Bạn em mải chọn giày còn em thì chọn mua mấy thứ mỹ phẩm hàng bên cạnh nên không để ý đến nhau. Đến lúc ngã giá xong bạn em móc tiền ra trả thì ví tiền chẳng thấy đâu. Lục lọi hết tất cả các túi vẫn không còn ví đâu nữa. Hôm đó trong ví bạn em chẳng còn bao tiền nhưng bị mất cả chứng minh thư, thẻ sinh viên và mấy biên lai thu học phí nên nó cứ thơ thẩn cả tuần”.
.jpg)
Một nhân viên trong tổ bảo vệ chợ đêm Dịch Vọng cho biết, đến nay tổ bảo vệ đã phát hiện và bắt giữ khoảng 5 đến 6 đối tượng đang có hành vi móc ví tiền, điện thoại của người đi chợ. Tổ bảo vệ và quản lý chợ đã lập biên bản rồi giao cho công an phường Dịch Vọng xử lý.
Tuy nhiên, theo lời chị Hồ Thị Thư – chủ một quầy bán quần áo trong chợ cho biết: “Không thể nào bắt hết được mấy đứa lưu manh đó đâu. Chúng nó tinh vi và xảo quyệt lắm. Đến như người bán hàng còn bị chúng nó chôm đồ nữa huống hồ là người đi chợ”.
Chiêu thức hoạt động chủ yếu “đội quân móc túi” là trà trộn vào đám đông rồi lợi dụng lúc chen lấn, xô đẩy thò tay vào túi móc ví tiền hoặc dùng lưỡi lam để rạch túi. Hầu hết những tên trộm đã bị bắt giữ đều có tuổi đời từ 25 đến 30 tuổi, có cả nam và nữ trong đó có cả một số con nghiện ở các địa bàn khác dạt về. Những tài sản chúng hướng tới chủ yếu là điện thoại di động và ví tiền vì đó là những vật có giá trị, lại nhỏ nhắn rất dễ để chúng tẩu tán. Cũng theo lời của một số hộ buôn bán ở chợ thì hầu như phát hiện ra đối tượng nào có hành vi móc túi và bị phát hiện đều không thể chạy thoát.
Đào Thục Quyên (sinh viên năm thứ 3 của ĐH Quốc Gia Hà Nội) bức xúc nói: “Chợ đêm Dịch Vọng không chỉ là nơi đến mua bán, trao đổi như những chợ bình thường khác mà nó còn được xem là “sân chơi” của giới sinh viên tỉnh lẻ như bọn em. Bởi với sinh viên, nhất là các sinh viên nữ thì buổi tối nếu không học bài thì chẳng biết đi đâu ngoài chợ. Ti vi không có, xe máy để lên phố cũng không, đi siêu thị thì không có tiền, đi nhà sách đọc trộm thì bị đuổi…cuối cùng chợ vẫn là điểm hẹn ưu việt nhất của cả xóm trọ nhưng đi thì đi chứ vẫn lo mất đồ ngay ngáy nên đôi lúc mất hết cả hứng.
Đã thế, do ban ngày chợ được sử dụng để buôn bán các loại thực phẩm, rau quả, dưới nền chợ là hệ cống thoát nước nên khi chợ họp đông người không khí của chợ càng trở nên ngột ngạt, khó thở với đủ các mùi hôi thối”.
Theo Zing