Theo cáo trạng, vào hồi 23h ngày 25/8, anh Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại xã Quang Trung, huyện Mê Linh, Hà Nội) đi xe máy cùng anh Nguyễn Văn Bảy (trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trên đường theo hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài. Khi đến địa phận huyện Mê Linh, hai anh phát hiện có một chiếc xe máy nằm ở vệ đường và một thanh niên đang nằm cạnh đấy. Người thanh niên này về sau được xác định là Thái Việt Phương (SN 1974, quê ở Nam Đàn, Nghệ An) hiện đang làm việc tại Công ty Yamaha.
Sau khi đi qua khoảng 100m, nghi là bị tai nạn giao thông, hai anh quay lại để xem người thanh niên có bị làm sao không thì phát hiện người thanh niên này sặc mùi rượu. Anh Hùng hỏi và biết số điện thoại người quen của thanh niên bị say rượu và đã gọi điện thông báo tình hình.
Sau đó anh Hùng và anh Bảy đi xe máy của mình đến thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh gọi thêm bạn là Nguyễn Văn Trạm (SN 1969, ở thôn Gia Trung, thị trấn Quang Minh, Mê Linh) đến cứu giúp. Khi quay lại chỗ thanh niên đang nằm, các anh đã dìu thanh niên bị say rượu đó lên đường cao tốc.
Nhận được tin báo, ba anh Nguyễn Văn Hùng, Hà Quang Trung và Diệp Văn Tuấn (đều là nhân viên bảo vệ công ty Yamaha) đi trên 2 xe tới. Ghét thái độ “cứu giúp mà chẳng được câu cảm ơn nào”, nhóm anh Trạm, Bảy Hùng chặn xe của Thái Việt Phương không cho đi. Trong cơn say, hăng tiết Phương liền chạy về phía xe máy, mở cốp rút ra 1 thanh kiếm rồi chạy lại đâm thẳng vào ngực anh Trạm, thấy vậy anh Bảy lao vào can ngăn liền bị đâm vào tai.
Sau đó, ba đối tượng lên xe máy bỏ chạy về hướng Sóc Sơn. Anh Trạm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.
Sau khi gây án, Phương đã bỏ trốn về Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An. Đến ngày 29/8/2009, Phương ra đầu thú tại công an huyện Mê Linh (Hà Nội).
Trước những hành vi và tội danh như nêu trên Thái Viết Phương đã bị HĐXX tuyên phạt 20 tù về tội giết người, đồng thời phải có trách nhiệm chu cấp 325 nghìn đồng/tháng tiền cấp dưỡng nuôi mẹ già và con nhỏ của anh Nguyễn Văn Trạm.
Theo VnMedia