Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM
Đan Lê
Đan Lê khởi kiện, báo Nông nghiệp Việt Nam nói gì?
Nghịch tử giết cha và gương mặt dửng dưng của người mẹ
Ngày gửi: Thứ sáu, 10:51, 3/7/2009
Nghịch tử giết cha và gương mặt dửng dưng của người mẹ

…Người mẹ im lặng và tôi nhớ ra rằng trong suốt cuộc nói chuyện, nạn nhân dường như là một ai đó chứ không phải là chồng của bà. Bi kịch của các gia đình không có tình yêu thương ngay lập tức “hiến dâng” chính con cái của họ cho tội ác…

Truy tìm sát thủ “chặt khúc” nhiều lần

Khoảng 7 giờ sáng ngày 9 – 5, những người dân chài sống trên sông Sặt khu vực chân cầu Hải Tân đã phát hiện một phần thi thể người nổi trên sông. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương lập tức vào cuộc. Đến chiều cùng ngày, 4 phần còn lại của cơ thể nạn nhân cũng được tìm thấy. Tuy nhiên mặt nạn nhân bị băm nát đến mức không thể nhận dạng, chỉ còn lại trên cánh tay hình xăm cánh buồm và con số 580 bí ẩn. Nhiều người dân đã xì xào về một vụ giết người tàn bạo chưa từng có trong lịch sử tội phạm ở Hải Dương 30 năm trở lại đây. Đến tối cùng ngày, cơ quan công an xác định được danh tính nạn nhân là Nghiêm Viết Yên (51 tuổi) cho dù khuôn mặt đã bị hung thủ dùng dao chém nhiều nhát đến mức không thể nhận dạng, cơ thể nạn nhân cũng bị cắt rời làm 5 phần.

Bằng nghiệp vụ đặc biệt, cơ quan công an sau đó đã tiến hành bắt con trai duy nhất của nạn nhân là Nghiêm Viết Thành, 18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Dân lập Thành Đông, TP Hải Dương. Cuộc truy đuổi đứa con phạm tội ác trời không dung đất không tha bắt đầu từ quán game, khi Thành đang chơi game với bạn gái và kết thúc bằng việc các chiến sỹ công an ập vào một nhà nghỉ khi Thành đang ngồi bật tivi xem bóng đá.

Chúng tôi đã có mặt tại Phòng CSĐT về Trật tự xã hội Công an TP Hải Dương và được nghe các điều tra viên trực tiếp thụ lý kể lại những tình huống trong cuộc truy tìm đứa con giết bố này. Trung tá Mai THế Oanh, Đội trưởng đội án kể lại những tình tiết như trong… truyện tranh. Sau khi xác định được tung tích nạn nhân, tìm hiểu nhân thân ông Nghiêm Viết Yên, các điều tra viên biết chuyện trước đây nạn nhân từng có thời gian dài sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vì lẽ này, nhiều người suy luận rằng ông Yên đã bị giới xã hội đen thanh toán do nợ nần hay oán thù gì trước đó.

Điều tra viên đã nhờ người nhà gọi điện thoại cho Nghiêm Viết Thành (khi đó đang bận chơi game với bạn gái) thì nhận được câu trả lời rằng: “Sẽ về”. Quãng đường từ quán game về nhà chưa đầy 1 Km nhưng sau 1 giờ đồng hồ vẫn không thấy Thành đâu.

Người nhà lại gọi điện thoại và không còn liên lạc được với Thành. Không ít người lo lắng liệu Thành có bị bắt để bịt đầu mối trên đường về nhà không? Với cơ quan công an, tình tiết này lại lái vụ án sang một hướng khác.

Gần 20 trinh sát của PC14 Hải Dương được tung ra để truy lùng sát thủ và cuối cùng cũng tóm được Nghiêm Viết Thành vào ngày 16 – 5 khi Thành đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, TP Nam Định. Thành kể: “Leo lên xe Future Neo của bố và cứ thế đi mãi, đi mãi. Đến Nam Định mệt nên nghỉ”.

Điều làm không ít người ngạc nhiên là đối tượng này khi bị bắt không hề run sợ, không hề tỏ ra ăn năn hay thương xót người cha đã sinh ra mình. Chỉ có những lời khai dửng dưng về tội ác.

Ban đầu, sát thủ này còn “vẽ” một kịch  bản mà có lẽ chỉ những kẻ lạnh lùng nhất mới nghĩ ra. Nghiêm Viết Thành khai: Khi về nhà thì phát hiện bố dẫn một người phụ nữ khác về, Thành “tức mắt” nên bỏ đi. Lúc quay về lần nữa, thấy vết máu ở trên tường, nghĩ là bố đã hại người đàn bà kia nên Thành đã tìm cách lau vết máu, vứt chăn chiếu để bao che cho bố. Thủ đoạn ngụy tạo che giấu hành vi càng được củng cố khi giết bố xong, Thành bình tĩnh chat với người quen, “gợi mở” chuyện bố dẫn người phụ nữ về nhà.

Tuy nhiên kịch bản của kẻ giết người tuổi teen không qua mắt được các điều tra viên của PC 14 Hải Dương. Khi biết không thể lọt lưới trời, sát thủ này bắt đầu kể chầm chậm, đều đều và tỉnh táo đến lạnh lùng những tội ác không ghê tay của mình.

Khoảng 22 giờ, tối ngày 6 – 5, sau khi đi chơi về muộn, Thành bị bố mắng: “Mày đi đâu mà giờ này mới về?”, Thành trả lời “con đi học”. Bị bố mắng chửi, cộng với những bức xúc kìm nén bấy lâu, Thành quay ra ban công lấy dao chặt bằng inox chém liên tiếp vào cổ bố. sau khi nạn nhân gục xuống, lo sợ bị phát giác, Thành đã chặt xác nạn nhân làm 5 mảnh, gói vào bao tải, chở xe máy đi vứt xuống đoạn sông cách nhà khoảng 2km.

Nghiêm Viết Thành kể đều đều những hành động chặt xác của mình, mô tả tỉ mỉ cách chặt. Mỗi lần đi vứt xong 1 phần, Thành mới về chặt nốt những phần còn lại. Thành cũng cố tình làm cho mặt nạn nhân không còn nhận dạng được nữa.


Trường PTTH Thành Đông, nơi cậu con trai máu lạnh giết cha theo học.

Công đoạn che giấu tội ác của Thành được làm liên tục từ 1 giờ đến 3 giờ sáng ngày 7 – 5 thì xong. Sát thủ này còn không quên lấy chăn gối lau sạch các vết máu trên tường, dùng bột giặt OMO tẩy từng vết máu bám trên tường. Làm xong, Thành nằm thức trắng đến 6 giờ sáng, tiếp tục ra quán game “cày” và đến chiều hôm đó vẫn xem bóng đá như thường. Trước  khi phi tang, Thành không quên lục ví bố và mở két sắt trộm 5 triệu đồng. Số tiền này, Thành đã “cày” game Chiến Quốc đến 2 ngày sau đó. Đáng sợ hơn, liên tục 3 ngày sau đó, Thành vẫn về nhà ăn uống bình thường và vẫn đi chơi cùng bạn gái. Cơ quan công anh phát hiện ra các vỏ hộp xôi Thành mua về ăn tại nhà trong 3 ngày 7, 8, 9-5 (cửa phòng Thành đối diện với cửa phòng bồ).

Chúng tôi cũng đã từng tiếp xúc với nhiều đối tượng có những hành vi gây tội ác man rợ, nhưng tuyệt nhiên chưa bắt gặp một kẻ nào dửng dưng với tội ác mình gây ra như Nghiêm Viết Thành. Các điều tra viên cũng có chung cảm giác này. Dường như, trong Thành không có một sự xót thương nào với người đã sinh ra mình, Thành nói: “Gọi là bố thì biết đó là bố thôi”.

Người mẹ bình tĩnh đến… rùng mình

Không thể chịu đựng thêm vẻ lạnh lùng, có phần dửng dưng trong những lời kể về tội ác của Thành, chúng tôi tìm đến ngôi nhà 312 đường Điện Biên Phủ. Những mong lý giải được băn khoăn: Vì sao một thanh niên có học thức, không quá hư đốn, gia đình đầy đủ điều kiện lại có những hành động không phải của con người như vậy?

Căn nhà 4 tầng này tầng 1 được cho thuê làm cà phê, bố con Thành sinh hoạt tầng 2, còn tầng 3, tầng 4 hầu như bỏ không. Căn phòng tội ác đã được dọn sạch từ bao giờ, được kê lại ngăn nắp, gọn gàng như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra ở đây. Mặc dù trên tường vẫn còn các vết cạo rửa loang lổ.

Được tin mẹ của Thành, chị Nghiêm Thị Nguyên vửa ở Cộng hòa Séc về nước, chúng tôi tự dặn mình không được hỏi quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến tâm lý của chị.

Cũng may, chị không quá suy sụp như chúng tôi tưởng tượng. Dẫu sao thì một người phụ nữ đang mất cả chồng (và có thể là cả con trai) mà vững vàng như vậy cũng là một điều may mắn. Trong lời kể của chị, chúng tôi nghe có cái gì đó đều đều và tương đối bình thản. Khuôn mặt dửng dưng của người mẹ, người vợ này khiến tôi rùng mình.

“Thằng Thành nhà tôi nó ngoan lắm!”. Chị bắt đầu bằng một câu muôn thuở và như muôn thuở người mẹ khác khi nói về con mình.

Năm 1996, hai vợ chồng chị Nguyên cùng sang CH Séc làm ăn, bỏ lại 2 chị em Thành không có sự chăm bẵm của mẹ cha, tình thương của ông bà, người thân bù đắp không đủ. Thành lớn lên gần như một loài cây hoang cỏ dại. Được khoảng 10 tuổi, anh Yên chị Nguyên đón Thành sang Séc nhưng cả hai cũng chỉ lo làm ăn, không nuôi dạy được con chu đáo.

Đến năm 2006, ông Yên đưa Thành về sống ở Hải Dương. Thành vốn sinh ra đã không được hưởng tình thương của bố, cũng không được dạy dỗ chu đáo nên tình cảm hai bố con tương đối lạnh nhạt. Chị gái của Thành học Đại học tận Hải Phòng nên nhà chỉ có hai bố con. Ông Yên ít quan tâm đến con, còn Thành thì có niềm đam mê “cày” game cùng bạn gái.

Căn nhà là nơi Thành đi đi, về về và nghe những lời phàn nàn, có phần cáu gắt của bố. Trung bình mỗi ngày, Thành đánh game 5 tiếng đồng hồ,  những hôm nghỉ học thì ngồi “cày” cả ngày. Thế giới của Thành nhợt nhạt tình thương của bố mẹ nhưng lại đầy rẫy những pha chém giết điên loạn trong các trò chơi game online mà ngày nào Thành cũng gắn mình vào đó.

Thành kể, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của mình, Thành có xin tiền bố để tổ chức sinh nhật. Ông Yên đưa cho con 50 nghìn đồng. Sau đó, phát hiện mình mất điện thoại di động, ông Yên lại nọc con ra chửi bới, xỉa xói, Thanh không nhận là mình ăn cắp. Vậy là thêm một lần nỗi bức xúc được dồn nén.

Suốt câu chuyện của chị Nguyên, không có những giọt nước mắt như chúng tôi thường gặp ở những người mẹ chịu nhiều đau khổ. Chúng tôi cũng không mong chị khóc, nhưng có lẽ những giọt nước mắt sẽ phần nào làm cho câu chuyện bớt vô cảm hơn (và có thể cũng là cách để chị vơi bớt nỗi đau).

Bất giác tôi hỏi chị:

Nếu có cơ hội được gặp Thành, chị sẽ nói với con điều gì?

Chị Nguyên bình tĩnh rành rọt từng câu một:

Tôi sẽ nói với con tôi rằng: Con ạ, việc con làm con phải chịu tội, mẹ không dung túng. Con bất hiếu với cha, với mẹ thì con phải chịu tội, nhưng con phải làm thế nào để được pháp luật khoan hồng. Mẹ mong muốn pháp luật sẽ giáo dục con, mẹ nhờ pháp luật giáo dục để con không đi vào con đường phạm tội nữa!

Người mẹ im lặng và tôi nhớ ra rằng trong suốt cuộc nói chuyện, nạn nhân dường như là một ai đó chứ không phải là chồng của bà. Bi kịch gia đình không có tình yêu thương ngay lập tức “hiến dâng” chính con cái của họ cho tội ác.

Theo Bóng đá & Cuộc sống
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » Trên bước đường mưu sinh, nữ sinh viên thiệt mạng (12/03)
         » 10 người xé áo đánh ghen 1 phụ nữ (11/03)
         » Nước mắt người mẹ có con trai mang tội hiếp dâm (10/03)
         » Nỗi đau của người mẹ kẻ cuồng sát tuổi teen (02/03)
         » Bị bạo dâm, cô gái 23 tuổi cấp cứu tại BV Việt Đức (01/03)
         » Vợ "đền trinh tiết" cho chồng bằng gái trinh 14 tuổi (19/02)
         » Đại gia bị "xẻ thịt" sau cái... lắc nhẹ cổ tay (02/02)
         » Vụ hiệu trưởng mua dâm học sinh: Những lời khai chấn động dư luận (29/01)
         » "Sốc!": Phiên xét xử vụ hiệu trưởng mua dâm ngày 27/1 (28/01)
         » Bi kịch 'lấy vợ' trẻ con (27/01)
Các tin khác 
         » Bị đâm chết vì "chửi qua điện thoại" (03/07)
         » Dùng xe máy vừa chiếm đoạt để trả tiền mua dâm (02/07)
         » 20 năm tù cho kẻ “lấy oán báo ân” (02/07)
         » Kẻ giết chủ tiệm Internet cướp tài sản kêu oan (02/07)
         » Giết người để... cướp chồng cho con gái (01/07)
         » 20 năm tù cho kẻ đốt chết tình địch (01/07)
         » Bắt 2 chiếu bạc tại trụ sở UBND phường (01/07)
         » Rượu say, giở trò đồi bại với đồng nghiệp (01/07)
         » Hiếp xong rồi cướp (01/07)
         » Hành trình tội ác của sát thủ giết người bỏ vào thùng xốp (30/06)
         » Ba cha con vào tù vì phạm tội giết người (30/06)
         » Đánh người nứt hộp sọ vì bị cấm đá bóng (25/06)
         » 25 ngày lần theo hung thủ giết người, vùi xác dưới ao bèo (25/06)
         » Hàng trăm sinh viên đuổi bắt trộm (25/06)
         » Giết vợ vì không được bán thóc (24/06)
Tin cùng ngày  
         » Vụ xe điên ở Cầu Giấy: Nỗi đau gia đình người bị nạn (19/03)
         » “Anh yêu, ước gì anh biết…” (18/03)
         » "Ai mua chồng không, em bán chồng cho?" (18/03)
         » Giảng viên đại học ngân hàng nhận lương tiền tỷ (18/03)
         » CĐV ném bom vào phòng thay đồ cầu thủ (18/03)
         » Dân chơi ngoại tỉnh và cú sốc 'đô thị' (18/03)
         » Triệu Vy: ‘Tôi đang mang bầu và khỏe mạnh’ (18/03)
         » Thân Thúy Hà thử trang phục giữa shop (18/03)
         » Hà Hồ: "Tôi chọn giải pháp im lặng" (18/03)
         » Thầy giáo chủ nhiệm cưỡng hiếp một nữ sinh 9 tuổi (18/03)
         » Sinh con mà không muốn nuôi (18/03)
         » Ấn tượng với váy tầng (18/03)
         » Đến Hà Lan thưởng thức “Vườn châu Âu” (18/03)
         » Hạnh phúc độc thân (18/03)
         » Sát thủ nằm phục để giết chủ nhà cướp của (18/03)
         » Showbiz Việt giật thon thót với scandal (18/03)
         » Lan Phương: Bật mí về tình yêu 'định mệnh' (18/03)
         » Tự thiến vì bị mẹ không cho… làm con gái (18/03)
         » Chồng trả thù "phút yếu lòng" của vợ (18/03)
         » Thu Thủy chia sẻ “Chuyện tình buồn...” (18/03)
         » Chùm ảnh: Kiệt tác làng di động (18/03)
         » 6 bước tạo mắt tím lãng mạn (18/03)
         » 5 chiếc mũi “dao kéo” hoàn hảo nhất của mỹ nhân Việt (18/03)
         » Chồng Sandra Bullock ngoại tình (18/03)
         » Kim So Yeon xinh lạ với tóc xoăn (18/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kiều nữ Việt và những "nghi án" tình ái với Cường Đô la
Hiếp dâm vợ hàng xóm
Những cơ bắp khó tin
Ly kỳ chuyện 3 'ông cá thần' nghìn năm ở Bắc Ninh
Lợi chút tiền trọ, mất đời con gái!
Sao thay người tình "như thay áo"
Khoảnh khắc "tự sướng" ngộ nghĩnh của Triệu Vy
Những con đường dẫn lối đến cửa tử
Kim Tuyến "thân mật" bên Huy Khánh
Hè này, bạn đã có trang phục kẻ sọc nào chưa?
SỰ KIỆN
Tình cảnh đáng thương của bé gái có mẹ bị giết
Không chịu kiếm sống còn hành hạ mẹ già gần 90
Muôn nẻo đường... tù
3 năm - 4 phiên xử: Không xong 1 vụ án

|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này