Mục tiêu chúng nhắm đến là những người chạy xe máy một mình, bám theo đến khu vực vắng vẻ ép xe nạn nhân rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công cướp tài sản.
Từ cuối năm 2008 đến khi bị triệt phá, băng cướp đã gây ra hàng loạt vụ án nhức nhối trên địa bàn rộng…
Người tám lạng, kẻ nửa cân
Trước đây, gia đình Lâm Văm Mèo (SN 1962) và Phùng Thị Ken (SN 1947) sống cạnh nhau ở ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tuy hai nhà không nhiều ruộng đất nhưng nếu chí thú làm ăn thì cuộc sống cũng chẳng đến nỗi nào. Song vì người thì đam mê đề đóm, kẻ suốt ngày bầu bạn với “ma men” nên đến mảnh đất cắm dùi họ cũng bán nốt rồi kéo nhau tha phương cầu thực. Năm 1998, Mèo dẫn vợ con lên huyện Tân Phú (Đồng Nai) làm mướn, còn Ken chọn vùng sông rạch thuộc phường Long Bình (Q9) neo ghe (cả nhà Ken sống trên phương tiện này), hàng ngày đi đốn lá dừa nước bán mưu sinh. Chăm chỉ được vài năm thì “bệnh cũ” của Ken tái phát, con cái bắt đầu nhiễm thói hư, thích ăn xài nhưng lười lao động. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu, các con của Ken gồm Hồ Văn Lùng (SN 1977), Hồ Văn Tý (SN 1981) và Hồ Văn Ten (SN 1986) câu kết với số đối tượng bất hảo sống lang thang tại Q. Bình Thạnh thành lập băng trộm, cướp hoạt động dọc các tuyến sông, rạch trên địa bàn thành phố. Tài sản chiếm đoạt được, Lùng mang về đưa cho mẹ cùng em gái là Hồ Thị Hoa đem đi tiêu thụ…
Chưa xuống dốc như gia đình Ken nhưng với người vô trách nhiệm như Lâm Văn Mèo thì dù có đi cùng trời cuối đất nghèo vẫn hoàn nghèo. Cách đây hơn mười năm, Mèo “tha” cả nhà về phường Linh Chiểu (Q.Thủ Đức) thuê phòng trọ sinh sống. Thoạt đầu vợ Mèo đi bán vé số, mấy đứa con gồm Lâm Văn Tài, Lâm Văn Tuấn (Cùng SN 1989) và Lâm Văn Hai (SN 1982) đi làm phụ hồ. Tuy kinh thế khó khăn nhưng sau một ngày lao động vất vả, tối về gia đình Mèo còn được sum vầy. Cuộc sống nhọc nhằn nhưng êm ả như thế có lẽ sẽ đồng hành với thời gian nếu như không xảy ra chuyện Mèo tình cờ gặp lại người đồng hương…
Đồng lòng gây tội ác
Sau thời gian dứt liên lạc, cuối tháng 9-2008 Mèo tình cờ gặp lại Phùng Thị Ken. Nghe Mèo than thở cuộc sống chật vật, ả đồng hương “mủi lòng”, tiết lộ “nghề” của con cái mình đang làm. Vốn thích hưởng thụ nhưng ngại cực thân nên Mèo nhanh chóng xin gia nhập băng tội phạm do con trai Ken là Hồ Văn Lùng cầm đầu. Không chỉ bản thân sa vào con đường tội lỗi mà Mèo còn buộc con phải tham gia mỗi khi hắn bận… nhậu! Cùng thời gian trên, lực lượng chống tội phạm đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát nên Lùng co vòi, quyết định đưa quân lên “ăn hàng” trên bộ. Thủ đoạn gây án hắn vạch ra là sử dụng xe máy đôn zên, xoáy nòng rảo khắp các tuyến đường trên địa bàn TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, phát hiện mục tiêu thì bám theo đến khu vực vắng vẻ ép xe nạn nhân rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công cướp tài sản. Để thuận tiện cho việc điều hành, gia đình Lùng bán ghe chuyển về ở gần khu nhà trọ của Mèo tại KP2, phường Linh Chiểu. Ngoài các thành viên thuộc hai gia đình, tham gia băng nhóm gây tội ác này còn có số đối tượng trộm, cướp chuyên nghiệp như Nguyễn Thành Sang (SN 1981, quê An Giang), Phan Thành Hiệp (SN 1982, quê Long An), Trần Văn Cảnh (tức Cảnh “bờm”, ngụ Q4), Nguyễn Thanh Hoàng (Hoàng “rét”, SN 1958, trú Thủ Đức), Đỗ Duy Hải (Hải “xì ke”, SN 1977, quê Hà Nam, sống lang thang), Phạm Văn Hùng (Hùng “xa bay”, SN 1962, trú P27, Q Bình Thạnh)… tên nào ít nhất cũng có 2 tiền án, riêng Hùng “xa bay” phải 10 lần vào tù ra khám về các tội trộm, cướp tài sản… Theo quy ước của Lùng đưa ra là ai muốn tham gia thì buổi chiều tập trung tại phòng trọ của hắn, đợi thành phố lên đèn sẽ xuất phát. Tối 18-10-2008, Lùng, Mèo, Ten, Tý, Nguyễn Văn Đây (Năm Đây, SN 1968, ngụ ấp Bà Thoại, xã Tân Lập, Cẩn Đước, Long An), Nguyễn Văn Cường (Ba Cường, SN 1980, ngụ khóm Bình Long 1, P.Nguyễn Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) chở nhau trên 3 xe máy mở màn “chiến dịch đen”. Sau khi lòng vòng trên các tuyến đường tại Q.Thủ Đức, tới 23 giờ chúng chạy sang khu dân cư Nam Long (P.Phước Long B, Q9), phát hiện anh Nguyễn Minh Tùng (SN 1985, ngụ trong phường) chạy xe máy một mình, Lùng chở Mèo vọt lên ép nạn nhân vào lề cho đồng bọn dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp, cướp xe tẩu thoát. Bằng thủ đoạn này, chúng đã qua mặt được người đi đường vì giống như cảnh đánh lộn. Vì vậy, chỉ trong vòng 3 tháng (11, 12-2008 và 1-2009) băng cướp đã thực hiện thành công trên 40 vụ cướp. Xe máy chiếm đoạt được, chúng mang về thay biển số giả, sau đó nhờ các đối tượng khác thay đổi số sườn, số máy đem đi tiêu thụ lấy tiền chia nhau hoặc giữ lại làm phương tiện tiếp tục gây án. Ngoài ra, trên đường “săn mồi”, khi phát hiện xe máy không người trông coi chúng sẵn sàng dùng đoản phá khóa lấy trộm.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, rạng sáng 2-2-2008, lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐTTP về TTXH phối hợp với CAQ Bình Thạnh bắt quả tang Lùng, Mèo, Tuấn, Tài, Ten và Hiệp khi chúng “giở trò” cướp chiếc Wave RS màu đen BS: 28S4-1986 của anh Hà Mạn Tuấn (ngụ Đồng Nai) tại khu công nghiệp 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Qua truy xét, các đối tượng còn lại lần lượt phải tra tay vào còng, riêng 3 tên Tý, Đây và Cường đã nhanh chân trốn thoát, hiện đang bị truy nã.
Kết quả điều tra cho thấy, ngoài gần 50 vụ cướp, trộm xe máy trên địa bàn TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… bằng thủ đoạn dùng mũ bảo hiểm tấn công nạn nhân, Lùng, Ten, Hiệp và Hùng “xa bay” còn khống chế gia đình anh T.V.H (chủ xà lan) để cướp tài sản và thực hiện hành vi đồi bại với người thân anh H. khi xà lan neo đậu tại đoạn sông thuộc P28 Q.Bình Thạnh vào đêm 29-11-2004…
Hiện cơ quan CA đã bắt, xử lý 17 đối đối tượng trong băng cướp, thu hồi 25 xe máy các loại cùng nhiều tài sản khác. Cơ quan điều tra đang truy bắt các tên đồng bọn để xử lý.
Theo CA TPHCM