 |
|
Bị cáo tại tòa
|
Hôm nay, TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với Phạm Tuấn Phong (SN 1985, ngụ tổ 3, Ấp Xóm Thuốc, xã An Phú, huyện Củ Chi) về tội “Giết người”. Nạn nhân không ai khác mà chính là cậu ruột của bị cáo.
Chiều 20/1/2008, Phong cùng cha là ông Đào và cậu ruột Nguyễn Văn Sướng ngồi lai rai tại nhà, sau đó cha của bị cáo đi ngủ trước. Khi thức dậy, ông Đào thấy hai cậu cháu vẫn còn ngồi nhậu nên đi tới tham gia. Ngay lúc đó, khi đã có tí men trong người, Sướng nói với ông Đào là Phong “không đủ tư cách ngồi với mình..."; Nghe cậu nói vậy, một mặt cho rằng bị “xúc phạm”, mặt khác tức giận vì cậu đòi tiền nợ cha mẹ mình nên bị cáo xông tới dùng tay đánh vào mặt; được mọi người can ngăn, ông Sướng đứng dậy dắt xe bỏ về.
Chưa hả giận, Phong chạy vào nhà lấy con dao rượt theo cậu ruột hỏi “ông có đòi tiền cha mẹ tôi không?”, ông Sướng trả lời “có”. Vừa nói dứt câu, ông Sướng đã bị đứa cháu ruột bất hiếu dùng chân, tay đấm đá làm té ngã xuống đường. Chưa hết, Phong tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, cổ người cậu ruột đến khi nạn nhân nằm bất động….rồi cầm hung khí đi đến giếng rửa tay chân. Song, với bản tính côn đồ, tên sát thủ “máu lạnh” quay lại chỗ nạn nhân đang nằm tiếp tục đâm thêm nhiều nhát.
Sau khi gây ra hành vi dã man trên, tên Phong đã bị công an bắt giữ. Riêng ông Sướng do vết thương quá nặng nên đã chết ngay sau đó.
Vụ án đã được TAND TP HCM đưa ra xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Tuấn Phong mức án tử hình. Tiếp đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin “tha tội chết”, phía bị hại cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, xét hành bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Phong đã nhẫn tâm dùng dao đâm cậu ruột mình cho đến chết…Vì vậy, HĐXX đã không chấp nhận kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Phong.
Theo Zing