Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM
Hình minh hoạ.
Trưởng thôn chặn xe “làm luật”

Mua xe công để chở gỗ lậu

Công an gửi công văn "vòi" tiền Tết doanh nghiệp?
Tang vật được thu giữ tại ổ bạc.
Con hiệu trưởng đánh bạc ở trường học giữa Thủ đô
Trạm thu phí Thăng Long - Nội Bài.
Không mua vé bị côn đồ đuổi chém!

Vụ tham nhũng tại Công ty Vifon: Thu hồi gần 70 tỷ đồng

Nghẹt thở vụ giải cứu con tin ở Huế

Có bảo kê, không sợ phạt
Trần Nguyễn Xuân Phương.
Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt

Lái xe container 3 lần cố tình cán chết một em gái
Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt
Ngày gửi: Thứ hai, 08:16, 28/12/2009
Chân dung và tội ác của kẻ giết người hàng loạt
Trần Nguyễn Xuân Phương.

Vốn là một chiến sĩ công an nhưng Trần Nguyễn Xuân Phương đã trượt dài trên con đường tội lỗi của mình. Hiện, cảnh sát đã làm rõ, người này chính là hung thủ đã sát hại ít nhất 3 phụ nữ để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Trần Nguyễn Xuân Phương (30 tuổi) sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp trung học An ninh vào năm 1998, Phương nhận nhiệm vụ tại Công an tỉnh Bình Dương. Khi tương lai, sự nghiệp đang có nhiều hứa hẹn, Phương đã nghiện cờ bạc nặng, nhất là cá độ đá banh.

Để thỏa mãn máu “đỏ đen”, người này bắt đầu trượt dài trên con đường tội lỗi. Đầu tiên là việc lấy trộm chiếc xe máy của đồng nghiệp tại cơ quan. Vụ việc bị vỡ lở đã gây ra cú “sốc” lớn đối với tập thể tại đây. Sau vụ trộm này, Phương bị tước quân tịch, đồng thời bị xử lý hình sự với mức án 2 năm tù giam.

Trong khoảng thời gian ở tù, Phương quen biết với chị Lê Thị Tuyết, một phụ nữ lớn hơn 6 tuổi và từng có một đời chồng, một con trai. Năm 2000, trở về nhà sau khi chấp hành xong bản án, bà con họ hàng đều vui mừng khi thấy Phương làm lại cuộc đời bằng việc mở quán giải khát, học lái xe làm tài xế taxi.

Lúc này, mặc cho gia đình ngăn cản chuyện tình cảm với chị Tuyết, Phương và chị này vẫn đã chính thức sống với nhau, được pháp luật công nhận và có hai con chung. Cuộc sống cũng được xem là hạnh phúc khi chị Tuyết tảo tần buôn bán quán ăn, còn người chồng trẻ cũng cần mẫn với chân tài xế.

Tuy nhiên, máu máu cờ bạc vẫn luôn trỗi dậy trong Phương mỗi khi bóng đá có các giải đấu lớn. Kiếm được bao nhiêu tiền, Phương đổ hết vào trò đỏ đen. Càng chơi càng thua, vợ chồng Phương phải bán căn nhà để trả nợ và đi thuê nhà ở tạm.

Thấy nghề lái xe taxi không ổn định, năm 2007, Phương xin làm tài xế theo hợp đồng thời vụ, chở công nhân thu gom rác trên quốc lộ 13 cho công ty Becamex IDC. Được một thời gian, người này đã biển thủ hơn 10 triệu đồng tiền xăng dầu do công ty cấp phát để đưa vào chiếu bạc, ghi đề.

Bị phát hiện và điều chuyển sang bộ phận khác, Phương nghỉ việc, quay lại với nghề cũ và chạy thêm dịch vụ ngoài khi có khách thuê. Trong thời gian này, Phương ra tay trộm 1 lượng vàng, 30 triệu đồng của dì ruột và không để lại dấu vết. Đến tận bây giờ, người dì này vẫn không ngờ đứa cháu yêu lại nỡ ra tay với mình.

Do có thời gian từng đến nhà ông Phạm Ngọc Thuận, phó tổng giám đốc công ty Becamex, Phương nghĩ gia đình ông có tài sản đáng giá nên nảy sinh ý định đến “kiếm chác”. Phương rủ thêm Nguyễn Thế Lâm (24 tuổi) cùng thực hiện.

Theo đó, ngày 20/11/2008, sau khi tiếp nhận xe của hãng taxi, Phương đến KDC Chánh Nghĩa để gặp Lâm cùng bàn tính “kế hoạch tác chiến” và mua xà beng, găng tay, dây dù, túi đựng… làm phương tiện gây án. Sau đó, cả hai đến nhà ông Thuận chờ cơ hội ra tay.

Khi vợ chồng phó giám đốc đi hết, Phương tìm cách đột nhập nhưng không ngờ bà Phan Thị Cảnh, 62 tuổi là mẹ vợ ông Thuận mới huyện Bến Cát xuống chơi ra mở cửa. Sau phút bối rối, Phương cho biết vợ chồng ông Thuận hẹn đến nhà và nói bà Cảnh cho vào nhà đợi. Vừa ngồi xuống ghế, Phương rút xà beng đánh tới tấp vào đầu nạn nhân. Thấy bà Cảnh nằm bất động, máu chảy lênh láng trên nền nhà, Phương lên lầu lục lọi các ngăn tủ lấy đi gần 7 triệu đồng, 2 chiếc máy ảnh kỹ thuật số rồi chở Lâm đi “ăn mừng” và chia chác.

Vụ án trên chỉ được hé lộ khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra ngay sau khi Phương bị bắt vào ngày 17/12 trong vụ giết chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 37 tuổi cũng ở phường Chánh Nghĩa. Trong vụ này, Phương khai nhận, do có vay 5 triệu đồng của chị này nhưng gần đến hạn mà vẫn chưa có tiền trả nên nảy sinh ý định giết chủ nợ để “xù” tiền.

Theo đó, sáng 10/12, Phương chủ động liên lạc với chị Thủy rủ cùng đi lấy tiền để trả cho chị này. Tin lời, chị Thủy đến khu vực chùa Bà Thiên Hậu, thị xã Thủ Dầu Một gặp Phương. Sau đó, Phương cùng người em vợ là Phùng Minh Cường (17 tuổi) lái xe chở chị Thủy đi “đòi nợ”. Đến khu nghĩa địa vắng vẻ thuộc xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, Phương đã siết cổ chị Thủy cho đến chết rồi tiếp tục chở xác đi giấu tại một vườn cao su. Trước khi rời hiện trường, Phương lục soát lấy đi một số nữ trang, điện thoại di động và hơn 4 triệu đồng của nạn nhân. Sau đó, Phương đưa em vợ đi ăn cơm trưa như không có chuyện gì xảy ra.

Bao tải chứa xác bà Nguyễn Thị Mai bị Phương bỏ vào khu đất trống phi tang.

Không dừng lại ở đó, sau khi biết chuyện Phương là hung thủ giết chị Thủy, vợ của sát thủ này đến cơ quan chức năng đề nghị mở rộng điều tra về sự mất tích của mẹ mình là bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi), được cho là đã chết vào ngày 21/4. Đúng như nghi vấn của vợ, Phương đã nhận mình là hung thủ sát hại mẹ vợ và ném xác phi tang ở hố sâu trong một bụi rậm.

Nguyên nhân được Phương đưa ra là biết mẹ vợ vừa bán đất được một số tiền khá lớn nên nảy sinh ý định giết bà để chiếm đoạt. Cụ thể, trưa ngày 21/4, Phương đến vựa ve chai của bà Mai rồi bất ngờ dùng ống tuýp sắt đánh tới tấp vào gáy nạn nhân. Sau khi lục soát lấy tài sản, Phương bình thản bỏ ra về.

Lo sợ bị phát hiện, Phương lên kế hoạch thủ tiêu xác của mẹ vợ nên đi mua băng keo, quay lại hiện trường gây án. Thấy có tấm chăn, đứa con rể mất hết nhân tính đã quấn chặt thi thể bà Mai rồi lấy băng keo quấn thêm bên ngoài, cho vào bao tải đem vứt vào một hố sâu bị bao phủ bởi những bụi cây rậm rạp tại khu đất trống KCN Đại Đăng.

Rạng sáng ngày 20/12, từ lời khai của Phương, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng địa phương tìm thấy hài cốt của nạn nhân.

Ngoài ra, cũng từ lời khai nhận này, rạng sáng ngày 24/12, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Lâm, kẻ đã cùng Phương giết bà Cảnh, cướp tài sản.

Theo một cán bộ điều tra, qua những vụ giết người man rợ trên, chứng tỏ Trần Nguyễn Xuân Phương đều đã có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm xóa các dấu vết, chứng cứ điều tra của cảnh sát. Ngoài việc giết chết 3 phụ nữ này, Phương còn là nghi can của hàng loạt vụ án giết hại dã man khác mà nạn nhân đều là phụ nữ.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo VNE

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Đau xót từ những cuộc tình éo le (28/12)
         » Bi kịch của người vợ sống chung với kẻ giết mẹ mình (25/12)
         » Một cảnh sát bắn chết người rồi tự sát (25/12)
         » Cưỡng hiếp rồi sat hại bé gái 8 tuổi (24/12)
         » 'Sao mẹ lại hại chết cha như thế?' (23/12)
         » Nữ sát thủ nghiện ma túy giết người tự thú (23/12)
         » Học sinh lớp 11 ăn trộm gần 100 triệu đồng (23/12)
         » Rạch mặt người tình (22/12)
         » Chú rể bị bắt trong tiệc cưới (22/12)
         » Một phụ nữ bị cướp tấn công bằng súng lạ (21/12)
         » Giám đốc quán bar bị đâm chết (21/12)
         » Mang hai bao tải "đồ nghề" đi tìm người trả thù (19/12)
         » Thầy giáo buôn ma túy bị 50 cảnh sát vây bắt (19/12)
         » Anh hại em vì đùa quá trớn (19/12)
         » Bắt tiếp người trong vụ nã đạn chống lại cảnh sát giao thông (19/12)
Tin cùng ngày  
         » Những trang phục không có tuổi (19/03)
         » Lời khuyên trang điểm cho làn da trắng (19/03)
         » Tiger Woods bị tố là kẻ bạo dâm (19/03)
         » Gạ bé gái làm vợ, ở tù 12 năm (19/03)
         » Nỗi ám ảnh của chàng trai từng 'xâm hại' bé gái (19/03)
         » Lan Phương phải kiếm chỗ ngủ nhờ (19/03)
         » 'Nơi bình yên' của model Ngọc Quyên (19/03)
         » Hiệp “Gà” khoe cô dâu mới (19/03)
         » Vừa cưới xong đã... chán (19/03)
         » Honda sẽ ra mắt xe Civic Hybrid thế hệ mới (19/03)
         » Card đồ họa Nvidia quá nóng gây treo máy (19/03)
         » Vợ cũ 'khiêu khích' Lampard bằng ảnh nóng bỏng (19/03)
         » Những cơn đau bạn không thể lờ đi (19/03)
         » Lợi và hại của việc cạo lông chân (19/03)
         » Vợ có nhiều "vệ tinh" (19/03)
         » Thủy Top muốn cầu hôn với người thông minh (19/03)
         » Lã Thanh Huyền qua ống kính Thiên Bảo (19/03)
         » Giận vợ, chồng dùng mìn tự sát 2 con chết oan (19/03)
         » Anh đánh em vì anh quá yêu em! (19/03)
         » Những kiều nữ khiến khán giả Việt...hú vía (19/03)
         » Ngất ngây với hoa lộc vừng bên Hồ Gươm (19/03)
         » Làm cách nào để mua "dế" cũ không bị hớ? (19/03)
         » Mỹ nam dự thi Mr World 2010 lộ ảnh nóng! (19/03)
         » Quần lửng phong cách cho teen boy (19/03)
         » Hiệp “Gà” bất ngờ cưới vợ lần 2 (19/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỰ KIỆN
Ra mắt chương trình truyền hình về phòng chống tội phạm
Cháu bé 5 tuổi bị đâm hơn chục nhát dao
Thêm một bi kịch đau xót vì… ghen tuông
Ba tên cướp "thua" bé gái 10 tuổi
Người cướp máy ảnh thầy Đỗ Việt Khoa ra tòa
Cắt "của quý" của chồng
Bà cụ 80 tuổi làm siêu mẫu
Bác sĩ sơ suất, 2 mẹ con sản phụ tử vong
Từ cô sinh viên giỏi trở thành kẻ giết người
Sinh viên giết người, cướp của

|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này