18h chiều ngày 16/1/2010, người dân khu vực Nam Vỹ Dạ, Thành phố Huế chứng kiến một thanh niên mang theo một khẩu súng AK uy hiếp một cô gái xông thẳng vào nhà nghỉ Như Phước nằm trên đường Cao Xuân Dục. Hắn ngang nhiên dùng súng AK bắt cóc con tin và nổ súng chỉ thiên. Tính mạng con tin vô cùng nguy hiểm.

Hàng trăm người dân Huế tụ tập xung quanh khu vực thôn Vỹ Dạ - nơi
xảy ra vụ bắt cóc con tin
Tin từ Công an TP Huế cho hay ngày 16-1, Minh đi vào Huế để đến nhà người yêu ở phường An Tây. Khi đi, Minh có cầm theo một súng AK 47 lấy ở đơn vị. Nghe tin người yêu có mối quan hệ mới, gia đình nhà gái không cho Minh nạp lễ làm đám hỏi, Minh đã nổi khùng đòi giết người yêu. Gia đình bạn gái Minh đã phải nhờ công an phường can thiệp. Khi cán bộ công an phường An Tây đến nói chuyện, Minh đã chĩa súng xuống đất bắn 4, 5 phát đạn rồi khống chế một người lái xe ôm chạy đến phường Vỹ Dạ.
Đến khu vực có nhà nghỉ Như Phước, Minh khống chế một cô gái khoảng trên dưới 20 tuổi, lôi lên tầng 3 của nhà nghỉ Như Phước và cố thủ bên trong.
Hắn khống chế những người làm trong nhà nghỉ, và nổ phát súng đầu tiên. Những tiếng la hét từ nhà nghỉ vọng ra. Gần nửa giờ sau, các lực lượng công an phường, công an TP.Huế và công an tỉnh có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực đang quy hoạch chưa có đèn đường nên trời rất tối, các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng.
19h20p, hắn nổ phát súng thứ hai từ tầng 3. Các lực lượng đặc công của công an và quân đội được huy động tối đa. Tất cả các ngả đường dẫn vào nhà nghỉ Như Phước đều bị phong tỏa, không ai được qua lại trong vòng bán kính 1km. Tuy nhiên, hàng trăm người dân hiếu kỳ ùn ùn kéo đến mong muốn tận mắt chứng kiến sự kiện hi hữu này.
Ông Thọ, chủ nhà nghỉ Như Phước cho hay, hai vợ chồng ông cùng nhân viên ra ngoài ăn cơm. Tại nhà nghỉ khi tên Minh ập vào chỉ có một mình con trai ông Thọ trông coi. Khi tên Minh xuất hiện, con trai ông đã hốt hoảng trốn vào phòng kín và sau đó tìm cách thoát được ra ngoài an toàn. Do đó, chỉ còn tên Minh và cô gái bị bắt làm con tin ở trong nhà nghỉ.
Mẹ và bạn thân của đối tượng bắt cóc đã được đưa từ Quảng Bình vào Huế để tìm cách thuyết phục con trai. Hắn tên Minh, quê ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, bất chấp người mẹ gọi thống thiết trên loa phóng thanh, đối tượng dùng súng khống chế con tin trong nhà nghỉ tại Huế vẫn nổ liên tục hai phát súng.
 |
|
Nhà nghỉ Như Phước - nơi hung thủ bắt cóc con tin và khống chế cô trên tầng 3.
|
22h, trong lúc người bạn Minh đang thuyết phục bằng điện thoại di dộng thì tiếng súng thứ 9 bắn chỉ thiên từ phía khách sạn vang lên. Hàng loạt phát súng làm người dân Huế giật mình.
Minh được xác định là binh nhất thuộc Trung đoàn 19 sư đoàn 968 bộ binh, đóng quân tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trung tá Bình, Trung đoàn 19 gọi điện vào thuyết phục Minh không nên chỉ vì chuyện tình cảm mà làm việc dại dột, thế nhưng, Minh nói rằng: "Xin thủ trưởng hãy mang xác em về quê” rồi dập máy. Những người dân sống lân cận nhà nghỉ đã được di tản đi sang nhà bên kia đường để tá túc qua đêm. Người dân không ngủ, hết sức lo lắng.
24h ngày 16-1. Lúc này, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con tin. Đích thân Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn có mặt tại hiện trường và họp bàn phương án chỉ đạo phá án.
Vụ dùng súng bắt cóc con tin kinh hoàng này làm người dân nhớ lại trước đây vào đầu những năm 90 cũng tại TP Huế cũng đã có đối tượng dùng vũ khí quân dụng đã gây ra án mạng kinh hoàng nhưng do động cơ mâu thuẫn cá nhân. Vỹ Dạ đêm không ngủ.
00h18'' ngày 17/1, lực lượng đặc công đã tràn sâu vào nhà nghỉ, chủ nhà nghỉ cho biết, căn phòng tên Minh sử dụng là phòng nghỉ bình dân nên không có điện thoại cũng như internet. Trong suốt hàng giờ đồng hồ, hắn bật tắt đèn liên tục để quan sát động tĩnh của lực lượng chức năng bên ngoài. Cả hai bên án binh bất động.
Trong khi đó, bên ngoài những người bạn trong quân ngũ của Minh tiếp tục gọi điện thuyết phục Minh.
03h00 ngày 17/1. Đến giờ phút này, phương án tác chiến vẫn chưa được đưa ra. Vỹ Dạ đêm không ngủ, người dân sẽ còn thức để chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc giải cứu con tin có một không hai này.
3h45: Đặc nhiệm quyết định áp sát khách sạn với áo chống đạn và vũ khí. Có tiếng nổ rất to phát ra từ ngôi nhà. Tại tầng 1, bạn thân của hung thủ vẫn gọi loa phóng thanh thuyết phục đến lạc cả giọng. Tuy nhiên, cả hung thủ và lực lượng đặc nhiệm đều "im lặng".
5h. Lực lượng đặc nhiệm phá vỡ cửa kính, có những tiếng la hét rất to, đầy kịch tính và căng thẳng. Hình nộm được đưa ra nhằm đánh lạc hướng hung thủ, đặc nhiệm bí mật tiếp cận phòng của Minh. Hơn 5h, đặc nhiệm quyết định "tấn công" trực tiếp vào phòng mà hung thủ đang khống chế con tin. Có tiếng hô "đầu hàng đi"" cùng lúc với cửa kính bị phá và 2 quả lựu đạn cay được ném vào.
Khoảng 5h15, đặc nhiệm đã khống chế được Minh và đưa cô gái bị bắt làm con tin vào bệnh viện cấp cứu.
 |
|
Hung thủ tên Minh cũng ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
|
Từ bệnh viện Trung ương Huế, đã xác định được danh tính cô gái bị bắt cóc làm con tin tên Thu Trang - học sinh lớp 10B7 , trường THPT Nguyễn Trường Tộ - TP Huế.
Như vậy, sau hơn 12 tiếng đồng hồ cân não đầy căng thẳng và kịch tính, lực lượng đặc công và các cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đã giải cứu được con tin trong một vụ uy hiếp cực kỳ nguy hiểm và đã không để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Xin được nhiệt liệt chúc mừng các anh!
|
Gia đình con tin không hay biết con bị bắt cóc
 |
|
Anh Trần Văn Tiến vội vàng chuẩn bị về nhà lấy giấy tờ xin cho Trang xuất viện.
|
Không thấy con về, cả nhà Trang - nữ sinh trong vụ “dùng súng AK khống chế con tin” thay phiên nhau đi tìm. Đến tận 6h sáng nay cả gia đình hốt hoảng khi nhận được tin báo Trang đang nằm cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu do ngất xỉu vì quá hoảng sợ, cô gái bị đối tượng dùng súng AK khống chế 11h đã hoàn toàn bình phục và sắp được gia đình xin ra viện.
Nạn nhân là Tần Thị Thu Trang, 17 tuổi học lớp 10 A12, trường trung học Nguyễn Trường Tộ, Thành Phố Huế.
Anh Trần Văn Tiến (23 tuổi), ngụ đường Xuân Số Tám, phường thuận Lộc là anh trai nạn nhân cho chúng tôi biết, gia đình anh hoàn toàn không biết sự việc em gái mình bị bắt cóc làm con tim.
Anh Tiến cũng cho biết thêm, sau khi đã hoàn thành kì thi học kì 1, chiều hôm qua 16/1, Trang xin phép gia đình được đi chơi với một nhóm bạn để “xả hơi” sau những ngày học mệt nhọc.Mãi đến tối vẫn chưa thấy Trang về, Trang lại không có số điện thoại nên cả nhà chia nhau đi tìm suốt đêm vẫn không biếtTrang ở đâu. Đến tận 6h sáng nay cả gia đình hốt hoảng khi nhận được tin báo Trang đang nằm cấp cứu tại bệnh viện từ công an.
Trước đó Trang đi chơi cùng bạn bè sau giờ học và bị bắt làm con tin. Cô nữ sinh lớp 10 này đã trải qua những giờ phút kinh hoàng trong sự khống chế của kẻ bắt cóc.
(Theo Dân trí)
|
Theo Vnmedia/ Tuổi trẻ