Tinh cờ mình quen anh ấy trên mạng. Anh ấy không như những người khác. Khi nói chuyện với anh mình cảm nhận được những lời nói anh ấy là thật. Mình biết anh có Gia đình rồi nhưng mình nghĩ làm bạn trên mạng cũng không có sao.
Nhưng anh chưa bao giờ nói với mình về chuyện gia đình vợ con cả. Bọn mình chỉ nói chuyện trời đất, những khi nào mình có chuyện buồn hay vui thì kể cho nhau nghe. Rồi ngày tháng qua , bọn mình thấy nói chuyện hợp và đã hẹn gặp bên ngoài
Mình chỉ nghĩ là bạn bè gặp nhau uống ly nước là bình thường. Nhưng từ khi gặp mặt anh ấy rồi mình càng thấy mình thế nào, hình như là lúc nào cũng muốn được ở bên anh. Còn anh thì cũng quan tâm mình nhiều hơn. Khi mình bệnh thì anh ấy gọi điện thoại và nhắn tin mình suốt nhắc mình nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều. Và nói với mình là “ Em hãy nghe lời anh đừng để anh lo lắng nhiều và anh thương nhớ em nhiều lắm”
Khi mình nghe được anh ấy nói vậy thì càng muốn anh ấy bên cạnh. Lúc mình buồn và cô đơn mình chỉ nhắn tin là anh ấy đến với mình liền và lúc đó mình thấy mình rất Hạnh phúc.
Khi bên anh ấy, mình cảm thấy rất ấm áp. Đến khi anh ấy ôm mình vào lòng, anh ấy nói rất vui khi ở bên mình. Nhưng mình biết là Gia đình anh ấy sống rất Hạnh phúc mình không có ý là phá hoại Hanh phúc của anh ấy. Mình chỉ muốn khi mình cần anh ấy đến với mình thôi. Mình có phải là người ích kỷ và đang phá hoại Hạnh phúc Gia đình của người khác không?
Theo Xinh xinh