Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

Khoảnh khắc "đóng dấu" Sao Hollywood

Trộm báu vật

Những bộ phim hay nhất dành cho thiếu nhi

Choi Ji Woo tái ngộ Bae Yong-joon

Indiana Jones 4 "sốt" tại Cannes 2008

Victoria "từ chối đóng phim"

Sao Hollywood: Mẹ đẹp, con xinh!

"Sex and the City" ra mắt tại London
The Mummy 3
Rạp phim hè 2008: Ngập "bom tấn"

Sao TQ tại lễ trao giải Lily lần thứ 8
Trộm báu vật
Ngày gửi: Thứ năm, 15:18, 26/6/2008

Viên kim cương nặng 3.000 cara bị thất lạc hàng trăm năm bỗng nhiên xuất hiện và huyễn hoặc như tên gọi của nó, "Ánh sáng Phương Đông".

Viên kim cương "Ánh sáng Phương Đông"

Lấy bối cảnh Hàn Quốc những năm 1940 dưới chế độ cai trị của Nhật Bản. Trộm báu vật xoay quanh cuộc chiến tranh giành lại viên kim cương nặng 3.000 cara Ánh sáng Phương Đông giữa một bên là quân đội Nhật Bản hùng mạnh và một bên là những chiến sỹ yêu nước tự do núp dưới thân phận nhân viên phục vụ quán bar, cửa hiệu cầm đồ…

Trộm Báu Vật của đạo diễn Jeong Young Ki thể hiện một cái nhìn mới về đề tài chiến tranh Nhật - Hàn, vốn rất nhạy cảm từ nhiều năm qua. Cũng quân đội, cũng súng ống, cũng chiến tranh …nhưng Trộm Báu Vật lại rất hiếm những cảnh đổ máu, thảm khốc.

Mỗi nhân vật đều là những kẻ trộm và tất cả đều đã ít nhất một lần chạm đến viên kim cương huyền bí; mỗi một kẻ trộm đều có những mưu mô, tiểu xảo và thủ đoạn, hòng đoạt được viên kim cương…Nhưng cái chết – như thường thấy trên phim ảnh - đã không dành cho nhân vật ác hay phần thưởng quý giá - tất nhiên - sẽ thuộc về nhân vật chính diện.

Sự im lặng, tiếc nuối, đau khổ và đắc ý…của mỗi kẻ trộm khi biết rõ sự thật về viên kim cương, cũng như niềm hạnh phúc của người dân Hàn quốc trong ngày giải phóng, khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn về những mặt trái của chiến tranh, về tinh thần dân tộc và những cái giá mà người ta phải trả khi chối bỏ Tổ Quốc, chạy theo những giá trị hư ảo…

Xem Trộm Báu Vật để thấy rằng “Anh hùng cũng có thể chỉ là người bình thường”.

Đạo diễn Jeong Yong Ki tái xuất

Trộm
Báu Vật (Once upon a time in Corea) đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Hàn Quốc Jeong Yong Ki - người từng gây tiếng vang lớn với phần 2 và phần 3 của seri truyền hình nổi tiếng Marying Mafia và bộ phim kinh dị The Doll Master.

Với Trộm Báu Vật, Jeong Young Ki đã thể hiện một cái nhìn mới về đề tài chiến tranh Nhật - Hàn, vốn rất nhạy cảm từ nhiều năm qua. Thông qua cuộc chiến tranh giành kho báu - một đề tài không mới của điện ảnh Hàn Quốc và các nước trên thế giới, Jeong Young Ki phác họa lại một thời kỳ lịch sử quan trọng của Đại Hàn Dân Quốc, trước thời khắc lật đổ chế độ cai trị của Nhật Bản từ năm 1910 đến 1945 bằng đôi mắt hài hước nhưng cũng không kém phần sâu sắc và xúc động.

Nếu gộp lại tất cả các yếu tố, từ bối cảnh căng thẳng của Hàn Quốc những năm 1940, cuộc tranh giành viên kim cương huyền bí của những tên trộm bất đắc dĩ, những tình huống hài hước lồng trong những khung hình đẹp mắt, âm nhạc lãng mạn…, có thể xem Trộm báu vật là một bộ phim đáng để xem trong mùa hè 2008.

Là một bộ phim về lịch sử nên Trộm Báu Vật được đầu tư, bố trí kĩ càng với sự trợ giúp của kĩ xảo ánh sáng, bầu không khí bí ẩn và hoài cổ rất phù hợp với bối cảnh phim. Thêm vào đó, hình ảnh viên kim cương 3000 cara tinh khiết và long lanh trên trán bức tượng Phật khổng lồ cũng đã gây ấn tượng khá mạnh mẽ với khán giả. Có lẽ vì vậy mà Trộm Báu Vật đã được giới truyền thông khen ngợi hết lời về kịch bản và bối cảnh.

Và cũng cần nói thêm, trong dịp Tết Mậu Tý vừa qua, trong khi các fan Hồng Kông nóng lòng chờ đợi cuộc đối đầu của Kungfu DunksCJ7 thì ở Hàn Quốc, cuộc cạnh tranh giữa hai phim điện ảnh được chờ đợi nhất của năm là A Man Who Was SupermanOnce upon a time in Corea (Trộm Báu Vật) cũng gay cấn không kém.


Phim khởi chiếu tại:

* TP.HCM: Ngày 27/06/2008, tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Tân Sơn Nhất, Diamond Plaza, Megastar Hùng Vương, Megastar Biên Hòa

* Hà Nội: Ngày 25/07/2008

Mời các bạn xem trailer của phim:


Sương Mai

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Kiều nữ" Ngọc Lan bị hãng phim từ chối vì "bê bối"?
Muôn vẻ chuyện tình "cọc đi tìm Trâu"
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Khóc cười chuyện “giữ chồng” khi mang thai
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng
Đan Trường gọi người yêu là "bạn"
“Yêu” ngay sau khi sinh con – Cảnh báo nguy hiểm
Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú
Chuyện “ăn nem, ăn chả” nhà quê
Những bà vợ thích buôn chuyện... "phòng the"
SỰ KIỆN
Nghệ sĩ Hàn phản đối chồng Choi Jin Sil
Nghệ sĩ với ngày lễ Vu Lan
Lê Vi làm mẹ ở tuổi 40
Tôn Lệ giành giải 'Nữ diễn viên xuất sắc'
Sao nữ: Người chăm chỉ, kẻ thảnh thơi
Zac Efron đột phá tại MTV Movie
Bae Yong Joon được gần 6000 fan Nhật đón chào
Đêm của: "Sex And The City"
Top 10 mỹ nhân "mắt khói" mê hồn

Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này