Trải qua bao thăng trầm cùng với sự phát triển của nhân loại, bóng đá ngày nay đã trở thành một ngành kinh doanh (nhất là tại các nước phát triển) với tính chuyên nghiệp rất cao. Đã là kinh doanh, tất nhiên vấn đề lợi nhuận phải được đặt lên hàng đầu, cho dù bằng cách này hay cách khác. Khi các giải đấu ngày càng phát triển, đi liền với nó tất nhiên là giải thưởng cùng các hợp đồng quảng cáo, truyền hình béo bở và đội vô địch luôn là đội được hưởng lợi nhiều nhất.
Điều này khiến cho một số đội bóng toan tính bằng mọi cách đạt được mục tiêu tối thượng của mình, hay ít nhất là trong từng chặng đua, từng trận đấu với tiêu chí: ra sân là để thắng, hay chí ít là hòa và không để thủng lưới thì càng tốt. Từ đó xuất hiện một phong cách mới, và một số đội lấy luôn phong cách này làm kim chỉ nam: giành 3 điểm trong 1 trận đấu, hay ít nhất cũng phải có 1 điểm, cho dù trận đấu có tẻ nhạt, nhàm chán hoặc bạo lực, thô bạo thì cũng chỉ là vấn đề thứ yếu.
.jpg) |
|
Đây là bóng đá "hồn nhiên", nhưng nó không còn tồn tại trên các sân cỏ của các giải đấu lớn.
|
Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ muốn đề cập đến phong cách, lối đá của 4 đội bóng được coi là mạnh nhất châu Âu tại thời điểm hiện tại (4 đội lọt vào bán kết Champions League) dưới góc độ đâu là tính thực dụng trong bóng đá, và liệu bóng đá thực dụng có đạt được ngôi vị cao nhất (ít ra là tại cựu lục địa)?
Phần I. Mourinho và Ferguson, ai thực dụng hơn?
Hẳn rất nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sau 2 mùa giải đưa Chelsea lên ngôi vị cao nhất của Premier League, HLV Mourinho vẫn bị phê phán là người luôn có phong cách thực dụng đến trần trụi trong từng trận đấu. Thậm chí HLV người Bồ Đào nha còn được gọi là “ngài Một-Không” bởi Chelsea của ông luôn biết cách giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu (1-0), và sau đó bảo vệ tỷ số này bằng mọi giá. Đỉnh điểm của những trận đấu Một-Không này là khi Chelsea đụng đầu Liverpool tại đấu trường châu lục.
.jpg) |
|
Jose Mourinho luôn nổi tiếng với các toan tính thực dụng trên sân cỏ.
|
Dưới sự dẫn dắt của HLV Benitez, đội bóng thành phố cảng Liverpool cũng trở nên toan tính trong từng trận đấu cụ thể và gặt hái được khá nhiều thành công trong những trận cầu tiêu biểu – đá Cúp. Chả thế mà người ta gọi Benitez và đội bóng của ông là “Vua đấu cúp”. Chính vì lẽ đó nên các cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool ở đấu trường châu lục trong các mùa trước gần giống như cuộc đọ sức giữa các đấu sĩ hơn là giữa 2 đội bóng với cùng một mục tiêu: triệt phá lối chơi của đội bạn.
Trong khi đó Man Utd của HLV Ferguson trong suốt gần thập kỷ qua luôn được đánh giá là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt, đầy sức cống hiến cho khán giả. Tuy nhiên nếu ta nhìn vào thực tế mùa giải năm nay, nhất là giai đoạn cuối mùa giải, ta sẽ thấy Man Utd ra sân và thi đấu với đội hình thế nào.
Mặc dù sở hữu 3 tiền đạo khá đẳng cấp là Rooney, Tevez và Saha nhưng những trận cuối mùa giải người ta rất hiếm thấy Man Utd chơi với 2 tiền đạo thực thụ, nhất là trong đội hình ra sân. Phải chăng vì lí do các tiền đạo thay nhau chấn thương nên Man Utd thiếu hụt lực lượng, và ngài Ferguson phải “đôn” C.Ronaldo lên đá như một tiền đạo? Rõ ràng là không bởi cho dù đôi khi C.Ronaldo đá ở vị trí cao nhất trong đội hình, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League vẫn hoạt động như một tiền vệ tấn công tự do.
.jpg) |
|
Rooney hay C.Ronaldo mới là tiền đạo thực thụ của Man Utd?
|
Trong trận bán kết lượt đi với Barcelona, vẫn còn đó Rooney và Ronaldo nhưng chiến thuật 4-4-2 từng một thời làm nên trang sử oanh liệt của Man Utd đã chỉ còn là dĩ vãng. Ngài Ferguson bố trí đội hình 4-4-1-1 hay 4-5-1 ư? Cũng không phải nốt. Man Utd đá với đội hình…4-6-0 (?). Đúng là thế bởi cầu thủ đá cao nhất là …C. Ronaldo, vốn là một tiền vệ cánh thực thụ và trong trận này phần lớn Ronaldo tự về lấy bóng và sử dụng kỹ thuật cá nhân hòng tiến gần về phía khung thành đội bạn. Tiền đạo Rooney thì được đẩy sang chơi…tiền vệ trái và người ta thấy tiền đạo này có mặt trong vòng cấm địa đội nhà nhiều hơn là của đội bạn.
Trong khi đó Barca của HLV Rijkaard vẫn tôn thờ lối đá tấn công với đội hình 4-3-3. Cụ thể hơn là đội hình 4-1-4-1 với 4 tiền vệ phía trên luôn đan bóng khắp mặt sân đối phương để tìm cách kiến tạo đường chuyền chết người cho tiền đạo cắm, hoặc tự phối hợp bật tường nhỏ để xâm nhập vòng cấm và dứt điểm kỹ thuật. Barca đã làm được rất nhiều điều, từ cầm bóng, chủ động thế trận, gia tăng sức ép lên đối phương bất kể thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Ngoại trừ một việc duy nhất là ghi bàn thì họ không thực hiện nổi.
.jpg) |
|
Rijkaard và trường phái tấn công đã thất bại toàn diện trước Man Utd đầy thực dụng và toan tính.
|
Kết quả như chúng ta đã biết, một đội bóng thiên về tấn công như Barca, với lợi thế sân nhà cùng sự hậu thuẫn của gần 10 vạn khán giả và chiến thuật của bóng đá tấn công hiện đại cũng đành phải ngán ngẩm …chào thua khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.
Trong trận đấu lượt về mới đây trên sân Old Traford, cho dù trước trận cả HLV Ferguson lẫn “ngòi nổ” C.Ronaldo đều trấn an dư luận và khán giả nhà rằng sẽ chơi thứ bóng đá cống hiến , thế nhưng những gì người ta chứng kiến cũng chả khác trận lượt đi là bao, ngoại trừ pha lóe sáng của “lão tướng” Paul Scholes với cú sút sấm sét từ ngoài vòng 16m50 không cho thủ môn Valdes một cơ hội nào để cản phá. Vẫn là Barca tấn công, Man Utd phòng thủ và phòng thủ một cách xuất sắc. Ngài Ferguson và các học trò đã thành công: họ sẽ có mặt tại Moscow trong trận chung kết Champions League ngày 21/5 tới đây.
.jpg) |
|
Ngài Ferguson giờ cũng chẳng thua kém gì Mourinho về tính thực dụng trên sân cỏ.
|
Dễ dàng nhận thấy HLV Ferguson đã rút ra bài học rất nhanh sau khi bị Milan loại một cách bẽ bàng ở bán kết Champions League năm ngoái. Khi đó Man Utd chơi đôi công sòng phẳng với Milan trong cả 2 trận bán kết, để rồi bại trận thảm hại ở lượt về với tỷ số 0-3 sau chiến thắng 3-2 ở lượt đi trên sân nhà. Có thể nói rằng Ferguson giờ đây cũng chả thua kém gì Mourinho trước đây trong vấn đề toan tính nhằm bảo toàn mành lưới và đạt được mục tiêu cuối cùng. “Quỷ đỏ” Man Utd giờ đã khác rồi, khác rất nhiều so với mùa giải trước nhưng liệu Ngài Ferguson cùng các học trò có thành công với phong cách mới hay không khi họ sẽ đụng đầu với chính Chelsea, nhưng dưới sự chỉ huy của một người khác- HLV Avram Grant
Theo BĐS
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com