"Hiệp sỹ" chim cánh cụt này trong cuộc diễu hành với tinh thần của một chiến sỹ mang một ý nghĩa biểu trưng rất đặc biệt.
Đây chính là giải thưởng mà nhà vua Na Uy dành cho việc trao tặng cho những con vật tiêu biểu nhất của vườn bách thú Edinburgh.
Vườn bách thú này thuộc sự quản lý của Scotland. Đây là việc làm nhằm củng cố và duy trì mối quan hệ giữa Hoàng gia Na Uy và Scotland.

Những binh sỹ này đứng thẳng với chiếc súng trong cuộc diễu hành, chú ta trông thật hiên ngay khi được là nhân vật quan trọng trong cuộc diễu hành này.
Không phải hằng ngày, bạn được “kiểm tra” bởi một chú chim cánh cụt với tinh thần hiệp sỹ như thế này.
Chú chim cánh cụt Nils Olav - một “cư dân” của vườn bách thú Edinburgh được vinh dự là người đại diện của vườn thú trong buổi ghi lễ có sự tham gia của 130 sỹ quan phòng vệ Hoàng Gia – Na Uy.

Trông chú thật uy nghiêm trên cánh tay trái có gắn phù hiệu.
Olav - một chú vua chim cánh cụt, chú là thế hệ thứ ba được thừa hưởng một mối quan hệ tốt đẹp duy nhất với những bộ phận bảo vệ, mối quan hệ này đã được thiết lập từ năm 1962.
Chú chim đặc biệt này đi lạch bạch ở ngoài trước những sự cổ vũ của hàng trăm người đến thăm và những hội đồng giáo xứ để nhận được sự ôm hôn và hưởng ứng nhiệt liệt.

Nó bước lên trên ông ta - mặc dù ông ta đã giữ chức đại tá.
Tướng Euan Loudon, người điều hành của buổi lễ phong tặng cho tinh thần hiệp sỹ của Nils Olav bằng việc múa thanh gươm qua vai của chú chim này.
Thật là khoảnh khắc tuyệt vời, chú chim này đi băng qua hàng ngũ binh lính “tuân thủ” mệnh lệnh của quân đội.

Thùy Giang – Theo DM
Tags: diễu hành, hiệp sĩ, chim cánh cụt, mối quan hệ, con vật.
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com