Mỗi năm đều có một lượng lớn khách du lịch đại lục tới Đài Loan, dù biết ăn trầu hay không thì những cô nàng ăn mặc mát mẻ cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trước đây để cạnh tranh làm ăn, những nàng Tây Thi còn sử dụng cả những độc chiêu lộ ngực, thậm chí lộ cả… lông mao trên cơ thể khiến “tiếng lành đồn xa”. Sau khi bị lên án thì họ ăn mặc “kín cổng cao tường” hơn và “hậu quả” là doanh thu tụt dốc thê thảm. Gần đây, cảnh sát khu vực lại tiếp tục thắt chặt quản lý khiến các nàng Tây Thi được phen lao đao: “Chúng tôi càng mặc nhiều thì doanh thu càng giảm sút”, một Tây Thi nói.

Trên thực tế cũng có những quy định cho phong cách ăn mặc của các nàng Tây Thi: “Không lộ 3 điểm, không lộ quần áo lót, không lộ ngực, không mặc áo yếm, không mặc đồ trong suốt”. Và chỉ cần “vượt quá giới hạn”, “nói không nghe” là sẽ bị phạt. Nhưng mỗi lần cảnh sát tiến hành phạt tiền là giữa họ và những nàng Tây Thi lại xảy ra cãi cọ, tranh luận gay gắt.
Theo Zing