Tin tiêu điểm
  Y tế -Sức khoẻ
Các bệnh phổ biến
Bác sĩ gia đình
An toàn thực phẩm
Sức khỏe sinh sản
Mẹo vặt y khoa
Bài thuốc dân gian

 TIÊU ĐIỂM

"Cái ngàn vàng" tìm "cây kim sợi chỉ" (Bài 2: 1001 lý do để "vá")

"Cái ngàn vàng" tìm "cây kim sợi chỉ" (Bài 1: "Rách" lại "lành")

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u khổng lồ

Bệnh “mùi trứng thối”

Cảnh báo mới về tác hại của thuốc lá

Tắm thế nào cho tốt?

Chanh - Vị thuốc bốn mùa
Bệnh viện đông nghịt trong đêm giao thừa
Ngày gửi: Thứ tư, 09:02, 2/1/2008

Lỗi tại “ma men”
 
Trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm qua, 31/12/2007, đến 3 giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, Bệnh viện Chợ Rẫy nhộn nhạo người và xe. Ngoài xe cứu thương, xe gắn máy, xe taxi, còn có rất nhiều xe cấp cứu mang biển số các tỉnh lân cận như Đăk Lăk, Lâm Đồng, Bình Dương,… Các bác sĩ và y tá làm việc không ngơi nghỉ.
 
Hàng trăm ca cấp cứu trong một đêm, và 1/3 trong số đó là nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông.
 
Phần lớn các nạn nhân đều rất trẻ, gây tai nạn sau khi tụ tập ăn nhậu chia tay năm cũ, đón mừng năm mới, đi xe trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được tay lái và hậu quả tất yếu là nhập viện.
 
Lúc 22h đêm 31/12, chị Phan Thị Phượng, 20 tuổi, trên đường về gần tới nhà trọ, vừa bước một chân lên lề đường Nguyễn Đình Chiểu (P.5, Q.3) thì bị Nguyễn Tiến Đạt, điều khiển xe máy trong tình trạng có hơi men, đâm thẳng vào. Chị Phượng bị gãy 1 chân và đập đầu xuống đất.
 
Anh N.V.H (Bình Phước) vừa tan ngày làm việc cuối cùng của năm 2007, trên đường về băng qua đường ăn tối, bị một chiếc xe do 2 thanh niên điều khiển tông thẳng vào, khiến anh H ngã đập mặt xuống đường.
 
Người nhà anh H cho biết anh phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng bị thương khá nặng, và vì Bệnh viện tỉnh Bình Phước cũng đang quá tải với rất nhiều ca tai nạn trong buổi chiều tối ngày cuối năm.
 
Thoát chết nhờ mũ bảo hiểm
 
Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nhưng phần đầu không bị ảnh hưởng nhiều nên không nguy hiểm đến tính mạng. Đó là nhờ “công” của chiếc mũ bảo hiểm.
 

Như con trai ông T ở TPHCM, lái xe trong tình trạng say xỉn, tự đâm xe vào người khác, may nhờ có mũ bảo hiểm nên không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Dân trí

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
         » Chanh - Vị thuốc bốn mùa
         » Coi chừng viêm màng não do giun
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Khám phá bí mật "cái ngàn vàng"
Một phụ nữ mang súng AK đi... đánh ghen
SỰ KIỆN
Thực phẩm nên dùng trong mùa thu
Nhà vệ sinh: Nơi ký sinh 189 loại vi trùng
Não lớn chưa hẳn đã thông minh hơn
Vải nhuộm phẩm mầu gây ung thư
Chữa bệnh bằng... đấm, đá!?
Lại phát hiện 17 trường hợp mắc tiêu chảy cấp
Việt Nam đang mất cân bằng giới tính
Bệnh viện đông nghịt trong đêm giao thừa
Coi chừng viêm màng não do giun


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này