>> "Cái ngàn vàng" tìm "cây kim sợi chỉ" (Bài 1: "Rách" lại "lành")
Từng không ít người ngơ ngác, bán tín bán nghi khi nghe ai đó nhỏ to kể câu chuyện “vá víu” này. Và kể cả khi hàng loạt bài báo điều tra được lên trang, hàng loạt thắc mắc trong các chuyên mục tư vấn được trả lời, nhiều người vẫn ngại ngùng hỏi lại: “Có thật không?”.
Sự thật dễ nhận thấy nhất là lượng khách tìm đến các phòng khám phụ sản mong tìm được các “bà vá” mát tay đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt. Khó có thể tìm một con số thống kê chính xác số lượng các ca “tiểu phẫu” đặc biệt này, bởi bên cạnh yêu cầu về độ an toàn, nhanh gọn thì các cơ sở “may vá” cũng phải biết đảm bảo bí mật cho khách hàng.
Đối với nhiều người, đó là lối thoát duy nhất
Ban đầu, kỹ thuật này được thực hiện từ chính sự cảm thông của các bác sỹ đối với một số trường hợp đặc biệt. Các em gái chẳng may bị tai nạn, bị cưỡng bức hoặc lao động, luyện tập thể thao quá sức… đều có thể mất đi “biểu tượng trắng trong” ấy. Nhiều em gái đã hoảng sợ, lo lắng đến mức tự ti, không thể hoà nhập vào cuộc sống. Và bằng một ca tiểu phẫu, các bác sỹ có thể chữa lành “vết thương”, giúp các em lấy lại sự tươi vui mà các em đáng được hưởng.
Là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện phẫu thuật trên, bác sỹ người Pháp Abecassis sẵn lòng giúp đỡ bệnh nhân nào không đủ tiền trả chi phí ca mổ. Ông giải thích: "Cuộc phẫu thuật này mang lại cho họ một cơ hội mới. Đối với nhiều người, đó là lối thoát duy nhất".
“Lối thoát duy nhất” cho nhiều cô gái là việc giúp các cô tồn tại được trong định kiến xã hội, nhất là quan niệm trinh tiết đối với phụ nữ Á Đông. Có vô vàn lý do khiến nhiều người con gái đánh mất cái “thước đo” quý giá ấy, và để làm yên lòng chồng, thậm chí làm vui lòng bố mẹ, họ hàng nhà chồng, không ít cô “khăn gói” tìm đến các trung tâm y tế, các phòng khám phụ sản… trước khi theo chồng.
Cũng có nhưng là hiếm hoi những ông chồng tương lai đưa vợ tương lai của mình đi “vá”. Có thể thấy ngay sự lóng ngóng của người thanh niên khi đưa người yêu đến nơi toàn đàn bà, hoặc có đàn ông thì cũng là bác sỹ. Người thanh niên tên Công vẫn không hết ngượng ngùng trong khi chờ cô gái vào phòng khám. Hai người sắp cưới, nhưng vấn đề đối với cô dâu tương lai không phải ở chú rể, mà là mẹ chú rể. Công hoàn toàn thông cảm với sự mất mát của người yêu, nhưng việc bất đắc dĩ này là để người yêu anh bước đầu trở thành dâu ngoan trong mắt bà mẹ chồng khó tính.

Một số người tìm đến vì đó là lối thoát duy nhất
Ở một phòng khám trên dốc Phụ sản (Hà Nội), cô gái trẻ với gương mặt nhu mì, đầy lo lắng tâm sự rằng : “Chồng sắp cưới của em gia trưởng lắm. Mà anh ấy cũng luôn tin em vẫn còn…Em không muốn, nhưng không còn cách nào khác chị ạ!”.
Liệu có bao nhiêu người con gái từng một lần mất mát như cô? Và liệu có bao nhiêu người sẵn lòng chịu đau đớn để “khâu vá”, sẵn lòng lừa dối người mình thương yêu, và nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sẽ bị phát giác bởi công cuộc “sửa chữa” này?
"Vá" ra tiền
Gần đây, người dân xôn xao vì một đường dây bán trinh giả mới bị Công an Hà Nội phát hiện. Chuyện bán trinh không phải là chưa từng có trong lịch sử, thậm chí một số nơi, đây được xem là một nghi thức (như đối với các Geisha Nhật Bản trước đây). Hoặc thơ văn trung đại còn ghi lại những câu bất hủ:
"Màu hồ đã mất đi rồi
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma"
Chẳng cần phải xót của như Tú Bà . 2 thế kỷ sau, các "Tú Bà" 8X, 9X thời hiện đại không cần chiêu đến "nước vỏ lựu, máu mào gà" cũng có thể ăn nên làm ra nhờ vào kỹ thuật "vá víu".

Một trong hai "má mì" của đường dây bán trinh giả, Nguyễn Thị Hồng Liễu (SN 1990), HKTT tại Phù Ninh, Phú Thọ
Sự xuất hiện của dịch vụ vá MT đã góp phần bổ sung thêm một mặt hàng giả trên thị trường. Liều lĩnh "chào hàng giả", các cô gái này cũng liều lĩnh "khâu ra vá vào" để thu hời sau mỗi cuộc mua bán. Sự thản nhiên của các cô gái trẻ măng trong hoạt động phi nhân tính này thực sự là một báo động đối với xã hội.
Nếu nhìn vào những cô nàng ở trên, thì Huyền Trinh (đang ôm mộng chồng ngoại) có lẽ sẽ thêm dũng khí để "tu bổ" cho "cái ngàn vàng" mỏng manh của mình mong nhận món tiền thưởng của lão chồng ngoại sắp cưới nếu cô còn "nguyên".
Liệu chúng ta có thể không bàng hoàng trước lối sống thực dụng và sự buông thả của một bộ phận nữ thanh niên hiện tại, nhất là khi có sự trợ giúp của các kỹ thuật y học?
"Vá" làm quà
Không có bất cứ áp lực tinh thần nào, cũng không bị cám dỗ bởi những thương vụ mua bán bất nhân, một số ca "vá víu" lại là lựa chọn tự nguyện của người phụ nữ. Họ hi vọng sẽ mang lại một món quà bất ngờ cho người bạn đời của mình khi dâng hiến những phút giây trinh nguyên tưởng không bao giờ gặp lại. (Tất nhiên, theo ý kiến chuyên gia, cảm giác không thể giống y như lần đầu được, chưa kể vẫn có khả năng biến chứng). Đây chỉ là một vài người đàn bà sẵn lòng bỏ cả đống tiền mua lấy 2 lần đau đớn hết "lành" rồi "rách", để đổi lấy vài giây cảm giác mới mẻ cho đức lang quân. Phải chăng đó là biểu hiện "mới và táo bạo" của đức hy sinh ở một số phụ nữ thời nay?
.jpg)
"Món quà" làm người khác kinh ngạc
Muôn nỗi lo âu, ngập ngừng trước khi đẩy bước chân tìm đến tay nghề của những "bà vá". Nhưng sau cuộc "hoàn tân", liệu hạnh phúc có khít khao, tròn vẹn như đường kim mũi chỉ lúc "vá may"?
(Còn nữa...)
Tuyết Lan - tổng hợp
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com