Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

Bộ đôi Titanic tái hợp

Hình ảnh Heath Ledger trong bộ phim cuối đời

"Bond Girl" giả hiệu!

Chùm ảnh: Sao Trung và người thân

"Ỷ Thiên..." - phim cũ đột phá bằng "sao" mới?

Triệu Vy giũ bỏ tiếng xấu nhờ "Hoạ Bì"

Suri Cruise: Thiên thần áo đỏ dạo phố

Angelina Jolie khoe hình xăm mới

Angelina Jolie lộ diện sau khi sinh

Jessica Alba: Quảng cáo gây sốc - phần 2
Diễn viên Đỗ Hải Yến “đánh ghen”?
Ngày gửi: Thứ tư, 07:59, 27/8/2008

“Việc này có rất nhiều người chứng kiến. Thế nên, chuyện xảy ra như thế nào thì sẽ là như thế. Một người không thể nào che khuất được mặt trời và hai người thì cũng không thể nói khác được sự thật…”

Cô Pao - Hải Yến bộc bạch.

Cuộc trao đổi qua điện thoại diễn ra vào lúc 22h30 với diễn viên điện ảnh Hải Yến xung quanh thông tin có một cuộc va chạm giữa Yến, Hải và Thủy top… Húng hắng tiếng ho của Yến vọng vào điện thoại, tiếng cười thi thoảng vẫn bật lên nhưng câu chuyện không vì thế mà đứt đoạn.



“Yến không bình luận gì về chuyện cá nhân. Những chuyện này nếu muốn lấy thông tin thì anh nên lấy thông tin ở nơi khác, cứ đến những cơ quan chức năng mà họ nói để lấy thông tin…

Nói chuyện cá nhân là rất khó vì mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi nên muốn tốt hơn thì nên lấy ý kiến xung quanh, em cũng không thích bình luận gì về những chuyện này vì từ trước tới nay đã không bình luận gì chuyện cuộc sống của mình rồi… (Ngập ngừng)… Nói chung, cuộc sống cá nhân lúc nào cũng có những phức tạp và cái khó của mình là làm nghề nhiều người biết đến quá. Yến cũng không thích chuyện đó ảnh hưởng đến công việc của mình và cũng không muốn chuyện đời sống cá nhân ảnh hưởng tới mọi người”.

Vậy Yến khẳng định rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt phải không?

Yến chỉ không muốn bình luận gì về chuyện này…

Nếu cho đó là một lời đồn cố tình được thêu dệt để làm ảnh hưởng đến Yến, đến cuộc sống riêng tư của Yến thì sao?

Yến nghĩ là vấn đề mình phải tự giải quyết cuộc sống của mình thôi còn đôi khi, có những người trong cuộc đã không nói thật rồi. Mình có tôn trọng bản thân mình thì càng nên tôn trọng lời nói của mình. Những gì mình nói ra phải đúng, đôi khi người ngoài mỗi người một ý và người trong cuộc thì sự thật cũng không phải như người ta đang nói.

Yến chỉ muốn nói rằng Yến không muốn bình luận nhiều về đời sống cá nhân của mình. Vì nếu với những chuyện thế này mà đem ra bình luận thì rất mệt mỏi.

Vậy chẳng lẽ đó chỉ là tin đồn thất thiệt?

(Im lặng một lúc) Mình là người trong cuộc nên cũng không muốn nói. Nói ra nói vào mà đôi khi có những người trong cuộc không nói thật thì lời nói của mình lại trở thành… buồn cười. Yến miễn bình luận gì về chuyện này, còn chuyện trong cuộc sống, cái xấu thì có muốn che mãi cũng không được…

"Chuyện của Yến đã qua hơn một năm rồi. Bây giờ sống phải có trước có sau, nếu sống bạc bẽo quá thì sau này mình cũng không có tốt..."

Nhiều người nói rằng Yến đã quá tay?

Yến lớn lên trong môi trường được giáo dục để không phải làm việc gì quá tay với người khác. Đôi khi mình là người không đáng bị như vậy thì mọi chuyện lại đến. Yến nghĩ mình cứ sống làm sao để cảm thấy không bị suy nghĩ nhiều, để không phải hối tiếc rằng mình đã trót làm cái này, trót làm cái kia để cứ sống làm sao cho tốt, cho cuộc sống của mình còn phụ thuộc vào việc mình làm gì cho gia đình mình vui, cho những người bạn của mình không cảm thấy buồn.

Yến không phải là người làm gì quá tay vì nếu có làm thì cũng không phải thời điểm này vì chuyện của Yến và Hải đã xảy ra hơn một năm rồi.

Chuyện của Yến và Hải đã kết thúc rồi, do đó, việc “đánh ghen” giữa Yến với ai đó của Quang Hải sẽ không thể xảy ra?

Yến nghĩ rằng chuyện chia tay đã là kết thúc, không nên nhắc lại. Tốt đẹp thì là những bạn bè đồng nghiệp, nếu không thì thôi không còn liên quan đến nhau nhiều. Mình sống sao cho có văn hóa. Người ta thường có câu “nồi nào úp vung ấy” thì bây giờ những mối quan hệ của người trước đây có liên quan với mình thì có thể bây giờ họ là những người giống nhau.

Yến nghĩ chỉ khi có tình cảm hoặc có thể chuyện này vào hơn một năm trước thì người ta mới đánh ghen. Bây giờ sống phải có trước có sau, nếu sống bạc bẽo quá thì sau này mình cũng không có tốt.

Dù sao thông tin Yến “đánh ghen” cũng đã “lan” ra, Yến muốn nói điều gì vào lúc này?

Tự Yến đã ra quyết định cho Yến rằng sẽ không bao giờ nói chuyện này vì đó là chuyện cá nhân và phải tự giải quyết. Thực ra, mình là người đàng hoàng thì không việc gì phải đi giải thích, phải phân bua những chuyện không đúng sự thật. Mình là người thẳng thắn, sống tốt thì không việc gì phải lo lắng. Thông tin thì có nhiều thông tin. Và ai đó nói ra thông tin đó thì chính bản thân họ cũng đang phải nói ra thông tin đó để bao bọc cho những hành động không tốt của họ.

Thông tin bây giờ có quá nhiều để mọi người phải xử lý xem cái nào đúng, cái nào sai. Yến tin rằng mọi người sẽ nhận biết đâu là thông tin đúng, đâu là thông tin sai. Lẽ dĩ nhiên, bản thân Yến biết được chuyện thông tin đúng, sai nhưng để nói tiếp thì không. Đối với Yến, chuyện này đã qua lâu rồi, giờ là lúc kết thúc để bắt đầu vào việc mới. Tâm sức phải dồn vào công việc.

Nếu không, mọi người sẽ nói rằng: “Không có việc gì thì cứ phải nói đi nói lại mãi để khẳng định rằng mình còn tồn tại”. Yến không phải người như thế!

Hình ảnh Đỗ Hải Yến: hiện đại và năng động.

Ý của Yến là không có chuyện đánh bóng tên tuổi bằng những scandal?

Đúng rồi. Thực ra mình có một chút thành công ban đầu là đánh đổi bởi nhiều mồ hôi, công sức. Không thể đánh đổi nó bằng những chuyện tầm thường. Và dù gì, cũng phải để cho người đối diện với mình người ta tôn trọng mình, nếu không, mình sống cũng đâu còn ý nghĩa. Yến cho rằng, sự tôn trọng là điều không thể mua được bằng tiền bạc. Mọi người giờ đã có nhiều điều kiện để nghe và phân định chuyện đúng, sai của thông tin.

Thực ra với việc này, nếu có muốn tìm hiểu thì không cần Yến phải xác nhận là đúng hay không…Chuyện mình vẫn tiếp tục phải cố gắng vượt qua những chuyện tưởng như có thể làm mình gục ngã.

Vậy theo Yến, tại sao lại có thông tin rằng chuyện Yến “đánh ghen” Quang Hải và Thủy top?

Yến nghĩ là… (im lặng)… việc này đối với Yến là hoàn toàn bất ngờ, không sẵn sàng đón nhận. Cách sống của mình, các đối xử của mình đối với những người đáng nhẽ mình phải đối xử khác không đủ để đón nhận điều đó. Việc gì qua thì đã qua rồi, thời điểm này không còn tình cảm để mà đánh ghen. Và cuộc sống bây giờ không phải là cuộc sống để mà đánh ghen nữa.

Thực ra, việc này có rất nhiều người chứng kiến. Cũng may rằng không phải một mình ở đó mà còn rất nhiều người khác nữa ở đó. Thế nên, chuyện xảy ra như thế nào thì sẽ là như thế. Một người không thể nào che khuất được mặt trời và kể cả hai người thì cũng không thể nói khác được sự thật. Bởi những người chứng kiến ở đó đều là những người trưởng thành để biết thế nào là đúng, thế nào là sai.

Tags: Quang Hải, Hải Yến, đánh ghen, chia tay

Theo Dân trí  

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Lắm mối tối nằm không
Khám phá bí mật "cái ngàn vàng"
Rùng mình nữ sinh thời nay!
Một phụ nữ mang súng AK đi... đánh ghen
SỰ KIỆN
Từ Hy Viên sexy trên tạp chí đàn ông
Nối gót Đại S, Lưu Diệc Phi trở thành ma nữ?
Kim Hee Sun từng bị ép chụp ảnh nóng
Quán Hy và Hân Đồng lại "cặp" với nhau!
Paris Hilton nói lời chia tay Benji Madden
Đấu giá ảnh những người đẹp nhất thế giới
Lindsay chạm mặt bạn trai cũ!
Jessica Alba bị tung ảnh nóng lên mạng
Củng Lợi bị tẩy chay vì nhập quốc tịch Singapore
Lindsay Lohan bị sa thải khỏi "Ugly Betty"!


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này