Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

"Sắc, giới" Hàn - "Portrait of a Beauty" bị chỉ trích

Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng

"Thoát y" - "Nóng" và những nấc thang danh vọng

LiLo đồng tính nhưng vẫn "thích" đàn ông

Kiếm Điệp = Romeo & Juliet + Lương Chúc

Hollywood và những câu chuyện tình "bong bóng"

Sao: Họa từ miệng mà ra

Sao và "thú" xăm mình

Những cái chết được điểm theo ngày

Hắc cô nương trên màn ảnh Việt
Tâm sự của Thanh Vân trong "Nhật ký Vàng Anh"
Ngày gửi: Thứ bảy, 10:30, 12/1/2008

MC Thanh Vân, thành viên của “Nhật ký Vàng Anh” một thời, tâm sự về công việc, tình yêu của mình và cả về Vàng Anh - Hoàng Thùy Linh - người đã từng cùng cô sát cánh trong công việc.

Sắp phải chia tay khán giả

Thanh Vân bắt đầu câu chuyện bằng cách trả lời thắc mắc của nhiều người về sự đa-zi-năng của mình.

“Có người hỏi Vân rằng, dẫn nhiều chương trình như thế không sợ hình ảnh mình bị “loãng” sao? Không đâu! Điều đó giúp mình có thêm nhiều kinh nghiệm, và tập cho mình kỹ năng “biến hóa” cho phù hợp với mỗi chương trình “ - Vân tự tin khẳng định.

MC Thanh Vân

Vân cho rằng Vân cũng chỉ hợp dẫn những chương trình trẻ trung mà  thôi. “Mình cũng đã từng thử dẫn mấy chương trình khác nghiêm túc hơn nhưng không thành. Hôm quay thử, mình mặc vest, búi tóc, trang điểm đậm, nói chung là làm mọi cách để cho trông chững chạc hơn. Nhưng không hiểu sao khi mình dẫn, mọi người cứ cười lăn lộn, mặc dù mình không hề có ý định làm mọi người cười! Thế nên, rút ra kết luận là mình chỉ hợp với phong cách trẻ thôi” - Cô cười vui vẻ.

Vân tiết lộ sắp phải chia tay với tất cả các chương trình mà cô đang làm MC. Nếu  làm xong visa thì khoảng một, hai tháng nữa, cô sẽ đi du học ở Australia. Vân chọn học ngành truyền thông vì yêu thích và tự thấy là mình cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Học xong, chắc chắn cô sẽ về làm việc tại Việt Nam. Nhưng lúc đó, Vân sẽ không xuất hiện trên màn ảnh nữa, mà chỉ làm công việc sản xuất chương trình.

Mọi việc đến khá dễ dàng, trừ chuyện tình cảm!

Đó là cách nói của Vân về cuộc sống của mình. Cô bảo, mọi người thường nói, Vân có một cuộc sống trong mơ, đầy đủ và không phải lo nghĩ gì nhiều. Điều đó đúng. Cô là người rất may mắn, mọi thứ đến với mình đều khá dễ dàng. Trừ chuyện tình cảm...

“Ngày trước, khi Vân chưa tham gia những công việc truyền hình thì mọi điều đến rất nhẹ nhàng. Còn bây giờ, khi đã làm được một chút xíu thì sao tự nhiên mọi chuyện lại khó khăn thế?” - Cô băn khoăn.

Đôi bạn một thời: Thanh Vân và Thùy Linh.

Cô chia sẻ : Không biết Vân nghĩ thế này có đúng không, có vẻ như đàn ông thường không có thiện cảm với phụ nữ làm truyền hình? 

Họ nghĩ đó là người phụ nữ của công chúng chứ không phải là của riêng họ. Nhưng bản chất mình vẫn thế, tính cách vẫn thế, chỉ có điều là mình đã chọn công việc đó và cần phải làm thật tốt. Nhưng mà nhiều khi mình đã không nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ phía người kia.

Rồi cô bảo, thật ra, Vân biết mình có một tính xấu là ích kỷ.  Vì từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều, cái gì cũng dành cho, nên bây giờ không biết hi sinh cho người khác là phải thế nào? Nhiều khi cứ nghĩ là mình làm thế đã là biết hi sinh lắm rồi, nhưng thật ra đó mới chỉ là những cái tối thiểu cần phải làm thôi. Biết đó là tính xấu, muốn sửa lắm, nhưng mà thật chẳng dễ dàng chút nào!

Lợi danh là thứ dễ sụp đổ nhất

Về chuyện về tham gia seri phim Nhật ký Vàng Anh, Vân bảo,  đó là  bộ phim truyền hình đầu tiên cô được tham gia. “Nghĩ lại thì thấy hồi đó cũng liều. Chẳng suy nghĩ kỹ, cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào, thế mà cứ nhận lời đóng phim luôn!”

"Chia tay Vàng Anh"  - Thanh Vân ( người ôm Vàng Anh) - Ảnh: HHT

Khi “sự cố Vàng Anh” xảy ra cô cảm thấy sốc về chuyện này và rất thương Linh.

“Thanh Vân và Thùy Linh cũng đã từng chơi thân với nhau, nhất là trong thời kỳ cả hai cùng làm chương trình Hugo. Sau chuyện này, mình thấy Linh có nhiều thay đổi. Chắc vì bị dồn nén nhiều quá nên cô ấy luôn sẵn sàng “bật” lại bất cứ ai. Đi đường mà có ai nhìn là Linh có phản ứng gay gắt ngay. Ngày trước Linh không thế! Linh có nói rằng, đối với cô ấy, “sự cố” này là một bước ngoặt, một sự bắt đầu!? Linh tự tin vào khả năng có thể gây dựng lại mọi thứ” - Vân cho biết.

Còn về Việt - người cùng xuất hiện trong đoạn phim - thì Vân bảo rằng, Vân coi Việt là một cậu em thân thiết. Khi chuyện đó xảy ra, Việt suy sụp hoàn toàn, sống thu mình và giữ im lặng.

Cuối cùng Thanh Vân kết luận: Sau những chuyện đã trải qua hay những chuyện được chứng kiến, cô hiểu rằng, danh lợi là cái dễ sụp đổ nhất!

 Theo VTC

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Khám phá bí mật "cái ngàn vàng"
Một phụ nữ mang súng AK đi... đánh ghen
SỰ KIỆN
Chùm ảnh: “Sao” ngoáy mũi (P.1)
Châu Tấn, Triệu Vy khổ vì đóng cảnh nóng
Sao và cách trang điểm quái dị
“Thằng hề” có được vinh danh Oscars?
"Chân dài" ồ ạt lên phim
Monroe, Jolie quyến rũ nhất mọi thời đại
Nghệ sĩ Việt kiều có làm mới được phim Việt?
Tân Hồng lâu mộng: "Mộng" gian nan (P.2)
Giới tính thứ 3 trong phim Việt
Sức hút từ phim thần tượng Đài Loan


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này