Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

"Sắc, giới" Hàn - "Portrait of a Beauty" bị chỉ trích

Bật mí về nghề đóng thế cảnh nóng

"Thoát y" - "Nóng" và những nấc thang danh vọng

LiLo đồng tính nhưng vẫn "thích" đàn ông

Kiếm Điệp = Romeo & Juliet + Lương Chúc

Hollywood và những câu chuyện tình "bong bóng"

Sao: Họa từ miệng mà ra

Sao và "thú" xăm mình

Những cái chết được điểm theo ngày

Hắc cô nương trên màn ảnh Việt
Nghệ sĩ Việt kiều có làm mới được phim Việt?
Ngày gửi: Thứ sáu, 12:20, 11/4/2008
Sài Gòn tình ca
Sài Gòn tình ca

Thư giãn - Gần đây làng phim VN đón nhận nhiều gương mặt diễn viên, đạo diễn Việt kiều trở về nước đóng phim và làm phim. Hy vọng họ sẽ góp phần làm tươi mới màn ảnh trong nước.

Đóng phim không vì cát-xê

Thời gian gần đây, dường như làng điện ảnh Việt Nam trở nên ồn ào, sôi động hơn với sự xuất hiện của các gương mặt diễn viên Việt kiều. Những cái tên ban đầu còn lạ tai và gây ngỡ ngàng: Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, Helen Thanh Đào, Nguyễn Văn Long... dần dần trở nên quen thuộc - họ đã góp phần làm tươi mới màn ảnh trong nước.

Họ "được lòng" các đạo diễn trong nước trước hết là nhờ phong cách làm việc chuyên nghiệp. Một đạo diễn cho biết: “Các diễn viên Việt kiều luôn luôn đúng giờ, ý thức trách nhiệm và ý thức kỷ luật của họ rất cao.”

Phim Sài Gòn nhật thực
Ngoài khả năng diễn xuất, các diễn viên Việt kiều thường có khả năng ở các lĩnh vực khác hỗ trợ cho vai diễn khi cần như: lái xe, võ thuật... Hơn nữa, ý thức đã trở về thì phải làm "cho ra ngô ra khoai" giúp các diễn viên Việt kiều luôn nỗ lực trong công việc.

Sức hút của điện ảnh Việt Nam đối với các diễn viên Việt kiều thực ra không nằm ở khoản tiền cát-xê mà chính ở chỗ tạo cơ hội và điều kiện cho họ thực hiện lòng đam mê nghệ thuật.

Không đam mê thực sự thì diễn viên Johnny Trí Nguyễn không thể sẵn sàng từ bỏ những món tiền thu nhập không nhỏ bên ngoài để về Việt Nam tình nguyện đóng phim không lấy tiền cát-xê, lại còn bỏ tiền túi ra đầu tư vào dự án phim "rủi nhiều hơn may".

Diễn viên, người mẫu Helen Thanh Đào đang thực hiện kế hoạch "lấy ngắn nuôi dài", về Mỹ tham gia các chương trình biểu diễn thời trang để có thu nhập mà yên tâm đóng phim ở Việt Nam.

Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong Dòng máu anh hùng
Thu nhập "bèo bọt" thế mà các diễn viên Việt kiều vẫn không có ý định “bỏ cuộc chơi”. Người nào cũng có kế hoạch hẳn hoi cho những chuyến đi dài trên con đường nghệ thuật ở Việt Nam.

Diễn viên Việt kiều về nước đóng phim, không chỉ được thỏa sức thực hiện lòng đam mê điện ảnh, mà hơn hết là tận hưởng niềm hạnh phúc của những đứa con mang dòng máu Việt trở về làm việc ngay trên đất mẹ.

Và điều đáng tự hào hơn khi nỗ lực của họ từng bước được kết thành trái ngọt. Điện ảnh Việt Nam bước ra thế giới thì không phân biệt người góp tay xây dựng là người trong nước hay Việt kiều. Chỉ biết đó là phim Việt Nam, tài năng của người Việt Nam.

Đạo diễn Việt kiều khuấy động điện ảnh Việt Nam

Ngày 4-4, bộ phim tình cảm 14 ngày đã bấm máy những cảnh đầu tiên tại Sóc Trăng, mở đầu cho một mùa làm phim của các đạo diễn Việt kiều, được dự báo là bội thu về số lượng.

Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm biên kịch Nguyễn Trọng Khoa (Việt kiều Mỹ). Sinh năm 1971 tại Biên Hòa, sang Mỹ sống đã 31 năm và 3 năm nay anh trở về quê hương để ứng dụng những gì đã học ở ngành làm phim-truyền hình của Mỹ.

Trọng Khoa cho biết: “Mục tiêu của tôi là trong thời gian 5 năm sẽ làm được 3 phim”. Sau 14 ngày (sẽ trình chiếu vào dịp Noel năm nay), dự án tiếp theo của Khoa là một phim hài tình cảm và một phim kinh dị do chính anh viết kịch bản.

Phim Mùa len trâu
Sau Khoa, một đạo diễn Việt kiều Mỹ khác là Victor Vũ cũng tìm đường về Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, Victor Vũ được xem là đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Việt có triển vọng sau thành công của hai phim Buổi sáng đầu năm (First morning) và Oan hồn (Spirits). Hiện anh đang hợp tác với Hãng phim Lưu Huỳnh làm một bộ phim, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn triển khai, hy vọng trong năm nay sẽ khởi quay.

Một tên tuổi người Mỹ gốc Việt khác thành danh ở Hollywood là Dustin Nguyễn. Sau khi gây ấn tượng mạnh với khán giả Việt Nam qua vai Sỹ gian ác trong Dòng máu anh hùng, anh trở lại Việt Nam thử sức trong vai trò đạo diễn bộ phim Lửa Phật.

Dự kiến phim sẽ bấm máy vào khoảng tháng 10-11 tới và đạo diễn Dòng máu anh hùng Charlie Nguyễn cũng về nước phụ với Dustin Nguyễn làm phim này.

Theo nhà sản xuất Dòng máu anh hùng Jimmy Nghiêm Phạm, dự án Dòng máu anh hùng 2 vẫn chưa biết bao giờ sẽ triển khai nhưng nhiều khả năng Charlie Nguyễn sẽ về Việt Nam để làm phim vì mới đây anh đã ký hợp đồng sản xuất ba phim với hãng Weistein (Mỹ). Đạo diễn Ringo Lê cũng đang ấp ủ một bộ phim tình cảm pha kinh dị lấy đề tài về giới văn nghệ sĩ mà vai chính được nhắm đến là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Một mùa phim Tết sôi động đã qua, trong khi các nhà làm phim trong nước “án binh bất động” chờ đến dịp Tết năm sau thì việc những đạo diễn Việt kiều trên đổ về làm phim trong dịp này đã khuấy động sự im ắng của điện ảnh Việt Nam.

Phim Sài Gòn tình ca
Đích nhắm: Thị trường nước ngoài

Sự xuất hiện của họ đã mang lại những tín hiệu vui, niềm hy vọng mới cho chất lượng của phim ảnh Việt Nam vì hầu hết các đạo diễn trên đều được đào tạo bài bản từ nền điện ảnh lớn nhất thế giới: Hollywood.

Trọng Khoa từng làm việc cho hai nhà sản xuất phim lớn của Hollywood là MTV Productions và Alphaville Productions. Ringo Lê học biên kịch hai trường ĐH Cal State Los Angeles, UCLA và là học trò của Bill Condon, tác giả hai phim nhạc kịch nổi tiếng ChicagoDreamgirls...

Ngoài tay nghề, họ còn làm phim với tất cả tâm huyết của người con xa xứ muốn đóng góp chút gì đó cho quê hương, tuy nhiên tác phẩm của họ được công chúng đón nhận hay không lại là một chuyện khác.

Tính đến nay, ngoại trừ Dòng máu anh hùngÁo lụa Hà Đông được khán giả Việt Nam đón nhận, còn các phim Việt kiều khác đều rơi vào tình trạng “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”. Sài Gòn tình ca hay Sài Gòn nhật thực, đã đi dự liên hoan phim này, khác trên thế giới và được cộng đồng hải ngoại tán dương nhiệt liệt nhưng khi chiếu ở Việt Nam thì bị dư luận trong nước đánh giá thấp và có lượng khán giả không đáng kể.

Đạo diễn thiếu vốn sống, thiếu am hiểu văn hóa Việt là nguyên nhân khiến cho một số phim do chính đạo diễn Việt kiều viết kịch bản và đạo diễn không tiếp cận được với người xem trong nước.

Điều đó cũng dễ hiểu vì dù làm phim tại Việt Nam, lấy đề tài Việt Nam nhưng chủ ý của họ lại nhắm đến thị trường hải ngoại nhiều hơn.

Phim Áo lụa hà đông

Nhà sản xuất Jimmy Nghiêm Phạm lý giải: “Tại Mỹ làm một bộ phim với giá thành mấy chục ngàn, mấy trăm hay vài triệu đô la vẫn được nhưng chất lượng không cao. Trong khi đó, cũng với chừng ấy tiền nếu làm tại Việt Nam thì chất lượng bảo đảm hơn và sau đó bán ngược sang Mỹ. Trước mắt, các nhà làm phim chưa nhắm tới thị trường trong nước vì nó quá nhỏ bé, một đất nước hơn 80 triệu dân nhưng chưa đến 1% người dân có thói quen đến rạp thì làm sao thu hồi vốn được.

Tuy nhiên, trong tương lai tôi nghĩ tình hình này sẽ thay đổi. Các đạo diễn Việt kiều dần dần cũng phải nhắm đến thị trường trong nước. Chỉ cần 1% trong số 80 triệu dân chịu mua vé vào rạp thì nhà sản xuất sẽ dễ dàng bỏ túi vài triệu USD”.

Như Quỳnh - tổng hợp

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Khám phá bí mật "cái ngàn vàng"
Một phụ nữ mang súng AK đi... đánh ghen
SỰ KIỆN
Chùm ảnh: “Sao” ngoáy mũi (P.1)
Châu Tấn, Triệu Vy khổ vì đóng cảnh nóng
Sao và cách trang điểm quái dị
“Thằng hề” có được vinh danh Oscars?
"Chân dài" ồ ạt lên phim
Monroe, Jolie quyến rũ nhất mọi thời đại
Nghệ sĩ Việt kiều có làm mới được phim Việt?
Tân Hồng lâu mộng: "Mộng" gian nan (P.2)
Giới tính thứ 3 trong phim Việt
Sức hút từ phim thần tượng Đài Loan


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này