Phóng tác từ một truyện tranh Nhật Bản, Trò chơi ma quái là câu chuyện về một vụ cá cược giữa hai người đàn ông. "Triết lý cá cược" hầu như chẳng mấy khi có một cái kết có hậu cho những người tham gia. Tuy nhiên, những gì tưởng biết và có thể đoán trước về số phận của Min Huido - chàng họa sĩ nghèo khi tham gia canh bạc "số phận"với lão già tài phiệt Gang Noshik đã không hoàn toàn chính xác khi bộ phim đặt ra quá nhiều nút thắt hồi hộp và nghẹt thở.
.jpg) |
| Chàng họa sĩ nghèo Min Huido và bạn gái Eunah |
Canh bạc nào cũng có giá của nó
Bộ phim mở màn bằng hình ảnh một anh chàng họa sĩ nghèo khao khát cuộc sống bình yên, hạnh phúc, sung túc đầy đủ bên người bạn gái Eunah. Một ngày nọ, như trò đùa của số phận, anh nhận được một cú điện thoại với những ngôn từ kỳ quái của một lão già:
Lão già tài phiệt nói rằng, nếu anh chịu bước vào cuộc chơi gọi số bất kỳ, nếu anh chọn trúng người nghe máy của mình là nam hay nữ, thì anh sẽ có tất cả. Một số tiền to, đủ để anh có được cuộc sống sung túc và lo trả nợ cho gia đình cô bạn gái tội nghiệp của mình. Ngược lại, anh sẽ trở thành một nô lệ, sẽ bị lấy mất đi sự thanh xuân và tuổi trẻ.
Lời trần tình về một trò cá cược quái đản nào đó chỉ khiến anh càng rối bời trong cơn bĩ cực của cuộc sống. Ngay sau đó, một người phụ nữ giàu sang quyền quý mời anh đến nhà để vẽ chân dung cho người chồng già nua của bà. Anh bước đến căn nhà xa hoa lộng lẫy ấy , và một canh bạc mở sẵn với giá cược là chính cuộc đời anh...
_cr.jpg) |
Gang Noshik hay Min Huido sẽ thắng
|
Thông điệp mà các nhà làm phim muốn gửi đến người xem vô cùng đơn giản, được thể hiện rõ nét qua câu nói của No Shik: mỗi quyết định trong cuộc đời đều mang đến một kết quả và người chấp nhận đánh cược phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình.
Thêm một: Hồn Trương Ba - da Hàng Thịt
Min Huido chấp nhận bước vào "trò chơi ma quái" và anh đã thất bại... Một tình huống dở khóc, dở cười đã ập đến với cuộc đời Min Huido khi anh tỉnh dậy và phát hiện mình đang trong lốt của lão già xấu xí. Người ta đã đánh tráo cơ thể anh bằng một cuộc phẫu thuật... Bi kịch bắt đầu giáng xuống khi người thân và thậm chí cô người yêu chẳng thể nào nhận ra Min Huido. Có cảm giác như mô típ "hồn Trương Ba - da Hàng Thịt" lặp lại trong phim này, tuy nhiên, càng đi dần về sau, bộ phim càng mở ra nhiều bi kịch bất ngờ và thú vị khác bởi quá trình đi tìm lại chính mình, tìm lại thân xác vốn có của phần hồn nơi Min Huido không hề đơn giản khi lão già tài phiệt cố tình muốn đoạt lấy.
Vì sao bạn nên xem?
Cũng có một chữ "ma" trong tên phim, tuy nhiên Trò chơi ma quái không liên quan gì đến chuyện ma cỏ, tâm linh. Có chăng là sự dã tâm, ma mị của con người, khi sống quá thủ đoạn và ảo vọng.
Lão tài phiệt Gang Noshik đã quá thủ đoạn khi bày ra một cuộc chơi không hề công bằng và chàng trai trẻ Min Huido đã quá ảo vọng về cuộc sống khi suy nghĩ mọi cái đều đơn giản.
Shin Ha Kyun - nam diễn viên nổi tiếng từng được biết đến qua các phim No Mercy for the Rude (2006), The Big Scene (2005), Welcome to Dongmakgol (2005), My Brother (2004)... cũng đã có những bước dài tiến bộ trong bộ phim này. Cũng với hình dáng ấy, tuy nhiên, khi là Min Huido, người ta thấy một Shin Ha Kyun thuần khiết đến từng ánh mắt, cử chỉ và nụ cười thân thiện. Khi là Gang No Shik, người xem có thể "muốn dìm chết hắn" chỉ vì Shin Ha Kyun đóng đạt quá, thật đến từng cái nhếch mép hèn hạ, đốn mạt... Đặc biệt, Shin Ha Kyun đã rất tài tình khi diễn những cảnh từ một thanh niên biến thành một ông già, từ điệu bộ, giọng nói và cử chỉ trên khuôn mặt đều mang đến cảm giác bất ngờ cho người xem. Có thể nói với Trò chơi ma quái, diễn xuất của Shin đã nâng lên.
Nam diễn viên gạo cội Byun Hee Bong cũng tạo được nhiều ấn tượng qua hình ảnh Gang No Shik già yếu, sắp chết vì bệnh tật nhưng vẫn lột tả trọn vẹn nội tâm bế tắc của nhân vật Huido sau khi thua trong Trò chơi ma quái. Byun Hee Bong đã thể hiện thật toàn vẹn cảm xúc, tâm lý của nhân vật: ban đầu là Gang No Shik và đoạn sau là Min Huido. Có cảm giác như nhân vật ông thủ diễn dù là tàn nhẫn và độc ác hay yếu đuối và vô dụng đều sống động và chân thật, đều mang đến những cảm xúc tuyệt vời cho khán giả. Ấn tượng và gây ám ảnh nhất trong phần diễn xuất của Byun Hee Bong có lẽ là cảnh Min Huido trong nhân dáng già cỗi của Gang No Shik bất lực đứng nhìn người chiếm cơ thể mình đang vui vẻ với cô bạn gái Eunah.
Bộ phim không chỉ đơn giản bày ra một trò chơi, mà hàng loạt những triết lý sống ý nghĩa được cô đọng, nhắn gửi khiến người xem có thể giật mình và cảm thấy thú vị.
Chuyện bên lề bộ phim
Có rất nhiều cảnh mưa đã được sử dụng trong Trò chơi ma quái để chuyển tải tâm trạng của nhân vật. Quay những cảnh mưa đồng nghĩa với việc đạo cụ quay phim dễ bị hỏng vì độ ẩm, vì vậy đoàn làm phim đã phải bảo vệ rất kỹ máy quay phim và những tấm phản quang mỗi khi quay cảnh mưa. Dù đang giữa hè, nhưng khi đêm xuống, thời tiết vẫn lạnh cắt da cắt thịt, đoàn làm phim và các diễn viên đã phải hứng chịu hơn 127 tấn nước mưa nhân tạo trong suốt quá trình quay phim, nhờ đó mà những cảnh mưa trong Trò chơi ma quái đạt được hiệu quả rất cao.
Cảnh quay công phu và tốn kém nhất, được nhắc đến nhiều nhất, là cảnh trong phòng giải phẫu, nơi hai nhân vật chính được tiến hành chuyển đổi thân phận cho nhau:
.jpg) |
| Hai diễn viên nam chính, xuất sắc trong phim |
Toàn bộ đạo cụ cho cảnh này đều được thiết kế riêng nhằm tạo ra một phòng phẫu thuật chưa từng thấy ở các bệnh viện. Đoàn làm phim còn đến tận bệnh viện Kyung Joo để thuê các trang thiết bị đắt tiền và tham khảo ý kiến của các chuyên gia giải phẫu. Ngoài ra, để cảnh quay trong phòng phẫu thuật đạt hiệu quả chân thật, hai nam diễn viên chính đã chấp nhận xuống tóc thật sự chứ không dùng đến các xảo thuật hóa trang. Chính vì sự hy sinh hết mình cho vai diễn mà Shin và Byun được đoàn làm phim hoan nghênh nhiệt liệt. Ngoài ra, Shin Ha Kyun còn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình khi chính bản thân anh đóng cảnh khỏa thân trong phim mà không nhờ đến diễn viên đóng thế.
Sương Mai - tổng hợp