Tin tức - Nước mắt hoa hậu-Văn hoá, giải trí và thông tin kinh tế
 


  Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao
Hậu trường
Trò chuyện - Phỏng vấn


 TIÊU ĐIỂM

Mai Phương Thúy dự buổi ra mắt "Transformers 2" toàn cầu

Khởi chiếu X-Men (Người sói) tại Việt Nam

"Thập đại kỳ án" - Bao Thanh Thiên tái thế

Lương Mạnh Hải tình tứ bên Minh Hằng

Lý Nhã Kỳ cặp với Việt Anh?

Ngô Thanh Vân 'nóng bỏng' cùng Johnny Trí Nguyễn

Ngắm Trần Hảo với vai Điêu Thuyền

10 bộ phim lãng mạn nhất cho ngày lễ Valentine

Zac Efron "trở lại tuổi 17"

"Blog và người đẹp": Scandal đầu tiên của năm 2009
Nước mắt hoa hậu
Ngày gửi: Thứ hai, 09:52, 23/6/2008

Vào vai hoa hậu mắc AIDS trong phim "Âm tính", Mai Phương Thúy phải diễn xuất bằng cảm xúc và nước mắt của chính mình!

Bộ phim là câu chuyện có thật về cuộc đời hoa hậu biển 1989 Lâm Uyển Nhi, đang được Hãng phim TFS sản xuất do đạo diễn Phương Điền thực hiện.

Khi hoa hậu... nhập vai 

Cuộc tìm kiếm hoa hậu

Hoa hậu ư? Việt Nam ta đã có rất nhiều. Tìm người đẹp đóng vai hoa hậu, quá dễ. Thế nhưng với cô hoa hậu của phim Âm Tính thì đạo diễn Phương Điền đã phải mất ăn, mất ngủ triền miên, bởi hàng chục hoa hậu thật, và vài chục người mẫu tên tuổi anh tìm đến đều không… hợp.

Bởi trong số đó, có người quá đẹp lại diễn không… tới, có người diễn quá tốt nhưng lại không được… xinh lắm (mà không xinh thì ai tin là hoa hậu được). Oái ăm hơn khi có người hội đủ hai tiêu chí trên thì lại… từ chối nhận vai bởi vai diễn quá khốc liệt, có rất nhiều tình huống nhạy cảm, nên họ sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình (cũng đúng thôi!). Cuối cùng, Mai Phương Thúy xuất hiện. Ban đầu Thúy rất đắn đo và lưỡng lự, thậm chí khi nhận vai đóng phim rồi, còn có nhiều tin đồn Thúy đã bỏ vai, khiến nhiều người lo lắng.

Một cảnh quay trong phim Âm Tính

 

Chỉ khi đến phim trường, tận mắt thấy nàng hóa thân với nhiều cung bậc cảm xúc của nàng hoa hậu, nhất là cảnh diễn tay đôi với Kim Thoa (tình địch của Thúy trong phim) khi biết cô này đã hại mình đến tận đường cùng, cứ nhìn hai dòng nước mắt rơi cùng với lời thoại “rít” qua từng hồi: “Tại sao chị lại hại tôi đến thế này!”, cả đoàn phim ai cũng nghẹn lời, khi thấy cô nàng nhập vai quá… tuyệt.

Hỏi đạo diễn Phương Điền: “Sao Thúy đóng phim “ngọt” dữ vậy?” Phương Điền cười lém lĩnh: “Thật ra lúc đầu Thúy nhập vai cũng “ê ẩm” lắm, phải tức tốc đưa nàng dự khóa “bồi dưỡng” tại trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh hai tuần lễ thôi là đã hoàn toàn “lột xác” ngay”.

Phương Thúy diễn nhập vai

Kim Thoa vào vai rất... tỉnh

Thúy đã bỏ rất nhiều thời gian tìm hiểu sâu về nhân vật. Thúy cùng đạo diễn đến các trung tâm cai nghiện để tìm hiểu nhân vật mình sẽ nhập vai. Thúy tâm sự cô "hiểu được ngoài công việc đóng phim, còn là một trách nhiệm của người mang danh Đại Sứ Từ Thiện", cô muốn thông qua vai diễn này để đưa ra lời cảnh báo về đại dịch AIDS.

Theo tiết lộ của người trong cuộc, Mai Phương Thúy đã quyết định dành toàn bộ cat-sê trong phim để làm từ thiện! 

Chân dài... quá!

Đến thăm đoàn phim tại một căn nhà xinh đẹp ở khu Trung Sơn  - Quận 7. Đây là nơi được xem là “live show” của Mai Phương Thúy, bởi từ sáng đến chiều tối, bởi cảnh nào cũng đều có mặt của…Thúy!

Đôi chân dài quá ... lợi hại

Diễn viên Ngọc Lan... nhập vai 

Với chiều cao 1m84 là ưu thế để dành chiếc vương niệm trong cuộc thi hoa hậu năm nào. Nhưng khi vào phim đó lại là một bất lợi đến… buồn cười! Cảnh quay Thúy xô xát với Ngọc Lan (con riêng của chồng) và đám  bạn, sau đó bị cưỡng chế lôi đi. Cảnh này đạo diễn yêu cầu Thúy phải phản ứng quyết liệt, ngoài việc la hét cào cấu, Thúy còn phải tung những cú… đá vào đối phương… Việc tưởng dễ những phải quay hơn một chục lần, bởi sở hữu đôi chân quá dài, mỗi lần Thúy tung chiêu khiến các bạn diễn sợ quá cứ lo né đòn nên không thể quay như ý được. Lúc này đạo diễn chỉ biết “van nài”: “Thúy ơi, làm ơn thu chân ngắn lại đi em”.

Cảnh Minh chia tay với bố mẹ, Thúy cũng là người cao “tòng ngòng” trước hai bậc "tiền bối” là Công Ninh và Kim Xuân. Để tránh sự so le này, quay phim Bùi Vi Nghi cũng xếp Công Ninh và Kim Xuân đứng trên bục cao “an ủi”, còn Thúy phải đứng dưới lề đường để khung hình được… cân đối!

Hoa hậu bị... ăn đòn

Riêng cảnh Ngọc Lan tới nhà Thúy xiết nợ, thu bằng được chiếc xe. Cảnh này theo kịch bản Ngoc Lan phải tát thẳng vào mặt Thúy để trút giận: "Vì mày mà ba tao phải vào tù, vì mày mà gia đình tao nát tan!" Bao nhiêu căm thù đều được dồn vào cái tát tay này để trút giận. Cả đoàn phim nín thở chờ sự kiện “hấp dẫn” diễn ra: Hoa hậu bị ăn đòn! 

Để nhập vai Thúy phải chịu những cái tát... nảy lửa

Và Ngọc Lan cũng phải chịu cùng "số phận" như... Thúy!

Với Ngọc Lan dù đã có khá nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất, nhưng chuyện “bợp tai” hoa hậu thì không dễ chút nào! Và tất nhiên càng đánh càng thấy dở, khiến đạo diễn cứ than trời, không lẽ xúi đánh thật thì kỳ, mà đánh giả, nhẹ quá ai tin! Thấy tình thế bế tắc… thì Thúy lên tiếng: ”Chị ơi, làm ơn cứ tát thẳng dùm, em chịu được mà!”. Thấy Thúy bật “đèn xanh”, Ngọc Lan căng mình vào cuộc. Bốp, bốp, bốp… tổng cộng sáu cái vào mặt, khiến đạo diễn la làng: “Cắt, cắt tốt quá Thúy ơi”. Lúc này nhìn Mai Phương Thúy thì hai bên má đỏ lòm, in rõ bàn tay của “bà” sư tỷ Ngọc Lan. Cả đoàn phim rơi vào im lặng đáng sợ, vì sự hy sinh cho nghệ thuật của cô nàng hoa hậu quả là đáng nể!

Đạo diễn Phương Điền đang chỉ đạo anh cảnh diễn

 

Ngọc Lan - Phương Thúy rất hăng trong lúc diễn

Cảnh anh công an vào can thiệp vụ ẩu đả của hai người. Tiếng đạo diễn hô: “Máy, Diễn!” - Vậy mà  anh công an vẫn đứng ngây người kèm theo mấy câu thoại lắp bắp đến 4 – 5 lần, khiến đạo diễn bực mình hỏi nguyên do, Ngọc Lan lém lỉnh “báo cáo” với đạo diễn: “Ảnh nhìn hoa hậu rồi “nghía" lỗ rún con hoài làm sao tập trung được!”. Thì ra cô nàng Ngọc Lan mặc cái áo hở eo quá trời, bảo sao anh công an không… ngọng cho được!

"Đoàn quân" của Ngọc Lan tới quậy nhà... Phương Thúy 

 

Quậy xong kéo quân về

Cảnh Thúy chia tay bố mẹ để lo cho chồng cũng là một cao trào của nước mắt. Bởi đạo diễn yêu cầu Thúy diễn sao để người xem thấy được cái khổ của người mất chồng, mất tài sản và mất cả mẹ cha… qua hàng nước mắt. Phải công nhận phân đoạn này Thúy “nuôi” cảm xúc cho nhân vật quá tuyệt. Mặc cho hiện trường nhốn nháo, mặc cho trời nắng chang chang, mặc cho ánh sáng không đều, chưa kể đến lúc máy quay hết pin, vậy mà Thúy vẫn diễn tỉnh như… ruồi. Công này phải nhờ đến hai “sư phụ” NSƯT Kim Xuân và Công Ninh, đã thường xuyên phân tích tâm lý nhân vật cho Thúy, cả đạo diễn Phương Điền cũng yêu cầu rất cao: Phải là nước mắt thật, cảm xúc thật của nhân vật thì người xem mới tin được. Nhìn nước mắt Thúy liên tục rơi trong vòng 20 phút, với hơn 6 lần quay, tiếng đạo diễn gật gù khen tốt, cả phim trường ai nấy đều phấn khởi.

Trong giai đoạn đoàn phim thực hiện phim này, nhân vật chính Lâm Uyển Nhi đã về cõi vĩnh hằng, tạo cảm giác hụt hẫng cho Mai Phương Thúy và nhiều người trong đoàn phim. Hy vọng ở thế giới bên kia nhân vật chính của phim sẽ được thanh thản khi thấy Mai Phương Thúy đã toàn tâm toàn ý với vai diễn của mình.

Theo Zing

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » "Kung Fu Panda": Gấu béo làm “Vua”? (20/06)
         » Nàng DJ Phạm Băng Băng (18/06)
         » Triệu Vy - Gái quê (17/06)
         » Châu Tấn – Triệu Vy "đấu đá" (16/06)
         » Dũng Khùng mất ngủ vì "Giải cứu thần chết" (15/06)
         » Wall - E: "Ngôi sao mùa hè 2008" (18/05)
         » "Xác ướp" trở lại! (05/05)
         » “Hong Gil Dong” - Robin Hood xứ Hàn (28/04)
         » Tình tay tư trong "Bittersweet Life" (28/04)
         » "Vua Kungfu" vừa ra đã "hot" (23/04)
         » Trò chơi ma quái: Canh bạc cuộc đời (21/04)
         » Đi tìm hạnh phúc cùng “27 lần cưới” (19/04)
         » Rambo IV - người hùng trở lại! (10/04)
         » Mưa thuỷ tinh: Lý Hùng tái ngộ khán giả (10/04)
         » Háo hức đợi "CJ7" của Châu Tinh Trì (21/03)
Tin cùng ngày  
         » "Săn lùng" MP3 hàng độc (04/07)
         » 10 năm tình nồng của nhà Becks (04/07)
         » Mẹ chồng "không đội trời chung" với nàng dâu (04/07)
         » Kim Kardashian “khoe” ba vòng nóng bỏng (04/07)
         » Vũ khí mới của C.Ronaldo (04/07)
         » Biết anh có vợ nhưng tôi vẫn yêu thương (04/07)
         » Hãy ôm chàng thật chặt khi "yêu"! (04/07)
         » Sao hôm nay anh khỏe thế? (04/07)
         » Điện thoại 'nồi đồng cối đá' nhất thế giới (04/07)
         » Đức Tiến: “Nếu vì tiền tôi đã không chọn yêu Hoa hậu!” (04/07)
         » Thơm lừng cháo nhái 'bò tọt' (04/07)
         » Trở về với chốn làng quê (04/07)
         » Thanh Duy: Cảm thấy những ngày trôi qua không uổng phí chút nào! (04/07)
         » Triều Tiên bắn tiếp hai tên lửa tầm ngắn (04/07)
         » Hoàng Yến: Bỏ thi Hoa hậu hoàn vũ là vì tiền ? (04/07)
         » Thảm kịch bé 2 tuổi bị trăn quấn chết (04/07)
         » Hương vị đồng quê (04/07)
         » Ngắm Lý Hải tình tứ cùng hotgirl Minh Hà (04/07)
         » Lee Nguyễn nhớ tuyển Mỹ (04/07)
         » Năm 2010 sẽ chấm dứt hỗ trợ Internet dail-up (04/07)
         » Thứ bảy của bạn (04/07)
         » Mỹ Tâm ngất xỉu vì thương nhớ Huỳnh Phúc Điền (04/07)
         » Sếp bị dọa 'xử' vì sa thải nhân viên (04/07)
         » Tình cũ không rủ... (04/07)
         » Khó quan hệ vì hẹp bao quy đầu (04/07)
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
"Săn lùng" MP3 hàng độc
SỰ KIỆN
Vũ Thu Phương bị les?
“Gia đình hạnh phúc” của Bình Minh và Lê Khánh
Huy Khánh lại "yêu" Ngọc Diệp
Tăng Nhật Tuệ và hot girl đóng phim
Hot girl Midu xinh xắn đồng phục học sinh
Chuyện tình "Ông bà Smith" xứ Hàn
Đạo diễn Minh Chung bỏ "Cô gái xấu xí" chạy theo thiên thần
Jolie bị bắt ngay giữa phố
Hoa hậu Thùy Lâm trên phim trường ‘Tây Sơn hào kiệt’
Tranh giành cô dâu Phạm Băng Băng


|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này