"Tea Fight" (tựa tiếng Hoa: Đấu trà) - bộ phim hợp tác giữa Nhật Bản và Đài Loan, có sự tham gia diễn xuất của Châu Du Dân (Vic Chou) đã ra mắt tại Đài Loan cách đây hai tuần. Phim được sản xuất với 40 triệu Đài tệ, nhưng chỉ thu về 640.000 Đài tệ. Có nhiều lý do dẫn đến thất bại này, nhưng sự chỉ trích chính lại nhằm vào thành viên của nhóm nhạc F4.
.jpg)
Poster phim "Đấu trà".
Người quản lý của Zai Zai (tên thân mật của Du Dân) cho biết, Zai Zai không phải là diễn viên chính trong phim mà là Kagawa và Toda. Các mối nghi vấn nên nhằm vào họ. Khi tham gia bộ phim này, Du Dân được 2 triệu Đài tệ tiền cát-xê. Vì thế, doanh thu bán vé thậm chí không đủ để trả cho anh.
Nam ca sĩ, diễn viên Châu Du Dân.
Người này cũng nói rằng, ngày ra rạp của "Đấu trà" không được xác định rõ ràng. Đến khi phim ra mắt, Zai Zai đang bận rộn đóng những bộ phim khác và anh không thể hoãn lại. Tuy nhiên, anh vẫn tới tham dự buổi công chiếu đầu tiên. Về việc phim thất thu, ảnh tin rằng vì chủ đề phim rất mới mẻ và đây không phải là tác phẩm hài thương mại thường thấy. Bản thân anh đã cố gắng hết sức mình.
Khi chiếu tại Đài Bắc (Taipei), phim chỉ đạt 160.000 Đài tệ. Các nhà sản xuất đã rất lo lắng về doanh thu quá ít ỏi này. Tuy nhiên, cho tới ngày 17/8, số tiền bán vé trên các rạp ở Đài Loan đã nhích lên được 640.000 Đài tệ. Nhà sản xuất được cấp thêm hai triệu Đài tệ. Tuy vậy, khoảng cách này so với kinh phí sản xuất 40 triệu Đài tệ vẫn còn rất xa vời.
.jpg)
Phim Butterfly Fly (Hồ Điệp phi)
Tháng 1/2008, bộ phim Butterfly Fly (Hồ Điệp phi) do Châu Du Dân và Lý Băng Băng (Li Bing Bing) thủ vai chính còn có doanh thu nghèo nàn hơn Đấu trà. Toàn bộ số tiền thu về chỉ đạt 300.000Đài tệ. Trương Mỹ Phượng (Zhang Mei Feng), người đại diện của nhà làm phim Đấu tràvà cũng là người kỳ cựu trong lĩnh vực phim ảnh, nhận xét: "Các diễn viên nên quảng bá nhiều hơn cho phim. Nếu không, phim sẽ thất thu và chính các hình ảnh của các diễn viên cũng bị ảnh hưởng".
Nội dung:
Vào triều Sung (một triều đại xưa ở Nhật Bản), một người đàn ông Nhật Bản tên là Yagi vì không thể lấy được bí quyết gia tộc của nam nghệ nhân về trà đen đã cố tình chế nhạo loại trà đen không phải là lọai trà tuyệt nhất trên thế giới.Điều này đã gây ra cuộc thách đấu - “đấu trà” - giữa hai gia tộc.
Gia tộc trà đen nam nghệ nhân đã ra tay tàn sát gia tôc trà đen nữ nghệ nhân và đốt cháy các đồi trà. Một đứa trẻ đã chạy thoát khỏi đám cháy và biến thành một con rồng lửa (?) bay đi sau khi uống thứ trà pha trộn giữa 2 loại trà của hai gia tộc. Cho đến khi nhận thấy họ đã phạm một lỗi lầm lớn, gia tộc trà đen nam nghệ nhân bèn bắt đầu hành trình dài để tìm kiếm lại truyền nhân còn sống sót của gia tộc trà đen nữ nghệ nhân.
Năm 2007 hậu duệ của Yagi lẩn tránh sau cái chết của người vợ do tai nạn 1 năm trước mà ông cho rằng là do lời nguyền của trà đen gây ra. Con gái của Yagi, Kikiko không tin vào những hành vi của cha nên đã quyết định sang Đài Loan tìm kiếm loại trà truyền thuyết theo một quyển sách cổ.
Có một “thị trường trà ngầm” ở đâu đó tại Đài Loan bán các loại trà quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Chủ nhân của thị trường này là Yang, người thừa kế của gia tộc trà đen nam nghệ nhân quá cố. Miriko bắt đầu yêu Yang sau 1 lần được anh cứu mà không biết là cô ấy đang từ từ rơi vào một cái bẫy của Yang bày ra. Yagi đến Đài Loan sau Miriko để tìm con gái mình, gặp Rufa - người thừa kế của gia tộc trà đen nữ nghệ nhân. Cũng như Miriko, Yagi cũng đang rơi vào trong 1 cái bẫy...
.jpg)
Bạn diễn của Châu Du Dân
Cô gái Miriko do Erika Toda thủ vai, Eric Tsang vào vai ông bố... Ngôi sao đình đám nhất Đài Loan - người có sức ảnh hưởng khá lớn tại Nhật - Châu Du Dân nhập vai anh chàng Yang.
.jpg)
.jpg)
Trong khi chờ bộ phim này được chiếu ở Việt Nam để chúng ta biết vai trò của Châu du Dân trong phim có sức ảnh hưởng lớn tới đâu mời các bạn cùng thưởng thức trước trailer của "Tea Fight"
Minh Minh - tổng hợp
Tags: Châu Du Dân, Hồ Điệp phi, Đài Loan
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)