Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh

Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"

Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng

Quách Phú Thành đã tính chuyện cưới vợ!

Ăn chặn tiền thù lao: Chuyện "thường ngày của huyện"

Ngọc nữ Song Hye Kyo có "cảnh nóng"

Sao Hollywood và trang phục Halloween!

Từ Hy Viên: Không tự tin diễn "cảnh nóng"

"Frozen Flower" được hâm nóng bởi cảnh "trần trụi"

Angelina Jolie: Tôi là kẻ thứ ba!
Quang Thắng: "Nghề diễn viên bạc lắm!"
Ngày gửi: Thứ ba, 15:23, 1/7/2008

Viết bài về một người quen của màn ảnh thật khó. Khó vì nhân vật ấy đã không còn xa lạ đối với tất cả mọi người, cho dù không hẳn là tất cả họ đã đều gặp nhau. Với Quang Thắng là một ví dụ.

Vai một anh chàng đậm đặc chất thôn quê, gắn bó với một công việc không mấy thú vị (từ tên gọi đến nội dung): “hoạn lợn” của nghệ sỹ Quang Thắng đang nhận được sự ủng hộ của khán giả màn ảnh nhỏ. Bộ phim Gió từ phố Hiến mà anh tham gia hiện trình chiếu trong mục phim giờ Vàng của VTV1.

Khi bắt đầu những dòng đầu tiên của bài viết này, tôi đã nhắc mình nhớ đặt trước tên anh hai từ “nghệ sỹ”. Bởi sau gần 20 năm làm nghề, những gì anh có được ngoài một bộ mặt rất nhiều nét hài hước đã in đậm trong lòng khán giả, là ngồn ngộn những khắc khoải về nghề diễn - nghề mà người cha của anh đã từng nói với con trai mình - đó không phải là một cái nghề.

Trong cuộc trò chuyện, anh nhắc lại nhiều lần câu nói: Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không làm diễn viên. Hỏi anh lý do, anh trả lời gọn lỏn mà trĩu nặng tâm tư: Bạc lắm!

Cái ngày Quang Thắng còn là anh chàng diễn viên hừng hực nhiệt huyết, thì cha anh - một nghệ sỹ múa rối, cán bộ quản lý văn hóa, từng làm trưởng phòng của sở văn hóa tại Hải Phòng, đã ngăn cản con mình đến với nghiệp diễn bằng câu nói này: Con hãy chọn lấy một nghề để học, bất cứ nghề gì, còn diễn viên, đó không phải là nghề. Nó là việc “làm dâu trăm họ”.

Đến bây giờ, khi đã ngoài 40, Quang Thắng mới hiểu thật rõ những điều cha mình nói: “Là một diễn viên, anh phải chấp nhận rằng ngay cả một đứa trẻ cũng có quyền chê trách mình”.

Quang Thắng cũng đã từng thử qua nhiều công việc: đẩy xe bò chở cát với giá 2000 đồng/chuyến ở thời điểm những năm 80. Làm lơ xe tuyến Hà Nội - Hải Phòng khi đã vào đoàn kịch Hải Phòng, và buôn quần áo từ Sài Gòn ra Hàng Ngang - Hàng Đào …

Anh có thể làm bất kể việc gì, kể cả móc cống. Khi Quang Thắng nói câu này, có phóng viên đã hiểu lầm là anh từng móc cống. Thực ra thì Thắng chưa làm công việc này, anh chỉ nói nó với một ý nghĩa là sẵn sàng làm mọi việc để kiếm đồng tiền chính đáng cho cuộc sống.

Vậy còn nghề diễn, làm việc với truyền hình… những công việc đó chắc hẳn cũng mang lại nguồn thu kha khá, nhất là đối với một người đắt sô như anh?

Quang Thắng trích dẫn câu nói của một người nhà Đài trong  buổi lễ kỷ niệm thành lập đài truyền hình Việt Nam gần đây, làm câu trả lời: Ước thu nhập của mình được như dân đồn. “Người diễn viên nhiều khi không có khả năng nuôi sống bản thân họ” -  đó là lời tâm sự chân thành của nghệ sỹ Quang Thắng.

Cái thời thịnh vượng của nghề diễn, theo anh, tồn tại cùng thời của kịch gia Lưu Quang Vũ. Khi ấy, mỗi khi có vở diễn nào mới, các đoàn phải tranh nhau mua để dựng không đoàn khác mua mất.

Đoàn kịch Hải Phòng cũng đã từng được công chúng ái mộ với nhiều vở hay, đi lưu diễn tận Sài Gòn. Mỗi ngày đoàn diễn 3, 4 suất, khán giả dù muốn mua 30 vé nhưng cũng chỉ mua được 10. Đi diễn 2 ngày là diễn viên có thể nhận cát-xê đủ mua được một chỉ vàng. Đó là cái thời dân không giàu, chưa có đầu video, tức là ít phương tiện giải trí.

Quang Thắng tự hào rằng mình chưa từng bị đạo diễn nào mắng mỏ và anh còn là học trò cưng của những tên tuổi như: Lê Hùng, Doãn Hoàng Giang, Dương Ngọc Đức.

Ai đó nói rằng, diễn viên hài thường mang trong mình những chuyện buồn. Gặp “Thắng vẹo”, “Thắng mũi to”, càng hiểu rõ được điều này. Với anh, đó là nỗi buồn về nghề.

Tôi nhớ lần họp báo ra mắt phim Những người độc thân vui vẻ được tổ chức long trọng tại khách sạn Deawoo, khi đến lượt Quang Thắng phát biểu, có tiếng diễn viên nào đó văng vẳng bên tai tôi: “Lại bắt đầu đây! "Thắng veọ" thì nhiều trăn trở nhất rồi!”. Bởi vì sau câu nói đó, là một bài phát biểu dài dằng dặc của anh về nghề diễn, về những bức xúc của người diễn viên muốn được hết mình cho nghề.

Bài phát biểu đi lạc với với mục đích cổ vũ cho bộ phim sitcom Những người độc thân vui vẻ, khiến MC Thảo Vân đã phải cắt ngang để đưa anh về với thực tại. Bất cứ lúc nào, anh cũng mang trong lòng những khắc khoải về nghề diễn. Chỉ điều này thôi, tôi hiểu là anh sẽ không thể làm được nghề gì khác cái việc “làm dâu trăm họ”…

Theo ĐAKT

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
Khi teen girl “trơ”...
SỰ KIỆN
Đám cưới ngọt ngào của Lý Gia Hân
Jennifer Aniston mang "song thai"!
Maggie Q và phút "hớ hênh"
Hé lộ Album gia đình Jolie-Pitt
Ah Sa chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của Ngô Tôn!
Các bà mẹ Hollywood khoe dáng cùng bikini
Đỗ Hải Yến: Ai cũng có lúc cảm thấy chơi vơi
Ngô Tôn thích con gái chăm tập thể dục
Tom Cruise đưa con gái đi sắm đồ
Mischa Barton vì say sỉn mà bị "lộ hàng"


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này