Yêu nhau không phải để "đánh bóng" cho nhau
Chào anh Trung, thật là một buổi sáng thú vị khi được ngồi café với một cô gái xinh đẹp, phải không anh?
Chào bạn! Giới thiệu với bạn, đây là “chị gái” Thành Trung (cô gái duyên dáng ngồi cạnh Thành Trung mỉm cười chào lại).
Chào “chị gái” anh Trung! Anh có thể giới thiệu tên “chị” cho độc giả Thư Giãn cùng biết được không?
Tôi biết nhiều bạn cũng muốn hỏi câu tương tự, nhưng xin hẹn một dịp khác thích hợp hơn.
.jpg)
Yêu nhau không phải để "đánh bóng" cho nhau.
Luôn nhắc đến “nàng” ca sỹ Sao Mai nhưng không tiết lộ, hay là anh lại cố ý gây tò mò cho người hâm mộ?
Không, tôi toàn bị các anh chị phóng viên (PV) “dồn ép” ấy chứ. Hai lần tiết lộ tí teo là thành “ca sỹ thi Sao Mai”. Đùa thế thôi, thời điểm này tôi nghĩ chưa thích hợp để giới thiệu. Nên để “nàng” của tôi và các Sao Mai khác tập trung thi. Yêu nhau không phải là để đánh bóng cho nhau. Hơn nữa, tôi muốn cô ấy thực sự khẳng định được mình bằng năng lực chứ không phải được nói đến bởi một lý do khác (cười). Đúng không “chị gái”?
Người yêu đi thi nên chắc anh rất nhiệt tình quan tâm đến Sao Mai Điểm Hẹn?
Những góp ý của tôi với bạn gái cũng sẽ giúp ích cho cô ấy. Không chỉ thế, tôi quan tâm vì nhiều thí sinh khác cũng là anh em với tôi từ thời tất cả chưa được ai biết đến.
Biết “ồn ào” đúng chỗ
Trên ghế khán giả của SMĐH, anh cũng có nhiều câu pha trò làm mọi người chú ý. Có vẻ anh lúc nào cũng khá “ồn ào”?
Một diễn viên hài không thể lúc nào cũng ủ rũ, phải biết cười trong chính cuộc sống của mình đã. Nhưng như thế không có nghĩa là lúc nào cũng ồn ào, tôi biết chỗ nào cần ồn ào và có thể ồn ào, chỗ nào không. Đêm SM đó hơi thiếu sự dí dỏm. Hôm đó tôi ngồi gần nhiều anh chị em PV, những người tôi thấy rất thân thiết và luôn yêu mến. Thấy anh chị em làm việc vất vả nên tôi muốn tạo thêm sự hài hước, động viên mọi người cứ xem đi, cứ chờ đợi đi, còn có nhiều cái hay lắm…(cười rất thoải mái).
.jpg)
"Ồn ào" cũng chỉ là gia vị.
Mọi người vẫn nhớ nhiều đến chàng đội trưởng “quá duyên” trong “Tôi yêu thể thao”. Nhưng có vẻ đôi chỗ lại cũng hơi “quá ồn ào”?
Chương trình kết thúc, một năm qua đi, rất vui vì mọi người vẫn nhớ tới tôi và anh Tự Long. Không khí cuộc chơi cần phải nóng, phải hào hứng, phải hết sức vui vẻ. Khi không có kịch bản, câu hỏi cũng có biết trước đâu, mình phải hoàn toàn là mình, kể cả kiến thức cũng phải của mình, lúc đang hăng say đôi khi cũng khó điều chỉnh. Ai đã chơi thể thao đều hiểu “khi say đòn thì khó kiểm soát” nên mong mọi người thông cảm.
Nếu bạn đã xem “Mã số bí mật” thì sẽ thấy có “ồn ào” đâu. Tôi nghĩ rằng mình biết “ồn ào” theo mục đích của từng chương trình. Làm MC của một gameshow trí tuệ thì cần kiến thức, sự điềm đạm. “Ồn ào” nếu có chỉ là gia vị.
Luôn phấn đấu nhưng biết vừa đủ
Mặc dù anh nói đến với nghệ thuật hoàn toàn là cái “duyên” nhưng có lẽ quyết định dừng con đường thể thao khi đang là VĐV phong độ (karate) là có sự tính toán khi nói rằng thể thao có “tuổi”, và không đủ nuôi sống anh?
Tôi đã khổ luyện, sống hết mình với thể thao, đây này, cái mũi vẹo này là kết quả khổ luyện đấy, và cũng đã có thành tích riêng. Với tôi, thế là “vừa đủ” với thể thao, dù chưa có đỉnh cao.
Cần có duyên để đến được với nghề. Để có thể hiểu nghề, lựa chọn nghề thì lại là tình yêu và đam mê. Mình đam mê một nghề, nghề đó có thể phát huy tốt nhất những gì mình có, và có thể nuôi sống được mình thì đó là điều hạnh phúc.
Và có thể nuôi được cả vợ anh nữa chứ?
Điều này còn tuỳ thuộc vào khả năng tiêu xài của vợ tương lai.
Anh vừa nói đến sự “vừa đủ”?
Đúng, tất cả đều phải “vừa đủ”. Sôi nổi quá, lạnh lùng quá, hững hờ quá, yêu quá… cũng đều không tốt.
Yêu cũng “vừa đủ”?
Yêu vừa đủ để thấy tình yêu đúng, yêu vừa đủ để người ta có rời xa mình thì mình vẫn vững vàng.
Vậy còn “vừa đủ” trong nghệ thuật?
Ví dụ như chương trình “Tôi yêu thể thao”, nếu được mời thì anh Tự Long và tôi đều nghĩ rằng sẽ không tham gia tiếp.
Một năm là quá đủ với vai trò đội trưởng.
Phải chăng anh thấy khá hài lòng?
Không hài lòng nhưng biết quý những gì mình đang có và luôn luôn phấn đấu.
.jpg)
Cái mũi "vẹo" này cũng là kết quả của khổ luyện.
Điều này có được từ phẩm chất của một VĐV từng trải qua sự cạnh tranh khốc liệt của các trận thi đấu?
Theo tôi nghĩ, sự cạnh tranh chỉ có trong cuộc sống. Nó khác với phấn đấu: cạnh tranh đôi khi phải dùng thủ đoạn, phải tác động ảnh hưởng đến người khác, còn phấn đấu là sức bật, là nội lực của mỗi người. Bất cứ công việc nào cũng cần phấn đấu. Nghệ thuật thì càng phải phấn đấu, vượt mình, vượt người cạnh mình, vượt người đi trước.
Anh nói mong muốn sẽ gắn bó với nghề diễn trong suốt cuộc đời, nhưng hiện tại vai trò diễn viên của anh hơi "mờ” so với sự xuất hiện ở vị trí MC cho "Mã số bí mật", rồi "123 Việt Nam" sắp sửa trình làng nữa?
Chắc chắn tôi muốn gắn bó với nghề diễn, một nghề mang lại niềm vui cho mọi người và mong muốn được thử sức với nhiều loại tính cách, nhưng cứ thấy tôi là đạo diễn lại “ới” vào vai hài (cười). Hiện giờ tôi tập trung cho vai diễn trong sê-ri phim "Những người độc thân vui vẻ". Tất cả mọi người trong ekip đều mất rất nhiều thời gian để hoàn thành tốt những cảnh quay trong phim. Không phải ai học ra cũng làm được đúng nghề, mình vừa làm đúng nghề vừa được làm công việc mình rất yêu thích là MC, đó là hạnh phúc. Còn sức lực, còn đam mê, còn cơ hội là còn phấn đấu.
Anh dẫn ở Vọng Quán trước cả khi làm diễn viên, theo anh một MC cần những tố chất nào?
Hoạt ngôn, thông minh trong xử lý tình huống, có kiến thức ở nhiều lĩnh vực, có sự duyên dáng trời cho và đặc biệt là khán giả có thể cảm nhận được. Hy vọng Thành Trung sẽ được khán giả yêu thích như một MC chứ không phải như một diễn viên làm MC.
Trong một bài phỏng vấn, anh tỏ mong muốn phấn đấu để nói như có “kiến bay ra”. Anh giải thích sao về những con kiến bay này?
Đấy, khổ quá. Ý tôi muốn là dự định sẽ học luật để nói như có “kiếm trong miệng”, tức là sắc bén, đanh thép. Thế mà anh chị PV nghe thế nào mà lại viết như có “kiến bay ra”.
Anh từng nói: “Đàn ông phải mê gái và… bóng đá”, bóng đá thì biết rồi, còn mê… gái?
Đây, “mê gái” thì đây, lúc nào cũng có một cô này đây. Sợ nhất khi đàn ông không hào hứng với phụ nữ. Tôi mà không mê phụ nữ là cô ấy cũng không thích tôi đâu. Nhưng “mê” cũng cần “vừa đủ” (cười…).
Cảm ơn anh đã dành thời gian cho Thư Giãn, chúc anh thành công hơn nữa!
.jpg)
(Khi bài PV lên trang, Thành Trung gọi lại thông báo việc tên người yêu anh đã “bị” tiết lộ. Và tấm ảnh này là của “sao mai” Thu Phượng – “chị gái” anh Trung gửi tặng bạn đọc Thư Giãn.)
Tuyết Lan (thực hiện)