Tin tiêu điểm
  Điện ảnh
Tin mới
Bình luận
Phim mới
Ngôi sao màn bạc
Hậu trường
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh

Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"

Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng

Quách Phú Thành đã tính chuyện cưới vợ!

Ăn chặn tiền thù lao: Chuyện "thường ngày của huyện"

Ngọc nữ Song Hye Kyo có "cảnh nóng"

Sao Hollywood và trang phục Halloween!

Từ Hy Viên: Không tự tin diễn "cảnh nóng"

"Frozen Flower" được hâm nóng bởi cảnh "trần trụi"

Angelina Jolie: Tôi là kẻ thứ ba!
Vân Dung: “Tôi là người phụ nữ đẹp”
Ngày gửi: Thứ năm, 12:55, 7/8/2008

Thư giãn – “Mình là một phụ nữ đẹp chứ. Không rượu chè, không 'trai gái', chỉ biết đi làm, đi làm và đi làm…”

Một khoảng lặng để nghỉ ngơi

Gặp Vân Dung khi chị mới đi diễn 1 tuần ở Phú Thọ về lại chuẩn bị… đi tiếp nửa tháng. Con đường diễn của chị đã gần chục năm từ thời "điệu rơi điệu rụng" trong những vai hay ăn vặt, hay yêu vặt đến những vai hài "quai quái" xấu cả người lẫn tính và gần đây lột xác trong vai nàng Mai Lệ đáng yêu đến mong manh. “Người đàn bà cười” hôm nay không cười “chói lói” như thường thấy trong các tiểu phẩm hài mà mềm mại tâm sự: "Cũng mệt mỏi lắm. Nghề diễn nhiều khi cứ nay đây mai đó, vất vả vô cùng. Lái xe hàng trăm cây số đi về, có hôm mệt quá chệch tay lái, hú hồn. Phải dừng xe thuê nhà nghỉ, 2h30 vào ngủ, 6h dậy chạy tiếp. Có những lần đi đến nơi diễn phải đi bằng xe ngựa. Ngựa không đi được nữa thì người đi bộ tiếp. Lắm lúc chỉ muốn được nghỉ ngơi…"

Nghỉ ngơi hay là chị có ý định đổi nghề?

Không, chưa bao giờ. Mình chỉ muốn có những khoảng lặng để nghỉ ngơi thôi. Lâu không đi diễn, vừa rồi đi một tuần về mà giảm mất 3 cân. Cho cả Nhím (cậu con trai 5 tuổi của chị) đi cùng, về cân, từ 20 kg giảm mất 2 còn 18 kg.

Như vậy tổng cộng 2 mẹ con chị sút mất 5,5 kg sau một tuần?



(Cười). Xót mãi, lại còn đen đi nữa chứ!

Có lẽ đây cũng là vất vả chung của các diễn viên khi nhận sô?

Không phải ai cũng vất vả như mình đâu. Có những người chỉ nhận diễn ở Hà Nội hoặc những nơi gần gần xung quanh thôi. Có phải ai cũng đi đến tận Mèo Vạc - Đồng Văn mà diễn đâu.

Mệt mỏi vất vả vậy, sao chị vẫn "chạy sô" xa thế?

Nếu sân khấu lúc nào cũng là thánh đường thì làm sao bà con được xem? Mình phải đi đến với bà con chứ.

Nhưng nếu không có cát-sê trước thì Vân Dung cũng không bước ra sân khấu?

Đấy là quan điểm, đã hợp tác cần giữ uy tín, sòng phẳng với nhau. Khi bầu thua, mình sẵn sàng biếu lại một nửa, thậm chí biếu hết. Vân Dung là một trong những diễn viên hay biếu lại bầu sô nhiều nhất đấy.

Những lần bầu lỗ như vậy chắc không nhiều?

Nhiều chứ. Có lần được mời đi diễn, đến nơi, bà con đứng vòng trong vòng ngoài, nhưng giá vé hạ xuống 5.000đ, rồi 2.000đ, rồi 1.000đ, cũng không ai mua. Sau có một người nói: “Không bán vé chúng tôi mới vào xem”. Cuối cùng vẫn diễn mời bà con vào xem đấy.

Vậy có lúc nào diễn hài mà chị không thấy vui không?

Chưa bao giờ! Cứ lên sân khấu là tưng bừng (cười).


Người ta“đồn” Vân Dung “đao” ?

Tính mình là thế: nhanh chóng, khẩn trương, gọn gàng. Ai mà làm việc rề rà là mình ghét lắm. Còn đúng là mình không biết tí gì về những máy móc hiện đại. Lên ôtô, con bật đầu đĩa cho xem thì xem, không thì nghỉ luôn luôn. Tivi con bật xong để đấy ngủ mất không tắt là mẹ chỉ có cách rút luôn điện, điện thoại cũng thế, chỉ nghe, gọi, nhắn tin… Những cái mình đã không quan tâm, để ý thì mãi cũng không biết.

Chỉ tại chị không để ý thôi đúng không?

Đúng. Và không thích nói chuyện của người khác. Nếu có ai nói cho, nghe xong là… quên luôn (Vân Dung dài giọng với cách vuốt câu cao “mút chỉ” quen thuộc).

"Ngoan quá sức tưởng tượng"

Vân Dung yêu ghét, thích và không thích rất rõ ràng. Chị nói nhỏ nhẹ, chậm rãi như đang điểm lại chính cuộc sống của mình. Hàng mi được chuốt kỹ cũng nổi tiếng không kém chủ nhân lại mơ màng:
Thích công việc - ghét lười biếng
Thích nói thẳng - ghét nói dối, không buôn, không dựng, không đưa chuyện
Thích rủ bạn đi ăn uống, thích đi du lịch với bạn - không thích nhảy nhót, không thích "đú đởn", la cà quán bar.
Thích trang trí nhà cửa, thích giặt quần áo, rửa bát, quét nhà - không thích nấu cơm
Thích đi xe máy số - ghét xe ga (đi xe ga lần nào cũng ngã)
Thích tiêu tiền của mình - không tiêu tiền người khác (cho cũng không lấy)
Thích đi lễ, thích xem bói - không mê tín…


Một trong những sở thích của Vân Dung là trang trí nhà cửa. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bên góc phố Hoàng Cầu do chính chị chăm chút, bày biện.


Hoa văn cầu thang cũng do tay Vân Dung vẽ mẫu.

Một khoảng lặng để nghỉ ngơi.

Có một điểm lạ, mang tiếng "điệu" mà không thấy chị thích làm đẹp?

Mỗi lần ghi hình cho vai Mai Lệ, mình mất cả tiếng rưỡi chuẩn bị. Bắt đầu từ tập 10 là mình tự trang điểm vì mình biết tự khắc phục những nhược điểm trên khuôn mặt, chỗ nào xấu thì đắp điếm thêm vào. Làm đẹp cho mình ngoài đời thì không quan tâm, vì có để mặt mộc cũng xinh hơn diễn hài (cười).


Chị có thấy mình đẹp không?

Chưa bao giờ. Nhiều người có nhắc đến chuyện không nghĩ thế thì sao trước đây lại đi thi hoa hậu, nhưng đấy là đi hậu thuẫn cho chị gái thôi, chị Trang nhà mình nhát lắm.

Có ai khen chị đẹp không?

Ai gặp cũng khen mình xinh đấy. Tại trên ti vi nhìn xấu quá rồi (cười).

Một vai Mai Lệ với thời lượng phát sóng hàng trăm tập trong “Những người độc thân vui vẻ” cũng đủ bù lại cho những vai diễn xấu xí trước đây của chị rồi.

Đúng là Mai Lệ xinh hơn so với những vai diễn trong các vở kịch, gala trước. Mình rất yêu vai diễn này, dốc hết tâm sức trí tuệ, cực kỳ hào hứng khi nhận vai. Nhưng Mai Lệ không được như mình mong muốn lắm.

Chị mong muốn gì ở vai diễn này?

Có điệu, có lẳng lơ, đáng yêu nhưng mình vẫn tưởng tượng vai đó sẽ khác một chút. Có rất nhiều cái xung quanh tạo nên một vai diễn hay. Nếu mình có thể thoải mái thể hiện thì mọi thứ sắc nét hơn. Mấy tập đầu khi nhìn thấy Vân Dung là khán giả cười, đấy là thói quen. Đây là vai diễn không hài, với Mai Lệ mình hy vọng để khán giả thấy không phải cứ nhìn Vân Dung là hài, nhìn Vân Dung là cười.


Với chị, một phụ nữ không xinh nhưng có thể “đẹp”. Vân Dung đã phải một người đẹp chưa?

Mình là một phụ nữ đẹp chứ. Không rượu chè, không 'trai gái', chỉ đi làm, đi làm và đi làm, không có nổi thời gian du lịch... Nhiều lúc thấy mình ngoan quá sức tưởng tượng!


Có những lúc mệt mỏi với công việc và chạnh lòng vì cảnh chồng Nam vợ Bắc, Vân Dung trầm lại, khác hẳn với khi tưng bừng trên sân khấu. Biết làm sao được khi chị vốn tham công tiếc việc và mải mê với nghề diễn của mình. Hy vọng “người đàn bà cười” Vân Dung sẽ sớm có niềm hạnh phúc đoàn tụ như mong ước của chị.

Nguyên Phước thực hiện

Tags: Vân Dung, diễn viên, điện ảnh, sân khấu, hài kịch, gia đình

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
Khi teen girl “trơ”...
SỰ KIỆN
Đám cưới ngọt ngào của Lý Gia Hân
Jennifer Aniston mang "song thai"!
Maggie Q và phút "hớ hênh"
Hé lộ Album gia đình Jolie-Pitt
Ah Sa chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của Ngô Tôn!
Các bà mẹ Hollywood khoe dáng cùng bikini
Đỗ Hải Yến: Ai cũng có lúc cảm thấy chơi vơi
Ngô Tôn thích con gái chăm tập thể dục
Tom Cruise đưa con gái đi sắm đồ
Mischa Barton vì say sỉn mà bị "lộ hàng"


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này