- Khi được ban tổ chức mời làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, cảm giác của chị thế nào?
- Tôi thấy rất vinh dự vì thứ nhất mình là người nhỏ tuổi nhất trong số 6 thành viên ban giám khảo. Thứ hai là đi chấm thi nhưng đôi lúc có người lầm tưởng mình là thí sinh, lại hỏi em tên gì, số báo danh bao nhiêu nên cũng có thêm một chút niềm vui nho nhỏ. Đây là lần thứ hai tôi làm giám khảo cho cuộc thi sắc đẹp. Lần trước là Hoa hậu Thế giới người Việt ở Ukraina.
Nữ diễn viên múa Linh Nga.
- Theo chị tự đánh giá thì điểm gì ở chị khiến ban tổ chức quyết định đưa tên Linh Nga vào danh sách những người cầm cân nảy mực?
- Cái đó chắc phải hỏi ban tổ chức mất! Nhưng khi chú Dương Xuân Nam gọi điện cho tôi có nói rằng: Linh Nga là diễn viên múa và điều đó sẽ giúp Nga nhìn ra được những tố chất khác biệt nào đó của thí sinh. Bởi vì hoa hậu bây giờ cần phải đẹp một cách toàn diện và đặc biệt là phải có trái tim Việt. Người đẹp không chỉ có gương mặt dễ nhìn, trang điểm lộng lẫy mà vẻ đẹp thực sự phải toát lên từ tâm hồn, từ những ứng xử, cử chỉ thường ngày của cô ấy.
- Vậy theo chị, ban giám khảo phải làm những gì để có thể nhận thấy vẻ đẹp tâm hồn của các thí sinh?
- Mình phải sống chung với họ, cùng ăn cơm, nói chuyện, luyện tập với họ. Khi tiếp xúc nhiều thì sẽ hiểu được phần nào con người họ. Bởi tính cách sẽ được biểu hiện qua lời ăn tiếng nói và hành động hàng ngày. Nụ cười có thật hay không cũng sẽ nhận thấy qua ánh mắt. Nếu một ngày chưa thấy được thì hai ngày, ba ngày, một tuần... Do vậy cũng không quá khó khăn để ban giám khảo nhận diện được những cô gái có tâm hồn đẹp, có thể đi hết chặng đường cuộc thi và vinh danh trong đêm chung kết.
- Chị quan điểm thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại?
- Người đẹp phải biết hướng tới cái thiện. Ngày trước có quan niệm người phụ nữ phải dịu dàng nhưng bây giờ có lẽ tiêu chí đó đã thay đổi đôi chút. Phụ nữ hiện đại nên sống độc lập và mạnh mẽ chứ không nên ỷ lại vào bất cứ ai. Con người ta sống luôn phải thật lòng chứ đừng tạo vỏ bọc màu mè, giả dối. Khi mình là hoa hậu, bao nhiêu người nhìn vào mình, bao nhiêu trách nhiệm trên vai mình thì điều đầu tiên là mình phải sống thật với bản thân. Bởi bì nếu giả dối thì sẽ không làm được điều thiện như nhiệm vụ mà một hoa hậu cần phải hoàn thành.
- Tuổi đời của chị ngang bằng với các thí sinh dự thi Hoa hậu năm nay. Khi đứng ở cương vị giám khảo, có điều gì khiến chị cảm thấy ngại ngùng?
- Thực lòng tôi muốn gần gũi với các thí sinh hơn nhưng làm giám khảo nên đành phải giữ một khoảng cách nhất định với họ. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà ban tổ chức giao phó. Khi nhận lời mời đi chấm thi mẹ tôi có hỏi một câu: "Con có chấm được không?". Tôi trả lời rằng: "Chắc chắn con sẽ chấm được". Thí sinh họ có thể qua mắt được người lớn tuổi nhưng không thể qua mặt được tôi. Bởi vì sao? Vì tôi trẻ tuổi như họ, tôi cũng trải qua những chuyện hậu trường như họ, cũng đứng sau cánh gà sân khấu và thi thố, cạnh tranh... Vì thế từ ánh mắt, câu nói của họ là mình biết được họ muốn gì. Nhưng ngược lại cùng làm việc với họ tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Đi thi sắc đẹp không phải chuyện dễ, phải có nghị lực để chống chọi với tất cả mọi thứ. Hoa hậu chỉ có một và các thí sinh phải chuẩn bi trước tâm lý nếu không đoạt giải thì mình sẽ làm gì chứ đừng vì đó mà buồn rầu, suy sụp.
.jpg)
Cô gái 23 tuổi này rất dị ứng với những con người giả dối.
- Chị tỏ ra rất dị ứng với những con người giả dối. Phải chăng trong cuộc sống chị đã gặp nhiều người sống không thật lòng?
- Tôi luôn ví mình như một con nhím, lúc nào cũng xù lông lên, bắn những chiếc gai sắc nhọn về mọi phía để tự bảo vệ mình. Có thể do tôi phải sống tự lâp, xa nhà từ quá bé khi mới 12 tuổi nên tính cách mình trở thành như vậy. Một đứa bé 12 tuổi, không có bố mẹ bên cạnh, một mình sống, một mình ăn, một mình đi học, một mình mua thuốc mỗi khi đau ốm… thì đương nhiên phải biết cách tự chăm lo cho bản thân. Tôi thích những người chủ động, đừng bao giờ giống như một bình hoa để người khác đặt đâu thì ngồi đó. Mình có quyền làm điều mình thích, có quyền đưa ra tiếng nói của mình nhưng quan trọng nhất phải là người sống biết điều. Mình có quyền tự tin nhưng đừng thái quá bởi sẽ trở thành lố bịch. Cuộc sống như nghệ thuật nấu ăn, cho nhiều sẽ mặn còn cho ít thì sẽ nhạt nên mình phải biết pha trộn để cân bằng. Đó là điều tôi đã học được trong suốt 10 năm qua.
- Trẻ tuổi nhưng sớm tự lập và thành công. Nhưng đằng sau những hào quang đó chị đã phải nỗ lực đến mức nào?
- Con người ta lớn lên nhiều nhờ những va vấp, trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi cũng thế. 10 năm học tập ở Trung Quốc là 10 năm tôi phải nỗ lực cố gắng hết mình. Bởi vì chỉ cần một ngày lơ là thôi thì tức khắc bạn sẽ bị đào thải. Lúc nào cũng có người sẵn sàng thay thế vị trí của mình trên sân khấu. Vì vậy nên tôi luôn có tư tưởng cảnh giác và nhìn cuộc sống rất nghiêm khắc.
- Có câu "chim sợ cành cong". Điều gì khiến một cô gái đôi mươi như Linh Nga lại xù lông với cuộc đời như vậy?
- Đúng là tôi cảnh giác với tất cả mọi người. Tôi có một câu nếu nói ra người nào không hiểu sẽ thấy rất kỳ, đó là: "Ai tôi cũng có thể nghi ngờ". Tất nhiên có nhiều người tốt nhưng không phải lúc nào tôi cũng chia sẻ được hết tất cả với họ. Đôi khi tôi cũng thử lý giải nguyên nhân của sự cảnh giác đó và tôi nghĩ rằng do mình bị "vứt" ra cuộc sống từ quá bé. Chính xác là hồi sang học ở Trung Quốc tôi mới 11 tuổi rưỡi. Ngày đó tôi còn không biết qua đường, mà phố xá ở Bắc Kinh thì rất rộng và đông đúc, người bản địa lại có tư tưởng phân biệt nên tôi rất sợ. Cách duy nhất để vượt qua tất cả nỗi sợ hãi đó là mình phải cảnh giác và luôn luôn cố gắng. Đừng có nghĩ người ta tươi cười niềm nở là họ quý mình. Mà tình cảm con người cần thời gian để thẩm định.
.jpg)
Linh Nga cho rằng, những ai hiểu chị thì sẽ không phật ý bởi thái độ cảnh giác toàn phần.
- Nhưng chị có sợ sự cảnh giác "toàn phần" như vậy sẽ khiến nhưng người yêu quý chị phật lòng?
- Nếu những ai hiểu tôi thì sẽ không phật ý. Không gì có thể đốt cháy giai đoạn được. Và với tôi, không có chuyện đùng một cái trở thành ngôi sao. Nếu bạn không học hành, không rèn luyện và lao động nghiêm túc thì đừng nhắc đến hai chữ Thành công.
- Nhưng tình yêu lại có lý lẽ riêng của nó. Cái khác không đốt cháy giai đoạn được nhưng tình yêu sét đánh liệu có thể đến với Linh Nga?
- Chưa có sét nào đánh trúng tôi cả (cười). Còn tương lai thì chưa dám nói trước. Thời gian này tôi đầu tư hết cho công việc, đặc biệt là liveshow riêng vào cuối năm nên đợi 1-2 năm nữa mới tính đến chuyện yêu đương.
Theo Ngôi sao
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com