Tin tiêu điểm



 TIÊU ĐIỂM

Kate Winslet bất ngờ chia tay chồng

Bà bầu Triệu Vy - Tôi đang sống rất hạnh phúc

Theo chân paparazzi "săn" buổi hẹn của Triệu Vy

Minh Tiệp đang 'cặp kè' với vợ Quang Dũng

Triệu Vy lộ bụng bầu 5 tháng

Tôi không làm đổ vỡ gia đình Huy Khánh

Hoàng Anh: 'Tôi như con thú bị thương'
Kate Winslet với bức tượng vàng đầu tiên trong đời.
Sợ bị sờ mó, giấu tượng vàng Oscar trong buồng tắm

Robert Pattinson - Kristen Stewart: Đâu phải tình yêu!

Nhà Brangelina kiện News of The World
"Đôi khi tự làm tổn thương mình"
Ngày gửi: Thứ hai, 15:33, 8/2/2010

Trong làng giải trí nước nhà, Hà đã quá nổi tiếng, tìm kiếm mỹ từ mới để nói về cô bây giờ là một điều tương đối khó khăn. Băn khoăn không biết nên đặt tựa đề như thế nào cho bài viết của mình,

tôi nhìn đồng hồ và đưa ra một quyết định khá đơn giản: Đối thoại sáng cùng Tăng Thanh Hà. Là bởi, Hà trả lời mail vào khoảng 2 giờ sáng còn tôi check mail lúc 6giờ...

Bạn thấy năm 2009 của mình thế nào?

- Năm 2009 đối với tôi khá thú vị, mặc dù không tham gia phim nhưng tôi vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật khác. Công việc riêng thì hầu như tôi đã thực hiẹn tốt mọi thứ. Nói chung là một năm trọn vẹn không có gì hối tiếc.

Diễn viên Tăng Thanh Hà

- Từ phim truyền hình Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc đến phim điện ảnh Đẹp từng centimet, các nhân vật mà bạn hóa thân đều có tính cách mạnh mẽ, không ủy mị. Liệu các nhân vật ấy có liên quan gì đến tính cách của Tăng Thanh Hà.?

- Các nhân vật mà tôi tham gia cũng có một số điểm tương đồng với tính cách tôi ngoài đời. Về khía cạnh có ủy mị hay không thì tôi là phụ nữ mà, sống và làm việc ở ngoài đời mà không mạnh mẽ thì làm sao có thể đứng vững và thành công được.

- Qua các bài phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông, bạn rất chừng mực trong phát ngôn, biết nên nói gì và không, nhất định không nói gì. Phải chăng bạn cũng sợ phải nói ra những gì mình nghĩ?

- Tôi không sợ nói ra những gì mình nghĩ mà tôi sợ đôi khi những điều quá thật mà mình chia sẻ lại tạo cơ hội cho người khác làm tổn thương mình, vì không phải ai cũng hiểu và có thiện chí với mình. Ngày xưa, nhìn cái gì tôi cũng thấy đẹp, có chuyện gì tôi đều tâm sự hết nhưng sau vài lần sóng gió vì sự vô tư không suy chừng đó mà tôi bị té một vố thật đau. Nên thôi, cái gì cần nói thì nên nói, còn không thì để dành riêng cho bản thân và chia sẻ với gia đình, bạn bè - nơi mà tôi cảm thấy an toàn nhất.

- Trí tuệ và lòng tốt luôn được đánh giá cao hơn nhan sắc. Nhưng một nghệ sĩ nếu không có vẻ bề ngoài khả ái thì không thể nổi tiếng và thành công. Bạn suy nghĩ gì về điều này?

- Có phải chị muốn hỏi: là một người nghệ sĩ thì Hà nghĩ sao về 3 yếu tố trên và cái nào là cần thiết nhất? Đối với tôi, sự thành công bao gồm rất nhiều yếu tố và những yếu tố cần thiết đó còn phụ thuộc vào việc bạn muốn thành công theo khía cạnh nào và mức độ nào. Thành công đối với bản thân, với cách nhìn nhận của xã hội hay đơn giản là đạt được mục đích mà mình để ra. Có nhiều người chỉ muốn đạt được cái họ muốn và xem đó là thành công mà không cần quan tâm người khác nhìn nhận như thế nào về họ.

Là một diễn viên, nhan sắc đối với tôi là một lợi thế, nhưng đó không phải là yếu tố chính góp phần cho sự thành công trong nghiệp diễn xuất. Nếu thiếu khả năng, sự đam mê với nghề và biết trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình thì sẽ rất khó để có được một chỗ đứng trong lòng khán giả.

 

"Sống và làm việc ở ngoài đời mà không mạnh mẽ thì làm sao có thể đứng vững và thành công được"

- Hiện bạn đang được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ, cảm giác của bạn?

- Được khán giả yêu mến và dành tình cảm cho mình đó là niềm vinh hạnh và hạnh phúc đối với một người làm nghệ thuật. Song song theo đó, tôi phải có trách nhiệm hơn với những việc mình làm để không phụ tình cảm và niềm tin mà mọi người dành cho mình.

- Quan điểm của bạn về cuộc đời đã thay đổi thế nào so với trước đây?

- Tôi thấy hình như quan niệm sống của tôi không thay đổi gì mấy. Có chăng là bây giờ tôi nhìn cuộc sống thực tế hơn một chút... tôi luôn hướng suy nghĩ của mình theo hướng tích cực, quý trọng những gì mình đang có và hướng đến những cái xa hơn.

- Bạn đến với nghệ thuật để chọn nó là nơi gửi gắm tinh thần tình cảm của mình hay đơn thuần chỉ xem đó là một công việc để làm?

- Nghệ thuật là niềm đam mê, mà đã đam mê thì không bao giờ bỏ được. Nếu xem đó chỉ là một công việc để làm thì có lẽ tôi đã không đủ khả năng theo đuổi đến bây giờ và đã sang ngang với công việc khác rồi.

- Điều gì tạo cảm hứng cho bạn làm việc, sống và yêu?

- Niềm đam mê nghệ thuật luôn khiến tôi hăng say khi làm việc, một tương lai vững chắc thúc đẩy tôi phải cố gắng học thật tốt. Gia đình, bạn bè và tình yêu là những lý do khiến tôi thêm yêu cuộc sống và tô thêm màu cho bức tranh của cuộc đời tôi.

- Bạn có hay băn khoăn trước những điều mà người khác đang suy nghĩ về mình?

- Lúc trước, tôi nhạy cảm lắm, nhạy cảm đến nỗi đôi khi tự làm tổn thương mình. Tôi hay suy diễn khiến cho sự việc từ nhỏ xé ra to và tự dằn vặt bản thân... tôi tự nhủ nhạy cảm là thế mạnh giúp cho mình có thể cảm nhận nhân vật dễ dàng hơn. Mặt khác, trong cuộc sống, tôi phải biết tự kiềm chế để không bị sự nhạy cảm lấn át sự tự tin của bản thân. Làm sao tôi có thể sống cho vừa lòng tất cả mọi người? Làm sao tôi có đủ thời gian để đi phân tích, giải thích cho tất cả mọi người hiểu rằng những lời đồn thổi đó là sai? Tôi thà dành thời gian buồn phiền về những chuyện ấy để tập trung cho những việc đã và đang diễn ra sắp tới. Tôi chỉ cần gia đình và bạn bè hiểu mình là đủ rồi.

"Là người của công chúng, mỗi lần xuất hiện tôi luôn rất cẩn thận về cách ăn mặc vì đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với khán giả của mình"

- Giờ đây, bạn thường xuyên được mặc những trang phục đẹp, xuất hiện ở những nơi sang trọng, sôi động... Đó có phải là cuộc sống mà bạn hình dung khi còn ở tuổi đầy mơ ước và hoài bão?

- Cuộc sống tôi hình dung khi ở tuổi đầy mơ ước và hoài bão thực tế hơn nhiều. Những buổi tiệc sang trọng và sôi động không phải là mục đích chính trong cuộc sống mà tôi muốn hướng tới khi còn nhỏ. Tôi luôn đặt kế hoạch cho một tương lai vững vàng hơn là sự xa hoa trong những nghi lễ, tiệc tùng. Là người của công chúng, mỗi lần xuất hiện tôi luôn rất cẩn thận về cách ăn mặc vì đó là cách tôi thể hiện sự tôn trọng với khán giả của mình. Còn việc tôi xuất hiện ở các buổi tiệc, đó là một phần công việc hiện tại.

- Bằng sự hiện diện của mình, bạn đã đem lại cho các hãng sản xuất phim và hàng loạt thương hiệu hàng hóa tiêu dùng những khoản lợi nhuận cao. Bản thân bạn có hài lòng với những gì mình đã làm được cũng như nhận được?

- Tôi rất vui và hài lòng vì thời gian qua tôi luôn có được sự hợp tác rất tốt với  các hãng phim cũng như khách hàng, những sản phẩm mà tôi tham gia và làm đại diện quảng cáo. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bao giờ cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau, các thương hiệu mà tôi được mời tham gia làm đại diện cũng như hãng phim BHD đã tạo cho tôi những cơ hội, giúp tôi rất nhiều trong việc xây dựng thương hiệu và hình ảnh của mình.

- Bạn dành phần lớn thời gian để đến trường hàng ngày. Điều gì đã thôi thuóc bạn tiếp tục con đường học vấn?

- Vì tôi muốn xây dựng cho mình một tương lai vững chắc. Mỗi người có một cách học khác nhau, càng học càng thấy kiến thức mình chẳng là gì so với thế giới rộng lớn này. Ngừng học đồng nghĩa với việc bạn quyết định đứng bên lề sự phát triển, khi xã hội không ngừng đổi mới....

- KHi người ta nổi tiếng thì phải đồng thời chấp nhận mất đi sự riêng tư, sống chung với những phiền phức. Bạn hãy chia sẻ những chuyện phiền phức từ người hâm mộ quá khích?

- Công việc nào cũng có những thuận lợi và khó khăn. Tôi nhận được rất nhiều phiền phức và xem đó là một phần trong cuộc sống của mình, là điều tôi phải đối mặt hằng ngày... Đến bâu giờ, đêm nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi nhỡ vào lúc 3,4 giờ sáng. Đó là chưa kể các tin nhắn nặc danh với những ngôn từ không sạch sẽ. Hôm nào đi làm về mệt thì khó chịu lắm còn hôm nào khỏe thì cười huề... biết sao bây giờ.

- Nghe nói Tăng Thanh Hà làm từ thiện rất "âm thầm". Tôi sẽ không hỏi bạn về số tiền, quà tặng mà bạn dành cho việc đó, nhưng có thể cho biết những ai đã được nhận chúng không?

- Cho tôi giữ điều này làm bí mật của riêng mình nhé!

- Ý nghĩa chia sẻ, giúp đỡ người khác đến với bạn như thế nào?

- Tôi quan niệm sống và chia sẻ là niềm hạnh phúc...
 
Theo Thế Giới Điện Ảnh
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » Diễn viên Hải Anh sắp lên chức bố (17/03)
         » Người phụ nữ “số 1” của NSƯT Bảo Quốc (17/03)
         » Jennifer Aniston say mê “nhấm nháp” Gerard Butler (17/03)
         » Những diễn viên không... bật sáng (17/03)
         » Người đẹp "Bí mật Eva" chấp nhận cuộc sống xa chồng (17/03)
         » Ngắm cô dâu duyên dáng Tường Vy (17/03)
         » Ngân Khánh dốc sức cho vai... 'con đĩ' (16/03)
         » Trí Nguyễn cùng Ngô Thanh Vân đua... xích lô (16/03)
         » Kate Winslet bất ngờ chia tay chồng (16/03)
         » Bà bầu Triệu Vy - Tôi đang sống rất hạnh phúc (16/03)
Các tin khác 
         » Vượng râu giả gái: Học hỏi nhiều từ giới "pêđê" (08/02)
         » Bất ngờ thành sao (08/02)
         » Mỹ Duyên - Hạnh phúc "muộn" (08/02)
         » Cây hài Anh Vũ mắc bệnh ung thư (08/02)
         » Hoài Linh: 'Chưa bao giờ biết ăn Tết' (08/02)
         » Kim Tuyến: Hụt hẫng khi bước vào cuộc sống gia đình (05/02)
         » “Đừng kết luận quá sớm về một người” (05/02)
         » Châu Tấn gạt nước mắt thừa nhận tình yêu tan vỡ (05/02)
         » Xuân Bắc: "Tôi cần tiền lắm chứ!" (05/02)
         » Tôi có khuôn mặt "lừa tình" (02/02)
         » "Phải biết sống chung với tin đồn" (02/02)
         » Valentine sẽ dành "nụ hôn rực rỡ" cho người bí mật (02/02)
         » Diễn viên Hải Anh khoe ảnh cưới (01/02)
         » Thúy Nga bỏ 300 triệu đồng làm từ thiện (01/02)
         » "Người ta bảo tôi dễ thương nhưng không… thương được" (01/02)
Tin cùng ngày  
         » Nghe lời người tình trẻ, tôi suýt hại con gái mình (17/03)
         » Lóa mắt với Sony Vaio EB15 (17/03)
         » Giày cao gót nào tôn dáng mà không đau chân? (17/03)
         » Làm đẹp cho cô dâu tóc ngắn (17/03)
         » Thi tuyển công chức gồm 4 môn (17/03)
         » Giật bắn người khi đọc nhật ký của con gái lớp 4 (17/03)
         » UDD hắt máu vào nhà Thủ tướng Thái (17/03)
         » Vợ ơi, xin em đừng nói xấu nhà chồng! (17/03)
         » Mousse xoài vừa mềm vừa thơm (17/03)
         » Ấn tượng với cặp người mẫu song sinh (17/03)
         » Vợ chồng Tiger Woods sánh bước đi dạo (17/03)
         » 'Điệp viên kiểu Mỹ' Quách An An (17/03)
         » Bí quyết trang điểm mùa hè (17/03)
         » Rùng rợn... băng vệ sinh giá rẻ (17/03)
         » Chân dài đi hát: Lợi thì có lợi... (17/03)
         » Gia tài tuổi 19 (17/03)
         » Nam Cường: Luôn muốn 'sánh đôi' cùng Ngân Khánh (17/03)
         » Diễn viên Hải Anh sắp lên chức bố (17/03)
         » 5 ngôi sao nội đắt đỏ nhất lịch sử V.League (17/03)
         » Con bò kỳ lạ với 2 đuôi, 6 chân (17/03)
         » Nỗi buồn của người vợ có "ham muốn" cao (17/03)
         » Giết 'người tình nhỏ' sau ân ái vì ghen (17/03)
         » Khôi phục dữ liệu bị xóa nhầm (17/03)
         » Vợ tôi đáng giá nghìn vàng (17/03)
         » Những loại mụn cóc gây phiền toái (17/03)


TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hồ Ngọc Hà và Cường đô la: Những bức ảnh chưa từng công bố
Chồng trả thù "phút lầm lỡ" của tôi
Thành sát thủ khi thấy vợ "tòm tem" với đứa cháu
Video: Hài hước trong... sự trang nghiêm!
Giết 'người tình nhỏ' sau ân ái vì ghen
Gã “bụi đời” ăn mặc “mốt” nhất Sài Gòn
Những nữ tướng cướp tuổi teen có gương mặt măng sữa
Nghe lời người tình trẻ, tôi suýt hại con gái mình
Bật mí 9 bí quyết giúp da trắng mịn
Giật bắn người khi đọc nhật ký của con gái lớp 4
SỰ KIỆN
Diễn viên Hải Anh sắp lên chức bố
Cái Tết đầu tiên của cu Bin nhà Vân Hugo
Người đẹp "Sắc giới" cặp kè Trương Học Hữu?
Hải Anh xúc động trong đám cưới
Những ông bố "hot"
Kim Hiền sát ngày cưới vẫn bận rộn
LiLo diện bikini dạo phố đêm
Lễ cưới nơi cửa chùa của Thúy Nga
Nghe "chị Kính Hồng" kể chuyện cu Bin
Bị phát tán ảnh nóng, Tăng Thanh Hà bật khóc



|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này