Bài viết này, chúng tôi không có ý định cổ xuý cho những sở thích đó, mà chỉ nêu ra để bạn đọc thấy một lát cắt khác của thế giới trẻ những mong các bậc phụ huynh... nhìn lại con mình để uốn nắn những "mầm xanh".
1. @... thích
Còn nhớ không lâu, khi truyền hình trình chiếu bộ phim Hàn Quốc có cảnh hai người yêu nhau cùng chung sở thích trồng cây cà chua bi. Không lâu sau...các cô bé, cậu bé Hà thành thi nhau đi mua bát, chậu và cũng trồng...cà chua bi...để ngắm. Xét cho cùng, thì đó cũng là một sở thích ít nhiều giúp các em có được niềm vui sau một ngày học tập căng thẳng. Chỉ tiếc rằng trào lưu đó chỉ thoáng qua, và chẳng ai có thể duy trì được niềm vui nho nhỏ ấy quá một năm.
Gần đây, một trào lưu mới cũng được các bạn trẻ đón nhận nhiệt thành: Thú nuôi chó. Người viết bài không dám chắc 100% nhưng tới 99,9% cũng do phim Hàn Quốc đem lại. Nuôi chó là thể hiện yêu động vật. Điều đó cũng đáng trân trọng nhưng rất lấy làm ngạc nhiên vì các cô cậu tuổi teen lấy đâu ra tiền để mua những con chó quí và nhiều tiền như thế. Mà chó quí thì phải được chăm sóc công phu, tốn kém và chủ nhân của những con thú nhỏ đó họ không phải học hành và làm việc sao?
Người không nuôi chó thì chơi xe. Họ mua xe Nouvo (chừng 28 triệu) rồi theo một số dân chơi họ phải cất công qua tận Thái Lan để mua các phụ tùng về "độ" lại cho thành chiếc xe độc. Họ lắp thêm dàn đèn sáng trưng từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Có nhân vật còn bảo mỗi tuần họ thay sơn ( hoặc dán) 3 lần để thể hiện "cá tính". Tính ra mỗi chiếc xe "độ" xong giá cao ngất trời.
Tôi lẩn thẩn chợt nghĩ, trong số những gương mặt non choẹt đó có bao nhiêu người tự làm ra tiền để "chơi" như thế. Nhưng giả sử cứ cho họ có tiền bằng cách nào đó đi, thì điều băn khoăn lại ở chỗ: Nếu những chiếc xe đó lưu thông trên đường phố sẽ phạm luật. Mà chắc chắn, những chiếc xe đã được độ không bao giờ chịu "đắp chiếu". Vậy thì, có thể hiện cá tính cả trong trường hợp phạm luật chăng?
2. @ chọn
Với những bạn trẻ Hà thành thì việc đến quán cà phê như một thú vui... xưa như diễm. Nhưng ngày càng nhiều những cô bé cậu bé chưa học xong phổ thông chọn nơi giải trí ở quán bar. Những quán karaoke vơí dàn âm thanh hiện đại, phục vụ chuyên nghiệp luôn là lựa chọn số 1 của họ. Sau mỗi cuộc chơi, họ Share tiền (theo ngôn ngữ @- tức là chia ra cùng trả- y như Tây vậy!).
Thời trang trung tính (UNISEX) với những cậu bé trai đeo vòng xủng xoẻng đầu tóc vuốt keo, cạo lông mày và một chút mỹ phẩm...như con gái còn những bé gái lại ăn mặc... giả trai, hiện đang là "trào lưu" để các bạn trẻ thời @ lựa chọn. Nhiều người vận trên mình những bộ trang phục đó thốt lên rằng "mặc vào em thấy tự tin và thích thú hơn".
3. Và @ yêu
Trong mỗi cuộc vui, đề tài tình yêu cũng được các cô bé cậu bé tuổi teen bàn luận sôi nổi. Kiểu như: Thằng X mới sắm cho bồ một con điện thoại hơn chục triệu( tiền đâu nhiều thế nhỉ!), hay con A vừa mới bỏ thằng T theo thằng Z nhà trên mặt đường phố Huế...
Thậm chí, có teen còn thể hiện đẳng cấp của mình trong tình yêu là chinh phục được bao nhiêu chàng (nàng) với những kỷ vật tình yêu... được đo bằng tiền và được đem ra bàn luận với cả nhóm chứ không còn là những kỷ vật thiêng liêng của hai người.
Việc cho và nhận trong tình yêu (hoặc na ná tình yêu) của các cô cậu thời @ thoải mái và như một lẽ đương nhiên... như trái đất. Sau một thời gian không còn thích nhau nữa liền bái...bai, chấm hết một cuộc tình. Nhẹ và đơn giản như lúc họ đến với nhau vậy.
Sống hưởng thụ, hời hợt thiếu lý tưởng... chạy theo trào lưu phim ảnh đang là thú vui của không ít những bạn trẻ thế hệ @. Họ không đại diện cho cả một thế hệ trẻ nhưng thực sự là những nốt trầm trong bản nhạc buồn. Vẫn còn nhiều bạn trẻ đem vinh quang về cho tổ quốc, những sinh viên cống hiến cho những chiến dịch tình nguyện... đó cũng là sự lựa chọn @ đấy thôi.
Theo Lao động Thủ đô